Điều trực thăng đưa nạn nhân bị côn trùng lạ đốt đi cấp cứu

Duy Khánh - Mai Hoa |

Nạn nhân bị côn trùng lạ đốt gây nổi ban đỏ toàn thân, huyết áp tụt và thường xuyên co giật. Bác sĩ tiên lượng hết sức dè dặt.

Trưa 28/12, chị Phạm Thị Thơm - nhân viên Vùng 5 Hải quân đã được chuyển lên Bệnh viện quân y 175 (TP.HCM) bằng trực thăng của Bộ Quốc phòng để cấp cứu vì bị côn trùng đốt.

Chị Thơm là nhân viên hậu cần thuộc Hải đội 512, Vùng 5 Hải quân (đóng tại thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang). Chồng chị đang công tác tại Trường Sa.

Trước đó, vào sáng 27/12, chị Thơm chạy xe máy trên đường đi Dương Đông, đến đoạn dốc Suối Cao, xã Dương Tơ (gần sân bay Quốc tế Phú Quốc) thì bị một con côn trùng bay vào người.

Theo phản xạ, chị Thơm đưa tay gạt thì bị đốt vào ngón tay cái. Chị chỉ kịp dừng xe và kêu nhóm công nhân đang thi công gần đó giúp đỡ rồi ngất xỉu.

Lập tức, chị Thơm được nhóm công nhân vẫy xe khách vừa chạy tới để đưa đến Bệnh viện đa khoa Phú Quốc cấp cứu.

Bác sĩ Nguyễn Đức Phát - Giám đốc bệnh viện - cho biết chị Thơm được đưa vào bệnh viện với triệu chứng nổi ban đỏ toàn thân, huyết áp tụt và co giật.

Bệnh viện tiến hành cấp cứu nên tạm thời qua cơn nguy kịch.

Bác sĩ Phát cho rằng chị Thơm bị sốc phản vệ, rất may được đưa vào bệnh viện kịp thời, nếu chậm chút nữa sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, bác sĩ Phát cũng tiên lượng hết sức dè dặt.

Đến chiều 27/12, tình hình sức khỏe của chị Thơm có diễn biến xấu, thường xuyên co giật, phải cần đến 3 người đè mới kìm lại được nên gia đình đề nghị bệnh viện cho chuyển lên bệnh viện tuyến trên.

Trong lúc tỉnh, chị Thơm cho biết con côn trùng đốt chị rất giống ong vò vẽ. Đây không phải là lần đầu tiên có người bị côn trùng đốt ở khu vực này.

Trước đó, cũng vào tháng 12/2013, chị N.T.K.L - nhân viên Trạm Y tế xã Dương Tơ, trên đường đi ngang qua khu vực trên cũng bị một con côn trùng lạ đốt.

Chị L. được đưa vào Bệnh viện đa khoa Phú Quốc với tình trạng hôn mê sâu, lập tức chị L. được cấp cứu, sau đó chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy nhưng không qua khỏi.

Cách đây không lâu, anh Nguyễn Phi Hùng - ngụ tại thị trấn An Thới - cũng bị côn trùng đốt khi trên đường chạy xe máy qua khu vực này, anh Hùng cũng có những triệu chứng tương tự, may mắn được cấp cứu kịp thời nhưng anh cũng phải nằm viện gần 1 tuần.

Theo một số người dân địa phương cho biết, đây có thể là ong đất - loài ong rất giống ong vò vẽ nhưng làm tổ dưới đất và rất độc.

Người dân Phú Quốc đang hết sức hoang mang, lo lắng khi liên tiếp nhiều vụ bị côn trùng lạ đốt khi đi qua khu vực này.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại