Gặp người phụ nữ Mông có chồng đi lạc sang tận Pakistan

Biên Giới |

(Soha.vn) - “Từ ngày nghe các anh chị cán bộ xã nói chồng tôi còn sống, những ngày gần đây tôi không tài nào ngủ được”, chị Lía xúc động chia sẻ.

Thời gian vừa qua, dư luận cả nước xôn xao trước vụ việc một người đàn ông người Mông tên Vừ Già Pó (38 tuổi) ở xã Khâu Vai (Mèo Vạc, Hà Giang) bỗng bị lạc sang tận Pakistan. Điều đặc biệt là trên người không có một xu dính túi, anh lại có thể vượt 5.800km đến một đất nước mà anh chưa từng đặt chân đến. Để tìm hiêu sâu hơn về con người này, PV đã có hành trình lên xã Khâu Vai.

Anh Vừ Già Pó  vốn sống ở thôn Lũng Lẩu, xã Khâu Vai. Từ khi còn nhỏ, anh Pó đã phải sống trong cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ. Cuộc sống khốn khó đã giúp anh trở nên cứng cáp hơn những bạn bè cùng trang lứa. Anh chàng có dáng cao to hơn người bình thường, lại có nhiều tài nên được không ít những cô gái để mắt đến.

Tuy nhiên, anh chỉ chú ý đến cô gái xinh đẹp Ly Thị Lía ở cùng bản. Từ những lần đi đổi công, đến sự đồng cảm về thân phận, bởi Lía cũng mồ côi cha, nên hai người đã quý mến nhau từ bao giờ không ai hay. Chị Lía cho biết: “Lúc tỏ tình anh ấy ngượng nghịu lắm, nhưng khi ấy tôi xin anh ấy gần 1 tuần để suy nghĩ, sau đó tôi mới đồng ý’, chị Lía tâm sự.

Bởi gia gia đình khó khăn nên đám cưới của Lía –Pó được gia đình nhà gái tổ chức đơn giản. Hạnh phúc của họ được nhân lên khi sinh đứa con đầu lòng Vừ Thị Chứ (SN 1996), rồi sau đó cứ hai năm lại sinh lần lượt Vừ Thị Hờ, Vừ Mí Sú, Vừ Mí Chả, Vừ Mí Vư.

Chị Lía và các con đang mong chờ từng ngày, từng giờ anh Pó trở về đoàn tụ cùng gia đình

Chị Lía và các con đang mong chờ từng ngày, từng giờ anh Pó trở về đoàn tụ cùng gia đình

Cũng do gia đình đông con nghèo lại thêm nghèo nên Pó đã đi khắp nơi xin làm thuê. Sau đó nghe ông Vừ Sì Già, ở xã Lũng Pù (huyện Mèo Vạc) nói rằng bên kia biên giới có chỗ làm thuê tốt, một tháng 6 triệu nên Pó đã sang Trung Quốc làm thuê.

Kể từ đó, Pó mất tích, đã nhiều lần chị Lía đi khắp các nơi tìm kiếm nhưng không thể tìm được chồng. Chị Lía cho biết: “Dạo trước mọi người trong làng bảo ở xã  Cốc Pàng có một người giống anh Pó lắm, nên tôi đã mang theo cầm chứng minh thư sang đó để tìm nhưng đến khi gặp thì mới biết không phải anh ấy”.

Không từ bỏ hy vọng, sau đó Lía đã đi khắp các xã dọc theo biên giới để tìm Pó, nhưng mọi thông tin đều biệt tăm.

Những ngày gần đây, trong một lần đi chợ đầu năm, Lía mới nghe người ta kháo nhau bảo chồng chị đang lạc ở Pakistan sợ người ta lại nhận nhầm, nhưng khi chính quyền xã cho chị xem ảnh, chị mới nhận ra đó là chồng mình. “Từ ngày nghe các anh chị cán bộ xã nói chồng tôi còn sống, những ngày gần đây tôi không tài nào ngủ được, cứ mong chờ đến ngày gặp được chồng thôi”.

Cô bé Vừ Thị Hờ (con gái thứ hai của anh Pó) tâm sự: “Từ khi bố đi, mẹ suốt ngày đứng ngồi không yên, chúng em thấy thương mẹ nên hai chị em đã bỏ học về nhà giúp mẹ làm việc nhà, trông các em cho mẹ đi tìm bố, giờ nghe bảo bố sắp về cả nhà ai cũng vui quá”.

Trao đổi với chúng tôi về trường hợp này, anh Nông Văn Ngay, phó chủ tịch UBND xã Khâu Vai cho biết: “ Trước đó chúng tôi không hề biết thông tin về Pó mất tích vì gia đình không khai báo. Ngày 1/7/2013, chúng tôi mới nhận được tin báo của huyện thông tin của Pó. Hiện tại, cơ bản chúng tôi đã làm xong thủ tục để đưa Pó về đoàn tụ cùng gia đình”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại