Đường tới trường của nam sinh đỗ 2 trường ĐH mang tội giết người

Nguyễn Huệ |

(Soha.vn) - Nhìn bạn bè cùng trang lứa bước vào năm học mới tại trường đại học, rồi các tân sinh viên nụ cười rạng rỡ ngày nhập trường, Nguyễn Quang Hưng không khỏi chạnh lòng.

Ngày trở lại trường vẫn là ẩn số

Nguyễn Quang Hưng (xã Xuân Phú, Phúc Thọ, Hà Nội) bị bắt về tội Giết người chỉ 2 ngày trước khi lên đường nhập học đại học, sau được chuyển tội danh sang Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng. Hưng được trả tự do, trở về trong vòng tay của gia đình, người thân, hàng xóm... sau 9 tháng 18 ngày tạm giam đã khiến không ít người bật khóc.

Những ngày mới được thả tự do, Hưng thường xuyên giúp gia đình những công việc vặt trong nhà.
Những ngày mới được thả tự do, Hưng thường xuyên giúp gia đình những công việc vặt trong nhà.

Những lá thư liên tục từ mọi miền đất nước được gửi về chia sẻ cùng chàng trai có nụ cười hiền ấy để giúp Hưng vững tin khi trở lại hòa nhập cộng đồng. Không ít người còn bày tỏ nguyện vọng muốn được giúp đỡ Hưng trong công việc cũng như cuộc sống. 

Và họ mong đợi ngày Hưng được quay trở lại trường Đại học Tài Nguyên Môi trường, ngôi trường mà một năm trước đó Hưng đã cầm tờ giấy nhập học trên tay. Niềm mong mỏi ấy cũng là những tâm sự chất chứa trong Hưng. Thế nhưng...

Gặp Nguyễn Quang Hưng sau giờ làm tại một công ty chuyên đào tạo tiếng Nhật và giới thiệu việc làm cho người đi xuất khẩu lao động ở đường Hoàng Cầu (Đống Đa, Hà Nội) mới biết, việc quay trở lại trường đại học của em vẫn chỉ là mơ ước. 

Nhìn Hưng chững chạc hơn nhiều so với những ngày mới từ trại giam trở về. “Ở môi trường mới, em được tiếp xúc với nhiều người và tích lũy cho mình thêm nhiều vốn sống. Nhưng em tin là mình sẽ không bị những cám dỗ của cuộc sống 'mua chuộc'. Em sẽ giữ sạch mình”, Hưng trải lòng.

Lúc Hưng bị bắt, bố Hưng và chị gái có lên trường Đại học Tài nguyên môi trường xin bảo lưu kết quả cho Hưng. Nhưng lúc ấy nhà trường không chấp nhận vì không có mặt thí sinh. Khi được hỏi về tiến trình đăng ký nhập học lại, nét mặt Hưng ngập ngừng rồi lại cúi xuống buồn bã: “Vẫn chưa có câu trả lời chính thức và em cũng đang rất sốt ruột...”.

Đơn xin nhập học đã được Hưng gửi tới trường đại học Tài Nguyên Môi trường với ước mong sẽ được bước chân lên giảng đường đại học trong năm nay.

Đơn xin nhập học đã được Hưng gửi tới trường Đại học Tài Nguyên Môi trường với ước mong sẽ được bước chân lên giảng đường đại học trong năm nay.

Hưng cho biết, em đã cùng luật sư Nguyễn Anh Thơm - người đã theo em trên suốt chặng đường em được thả tự do, tới nộp đơn xin nhập học tại trường Đại học Tài nguyên Môi trường. Ban lãnh đạo trường đã tiếp nhận đơn để chuyển lên Bộ Giáo dục Đào tạo xin ý kiến. 

Hiện tại, năm học mới đã đến nhưng Hưng vẫn chưa nhận được thông báo chính thức nào từ phía nhà trường. Cánh cổng trường đại học vẫn đang đóng kín vẫn đang đóng kín trước mắt Hưng. 

Niềm mong mỏi được trở lại trường

Nhìn bạn bè cùng trang lứa bước vào năm học mới tại trường đại học, rồi các tân sinh viên nụ cười rạng rỡ ngày nhập trường, Hưng không khỏi chạnh lòng. Quá khứ đã đi qua, Hưng không muốn nhắc lại, em chỉ muốn được nghỉ ngơi sau chuỗi ngày “đen tối” để đón nhận tương lai phía trước mà Hưng biết, sẽ khó vượt qua được hai chữ “tiền án”.

Ở nhà được hai tuần, Hưng đi làm và mang theo hi vọng được bước chân lên giảng đường đại học trong năm học này. “Giờ ra ngoài rồi, em có thể chủ động gọi điện hoặc về thăm bố mẹ. Hai chị em cùng ở xa gia đình nên “phân công” nhau ngày về để bố mẹ vui. Ngày thi đại học xong, em đi làm thêm nghề phu hồ và kiếm tiền mang về cho mẹ chỉ một ngày trước ngày gây án. Bây giờ đi làm, tháng lương đầu tiên em cũng mang về cho mẹ, nhưng mẹ không nhận. Em vẫn để số tiền ấy lại, sau này dành cho việc học”, Hưng tâm sự.

Hưng vẫn cười, nhưng phía sau nụ cười ấy là những nét lo lắng hiện rõ trên gương mặt.
Hưng vẫn cười, nhưng phía sau nụ cười ấy là những nét lo lắng hiện rõ trên gương mặt.

Mong ước được đi học đại học luôn đốt cháy tâm tư Hưng. Tuy thế, Hưng cũng chuẩn bị sẵn cho mình tâm lý để đối diện với phương án, lá đơn xin nhập học trở lại không được chấp nhận. Hưng sẽ xin vào học một trường trung cấp để vừa học, vừa làm rồi sang năm sẽ ôn thi lại.

“Em quyết tâm đặt bước chân mình lên giảng đường đại học để không phụ lại sự mong đợi của bố mẹ, người thân và tất cả những ai đang kì vọng ở em. Sau đó, em sẽ kiếm công việc ổn định báo hiếu bố mẹ. Còn việc thi vào trường nào thì phải lượng sức mình lúc đó ôn được bao nhiêu kiến thức. Nhưng hơn hết, em vẫn mong kết quả thi năm ngoái được chấp nhận và em được đi học trong năm nay”, Hưng chia sẻ thêm.

Trao đổi với chúng tôi, anh Hoàng Văn Thịnh, Trưởng Công an xã Xuân Phú cho biết: “Cháu Hưng là một thanh niên ngoan ngoãn, học giỏi, chưa bao giờ gây gổ với ai. Việc cháu bị truy đuổi đến “bước đường cùng” như thế, rồi “chẳng may gây án” rõ ràng là tự vệ chính đáng. Và kết luận của tòa án cho cháu được tự do, theo tôi là hoàn toàn xác đáng. Đây là tin vui cho làng quê Xuân Phú vốn trước nay yên bình”.

Hưng vẫn cười, nhưng phía sau nụ cười ấy là những nét lo lắng hiện rõ trên gương mặt. May mắn đã mỉm cười với Hưng khi em được trả tự do. Và ai trong số những người khi biết câu chuyện của Nguyễn Quang Hưng cũng đều mong em sẽ có thêm được sự may mắn khi cánh cổng trường đại học Tài nguyên Môi trường mở rộng để đón bước chân Hưng cũng như nụ cười rạng rỡ của em.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại