Sẵn sàng bỏ vợ cưới cô gái thiểu năng trí tuệ để trốn tội

Thế Long |

(Soha.vn) - Sau khi lừa được N. sang Trung Quốc, Hùng cắt mọi liên lạc, khi N. đã về Việt Nam, gã buôn người mò đến thì bị bắt.

Sau khi được một người hàng xóm ở bên Trung Quốc - quê gốc tại Thanh Hóa đưa về Việt Nam an toàn, N. nhớ lại và kể toàn bộ sự việc cho người thân trong gia đình nghe. Ngày N. mới bị bán sang Trung Quốc, gia đình đã từng nghi ngờ thanh niên tên Hùng và gọi điện thoại, nhưng gã đã cắt mọi liên lạc.

Khi N. về đến Việt Nam, mọi người gọi thì hắn lại nhấc máy điện thoại để nghe. Theo sự hướng dẫn của người thân, N. “tỉ tê” khiến gã “ma cô” mò sang nhà, gọi điện thoại hẹn hò N. ra quán nước tâm sự. Khi Hùng vừa đến dốc cầu gần nhà N. thì bị anh trai của N. cùng với một thanh niên nữa vây bắt đưa về Công an huyện Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh) vào ngày 25/8/2013.

Tại cơ quan công an, Đoàn Văn Hùng (27 tuổi. xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) đã phải cúi đầu thừa nhận mọi hành vi phạm tội. Vụ án đã được chuyển lên công an tỉnh Bắc Ninh điều tra làm rõ.

Về được nhà, N. mới cảm thấy an tâm.
Về được nhà, N. mới cảm thấy an tâm.

Ông Đức là cha đẻ của N. cho biết, sau khi gia đình “bầy binh bố trận” vây bắt được đối tượng Hùng thì có một đôi nam nữ đến nhà ông tự giới thiệu là mẹ của Hùng, còn người đàn ông đi theo là hàng xóm đến để “xin tha” cho Hùng.

Sau khi dùng mọi lời ngon ngọt mà không thể thuyết phục được gia đình N., người đàn bà được cho là mẹ của Hùng đã không ngại mặc cả: “Xin bà cứ ra giá, bỏ qua cho thằng Hùng nhà em sớm trở về với vợ con, làm lại từ đầu. Để lo việc cho Hùng hết bao nhiêu tiền bà cứ nói…”, bà Toàn - mẹ của N. kể lại.

Tuy nhiên lời đề nghị đó càng như xát thêm muối vào vết thương của gia đình ông Đức, bà Toàn. Bởi lẽ tiền không thể bù đắp và xoa dịu những nỗi đau, tủi hờn mà đứa con gái họ phải chịu đựng trong suốt thời gian lưu lạc bên Trung Quốc.

Không dừng lại ở đây, người đàn bà này thậm chí còn hùng hồn tuyên bố: “Anh chị cố gắng giúp, nếu cần em về bảo thằng Hùng bỏ vợ, cưới con N. nhà anh chị coi như đền bù”.

Tuy nhiên, mọi lời đề nghị từ phía gia đình Hùng đều bị từ chối, bà Toàn nhìn con gái xót xa nói: “Chị về nói với thằng Hùng, muốn ra sớm thì thành khẩn mà nhận tội, khai hết đi khắc được khoan hồng…”

* Xem thêm các vụ buôn người chấn động tại đây.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại