Nam sinh mang tội giết người đang đợi Bộ GDĐT "bật đèn xanh"

Nguyễn Huệ |

(Soha.vn) - Gia đình sốt ruột ngày đến trường của Nguyễn Quang Hưng, còn trường đại học Tài nguyên Môi trường vẫn đang đợi Bộ Giáo dục và Đào tạo “bật đèn”.

Nỗi lo lắng của đấng sinh thành

“Từ ngày trong trại giam ra, tuy từng trải hơn nhưng Hưng chậm hơn nhiều. Có lẽ vì cháu suy nghĩ nhiều quá. Nó vốn là đứa con ngoan, tự nhiên phải gánh chịu cái họa quá lớn.”, anh Nguyễn Quang Đạo - bố của Nguyễn Quang Hưng bắt đầu câu chuyện bằng những tiếng thở dài.

Anh Nguyễn Quang Đạo (bố của Hưng) luôn chất chứa tâm sự mong ngày tới trường của con.
Anh Nguyễn Quang Đạo (bố của Hưng) luôn chất chứa tâm sự mong ngày tới trường của con.

Mỗi lần Hưng về nhà, vợ chồng anh Đạo lại giấu đi những lo lắng về tương lai của con để Hưng được thoải mái nghỉ ngơi sau những ngày phải sống bon chen chốn đô thị. Thỉnh thoảng bắt gặp những nét lo âu trên gương mặt của con trai, chị Đăng Thị Nhâm - mẹ Hưng chỉ biết chia sẻ động viên để tinh thần con luôn được vui vẻ, phấn chấn.

Chị Nhâm nhớ lại quãng thời gian hơn 9 tháng khi Hưng ở trong trại giam, gần như ngày nào, bữa cơm cũng chỉ có hai vợ chồng. Nhiều khi chị Nhâm đi làm chỉ muốn ở lại ngoài đồng, vì về tới nhà không thấy nụ cười của Hưng, chị lại muốn khóc.

Gia cảnh nghèo khó, nên chị phải "chạy đôn chạy đáo" để có tiền đền bù cho gia đình người bị hại. Rồi chị phải lo công việc gia đình vì con gái học xa nhà - ở Đại học Sư phạm Thái Nguyên, còn anh Đạo, từ ngày Hưng bị bắt, anh chìm sâu hơn vào những cơn say.

“Bây giờ thỉnh thoảng Hưng cũng gọi điện về khuyên tôi không uống rượu để giữ sức khỏe. Tôi cũng đang bỏ dần “thói quen” ấy. Giờ vợ chồng tôi chỉ đợi tới thời hạn con được xóa án tích. Bản thân tôi bao nhiêu năm làm sĩ quan nhưng không được vào Đảng rồi, giờ chỉ mong “con hơn cha”. Nhưng với tiền án cháu đang mang, tôi thấy có lỗi với con nhiều lắm”, anh Đạo chia sẻ.

Rồi anh chị lần mở cho tôi xem những bức thư được gửi về từ mọi miền đất nước: Đà Nẵng, Nghệ An, TP. Hồ Chí Minh, thậm chí cả nước ngoài... nhằm chia sẻ, động viên Hưng vượt qua những nỗi lo hiện tại, rồi cả những bài báo đã viết về Hưng cũng được anh chị cất giữ cẩn thận để làm kỉ niệm...

"Hưng chỉ đọc những bức thư này 1, 2 lần rồi cất đi. Còn những bài báo thì Hưng không bao giờ xem qua. Có lẽ chúng sẽ khiến Hưng lại nhớ về quá khứ...”, anh Đạo càng thở dài hơn.

Những bức thư gửi được gửi về từ mọi miền đất nước để chia sẻ động viên Hưng.
Những bức thư gửi được gửi về từ mọi miền đất nước để chia sẻ động viên Hưng.

Được biết, anh Đạo đã cùng luật sư Nguyễn Anh Thơm và Hưng tới trường Đại học Tài nguyên và Môi trường nộp đơn xin nhập học cùng giấy tờ liên quan tới kết quả đỗ đại học năm trước của Hưng nhưng tới nay mọi thông tin vẫn... bặt vô âm tín.

Trước khi chia tay, chị Nhâm nắm tay tôi thật chặt: “Chỉ mong sao nhờ sự lên tiếng của các cơ quan thông tin đại chúng, con tôi được tới trường vì nếu năm nay phải thi nữa, Hưng sẽ bị chậm 2 năm so với bạn bè. Em ra Hà Nội, nếu gặp Hưng khuyên Hưng một câu giúp anh chị để Hưng đừng vì những khó khăn trước mắt mà từ bỏ ước mơ vào đại học. Anh chị chỉ lo, khi Hưng đi làm rồi, kiếm được tiền lại thêm những tác động xã hội sẽ không còn tha thiết việc học. Dù vất vả bao nhiêu, anh chị cũng lo được cho con”.

Nhà trường đang đợi Bộ Giáo dục và Đào tạo “bật đèn xanh”

Mang theo những tâm tư, nguyện vọng về việc được đi học trong năm nay của Hưng và gia đình, chúng tôi đã có buổi trò chuyện với thầy Phạm Doãn Mậu, Bí thư Đảng úy - Phó Hiệu trưởng - Chủ tịch hội đồng tuyển sinh 2013 trường Đại học Tài nguyên và Môi trường.

Thầy Mậu cho biết, trường hợp của em Hưng là đặc biệt. Hưng cũng là người có ý chí, nghị lực nên trường rất ủng hộ việc em tới trường trong năm học này.

Tuy nhiên, đối chiếu với quy chế tuyển sinh thì khi muốn bảo lưu kết quả của năm học trước sang năm học sau thì phải thí sinh có đơn trước 15 ngày khi hết hạn. Trường hợp của Hưng đáng tiếc là không có đơn.

Khi được hỏi về thông tin, lúc Hưng bị bắt, bố Hưng và chị gái có lên trường Đại học Tài nguyên và Môi trường xin bảo lưu kết quả cho Hưng, nhưng lúc ấy nhà trường không chấp nhận vì không có mặt thí sinh ở đó, thầy Mậu nói: “Năm ngoái tôi chưa làm Chủ tịch hội đồng tuyển sinh và cũng không thấy có hồ sơ nào để lại!”.

Đơn xin nhập học đã được Hưng gửi tới trường đại học Tài Nguyên Môi trường với ước mong sẽ được bước chân lên giảng đường đại học trong năm nay.

Đơn xin nhập học đã được Hưng gửi tới trường Đại học Tài Nguyên Môi trường với ước mong sẽ được bước chân lên giảng đường đại học trong năm nay.

Thầy Mậu chia sẻ thêm: "Hội đồng nhà trường cũng đã quan tâm xem xét và đưa trường hợp của em Hưng ra họp hai lần. Sau đó, nhà trường cũng nhận được công văn của Đoàn luật sư TP. Hà Nội đề cập tới trường hợp này. Vì còn phụ thuộc vào quy chế nên chúng tôi cũng đã làm công văn để xin ý kiến Ban tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, và vẫn đang chờ ý kiến của Bộ. Nếu Bộ ủy quyền hoặc “bật đèn” thì Hội đồng nhà trường cũng sẽ ủng hộ việc tiếp nhận em là sinh viên của trường trong năm học này".

* Xem thêm thông tin các vụ giết người tại đây.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại