Gia cảnh đáng thương của thí sinh được bác sĩ bế vào phòng thi

Ngọc Tú |

Bị đau ruột thừa trong lúc làm bài thi, Thủy được đưa xuống bệnh viện để mổ gấp. Ngày thi sau đó, Thủy được bác sĩ dùng xe cấp cứu đưa đến trường thi.

Đi xe cứu thương đi thi sau khi mổ ruột thừa

Sáng 2/7, thí sinh Bùi Thị Thủy (SN 1997, trú tại xã Mã Thành, Yên Thành, Nghệ An) được xe cấp cứu cùng 1 kíp bác sĩ của bệnh viện đa khoa Thái An đưa đến dự thi tại điểm thi Trường THPT Thái Lão (Hưng Nguyên, Nghệ An).

Nhìn thấy cảnh nữ sinh Thủy đi xe lăn được các bác sĩ và người nhà bế lên từng bậc cầu thang vào phòng thi, nhiều người không khỏi cảm phục bởi ý chí quyết tâm của nữ sinh này.

Chiếc xe cấp cứu của bệnh viện đa khoa Thái An đưa đón Thủy tận điểm trường thi THṔT T̃háu Lão.

Chiếc xe cấp cứu của Bệnh viện đa khoa Thái An đưa đón Thủy tận điểm trường thi THPT Thái Lão.

Theo chia sẻ của bà Phạm Thị Hồng (SN 1971, mẹ của Thủy), trước đó vào tối 30/6, Thủy bắt đầu xuất hiện cơn đau bụng nhẹ. Tuy nhiên, ngay sau đó thấy tình hình đỡ hơn nên Thủy không báo lại cho gia đình mà vẫn tiếp tục ôn bài để đi thi.

Sáng 1/7, khi đang làm dở bài thi môn Toán, cơn đau bụng tiếp tục xuất hiện và quặn lại khiến Thủy phải xuống phòng y tế của điểm thi để sơ cứu. Lúc này, tuy đã đỡ hơn nhưng Thủy không thể tiếp tục hoàn thành bài thi.

Chiều cùng ngày, dù vẫn còn mệt nhưng Thủy tiếp tục đi thi môn Ngoại Ngữ. Khoảng 15h cùng ngày, khi đang làm bài thi, cơn đau bụng tiếp tục đến khiến Thủy đau quặn và gục xuống bàn.

Thí sinh Thủy đang mặc áo bệnh nhân và làm bài. Bên ngoài GS.TS Đinh Xuân Khoa đang kiểm tra công tác coi thi và động viên thăm hỏi Thủy.

Lúc này, Thủy được nhân viên y tế đưa xuống sơ cứu và nhanh chóng chuyển xuống bệnh viện đa khoa Thái An để cấp cứu.

Tại đây, sau khi thăm khám, các bác sĩ cho biết Thủy bị viêm ruột thừa rất nặng và được chỉ định mổ vì phần ruột thừa đã căng tròn, có nguy cơ diễn biến xấu.

Do tình huống khẩn cấp nhưng không có người nhà đi kèm, các bác sĩ tại bệnh viện đã yêu cầu các tình nguyện viên đi cùng ký vào bản cam kết để tiến hành mổ cho Thủy. Ca mổ kéo dài khoảng 40 phút thành công nên tình trạng Thủy khá hơn.

Anh Bùi Trọng Lợi chia sẻ khá lo lắng khi thấy em gái đi thi khi vừa mổ xong.

Lúc Thủy mổ xong tuy mệt nhưng vò sợ mai không thể đi thi môn Ngữ Văn vào nên khóc nhiều lắm. Được mọi người động viên nên em đã yên tâm hơn để chữa bệnh.

May mà Thủy được mổ kịp chứ không thì chẳng biết sẽ ra sao nữa”, anh Bùi Trọng Lợi - anh trai Thủy chia sẻ.

Sáng 2/7, dù vẫn còn mệt sau ca mổ ruột thừa nhưng Thủy vẫn quyết tâm đi thi. Thấy Thủy nằng nặc đòi đi thi, sau khi thăm khám, các bác sĩ đã truyền dịch rồi dùng xe cứu thương đưa Thủy đến trường thi. 1 kíp bác sĩ cũng túc trực ở cổng trường đề phòng bất trắc xảy ra.

Tâm sự của nữ sinh đến trường bằng xe cứu thương

Được biết, Thủy là con thứ 3 trong gia đình có 4 anh chị em. Trước Thủy có 1 anh và 1 chị đều đã lập gia đình ra ở riêng. Sau Thủy còn có 1 em nhỏ 11 tuổi.

Sau khi kết thúc môn thi N̉gự̃ Văn vào sáng 2/7, Thủy được kíp bác sĩ cùng lực lượng chức năng di chuyển em ra e cứu thương.

Sau khi kết thúc môn thi Ngữ Văn vào sáng 2/7, Thủy được kíp bác sĩ đưa ra xe cứu thương.

Thường ngày, gia đình Thủy chỉ dựa vào mấy sào ruộng khoán nên cuộc sống rất khó khăn. Gia đình em cũng là hộ cận nghèo của địa phương.

Ngày hôm qua nhận được cuộc gọi thông báo về việc Thủy đau ruột thừa cần mổ gấp ở bệnh viện, gia đình liền vay mượn được 3 triệu đồng để lo viện phí.

Sáng 2/7, bà Hồng - mẹ Thủy, vay mượn được 2 triệu của hàng xóm liền bắt xe từ huyện Yên Thành vào để lo thủ tục và chăm sóc con mình.

Nghe tin Thủy mổ ruột thừa, gia đình lập tức khăn gói vào TP. Vinh để chăm sóc và đưa Thủy đến trường thi.

Ngày đưa Thủy vào nhập viện, thấy hoàn cảnh quá khó khăn, các tình nguyện viên cũng đã kêu gọi quyên góp mỗi người một ít với tổng số tiền là 2.100.000 đồng để trao tặng, giúp Thủy có thêm chi phí điều trị.

Được biết, Thủy học rất giỏi. Năm nay, Thủy đăng ký dự thi khối B với nguyện vọng vào khoa Dược của trường Đại học Y khoa Vinh.

Kết thúc môn thi Ngữ Văn vào trưa 2/7, lúc này tuy sức khỏe khá mệt nhưng Thủy vẫn tươi cười với mọi người. Thủy cho biết, môn Ngữ Văn đề ở mức trung bình nên em làm khá tốt và hoàn thiện.

Sau khi hoàn thành xong môn thi vào sáng 2/7, Thủy được các bác sĩ đưa trở lại bệnh viện đa khoa Thái An để tiếp tuc điều trị.
Sau khi hoàn thành xong môn thi vào sáng 2/7, Thủy được các bác sĩ đưa trở lại bệnh viện đa khoa Thái An để tiếp tuc điều trị.

“Em làm môn Văn khá tốt, mong sẽ đạt điểm cao. Em thấy tiếc vì hôm qua thi môn Toán em bị đau quá nên không thể hoàn thành bài dù đề không khó. Em sẽ quyết tâm hoàn thành tốt kỳ thi này”, Thủy chia sẻ về bài làm của mình sau khi thi.

Dự kiện, vào chiều 3/7 và 4/7, Thủy sẽ thi thêm môn Sinh học và Hóa Học nữa mới hoàn thành kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2015.

Nếu tình hình sức khỏe của Thủy chưa đảm bảo, các bác sĩ tại bệnh viện đa khoa Thái An sẽ tiếp tục dùng xe cấp cứu đưa em đi thi trong những ngày tới và luôn có 1 kíp bác sĩ túc trực ngoài trường đề phòng trường hợp bất trắc xảy ra.

Dù rất mệt nhưng Thủy vẫn cười tươi và cho biết em làm môn thi Ngữ Văn khá tốt. Dù đau đến mấy, Thủy vẫn quyết tâm không bỏ thi.
Dù rất mệt nhưng Thủy vẫn cười tươi và cho biết em làm môn thi Ngữ Văn khá tốt. Dù đau đến mấy, Thủy vẫn quyết tâm không bỏ thi.

Trao đổi với PV, ông Bùi Trọng Long - Chủ tịch UBND xã Mã Thành cho biết, hoàn cảnh gia đình cháu Thúy, chị Hồng rất khó khăn. Gia đình chỉ làm ruộng, còn vợ thỉnh thoảng vấn đi bán rau cỏ nhưng củng chẳng được bao nhiêu nên cuộc sống vất vả.

Hôm qua tôi có nghe thông tin về cháu Thủy đang thi thì phải đi mổ ruột thừa. Mong cháu sẽ sớm bình phục để hoàn thành tốt kỳ thi của mình”.

Đến tối 2/7, sức khỏe của Thủy vẫn mệt tuy nhiên đã đỡ hơn trước rất nhiều.

Đến tối 2/7, sức khỏe của Thủy vẫn mệt tuy nhiên đã đỡ hơn trước rất nhiều.

Hãy chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm bằng cách gửi tiền ủng hộ đến Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí thức trẻ.

Tài khoản: 1912.832.546.5015

Báo Điện tử Trí Thức Trẻ - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 21, tòa nhà Hapulico Center Building, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại