Dị nhân vỉa hè "chém gió" đã từng xem bói cho Bộ trưởng Thăng

Minh Nhì - Minh Lê |

(Soha.vn) - Để lấy lòng tin của khách, cụ bà này thường khoe "chiến tích" đã từng xem bói cho Bộ trưởng Đinh La Thăng.

Hình ảnh các thầy bói dạo là một hình ảnh rất dễ bắt gặp ở rất nhiều điểm công cộng trên địa bàn Thủ đô, từ đường phố, công viên, hay các quán nhậu, thậm chí là dựng ngay lều bạt ngay ven đường để hành nghề.

Trên một tuyến đường chính ven đô nối liền Lê Văn Lương kéo dài giao cắt với đường liên xã dẫn vào thôn Trung Văn huyện Từ Liêm (nay là Quận Bắc Từ Liêm) có một bà cụ bà chừng 80, khiến cho tất cả những người đi qua đây đều phải tò mò. Với một tấm biển khá lớn ghi rõ: “Ở đây xem tướng số, tử vi trọn đời” và chủ nhân của tấm biển này lúc nào cũng chật kín khách xem và có cả những người phải xếp hàng chờ tới lượt. Riêng người dân trong xã Trung Văn chẳng lấy làm lạ với hình ảnh bà cụ hành nghề xem bói công khai ở đây đã gần 2 năm nay.

Người ta gọi bà với cái tên bà Được “đại gia”, sau khi tìm hiểu, chúng tôi được biết cụ bà này có tên họ đầy đủ là Khương Thị Được, năm nay 76 tuổi, quê gốc ở Yên Bái. Bà này cũng đã đã trai qua một thời vàng son với nghề “cò” môi giới buôn bán đất tại Hà Nội, sau chuyển về thuê trọ tại số nhà 54 thôn Trung Văn để cư ngụ và hành nghề xem bói tại gia vào các buổi tối.


	Chân dung Được

Chân dung Được "đại gia"

Với 15 - 20 phút nghe "thầy" phán, người xem phải trả bà Được số tiền tối thiểu 50.000 đồng, bao gồm (ghi âm lại vào máy, xem bàn tay, xem nốt ruồi, xem khuôn mặt…). Khi hết giờ, người xem muốn hỏi thêm thì bà Được thu 10.000 đồng cho 1 lần hỏi. Cũng theo vị thầy này, ngoài xem bói đơn thuần ra, bà còn nhận tìm phần mộ bị thất lạc như các nhà ngoại cảm vẫn đi tìm mộ liệt sĩ với giá 300.000 đồng. 

Sau khi nhận tiền, bà hỏi tên tuổi các vị khách rồi bắt đâu nói liên hồi, tràn lan về thân thế, sự nghiệp, gia đình, tình duyên của khách tới xem. Tất cả đều theo một mô tuýp chung đã được dựng sẵn.


	Nơi thờ cúng bừa bộn không có sự trang nghiêm.

Nơi thờ cúng bừa bộn không có sự trang nghiêm.

Chị Trần Thị T., một người khách đến xem bói ở chỗ bà Được cho biết: "Tôi đến hơi muộn nên phải chờ đợi rất lâu. Trong khi chờ đợi đến lượt mình, tôi được chứng kiếm rất nhiều người xem trước tôi đều được bà Được phán giống hệt nhau như là lấy vợ phải lấy hơn 4, 8, 12 tuổi, rồi thì cao nhất trong gia đình là có bố, 2 ngón tay bằng nhau thì được bằng với xã hội, có tiền thì gửi ngân hàng tiết kiệm không  được cờ bạc, rượu chè cho gái."

Chém gió " khoe " về độ nổi tiếng của mình tạo lòng tin cho khách tới xem.

Trong vai những người đến xem bói, chúng tôi được bà Được vồn vã "tiếp thị": "Cứ hỏi bà Được ở đây ai cũng biết, lên mạng cũng có. Bà không dùng internet mà  người xem thấy đúng về nhà họ tự đăng". Thấy chúng tôi ngồi im lặng vì chưa kịp phản xạ thì bà tiếp tục "khoe" đã từng xem bói cho… Bộ trưởng Đinh La Thăng (?!). 

"Bác là một nhà pháp luật, bác đừng thử tôi, bác là tuổi thìn, năm ngoái bác 49 tuổi đến năm 50 là bác khá, nhưng năm 51 tuổi là bác phải cẩn thận." - "thầy" Được "chém gió" trước khi xem bói.

"Nổ" về độ nổi tiếng của mình trước khi xem.

Không phân biệt đẳng cấp, địa vị xã hội hay lứa tuổi, hàng ngày bà Được đều đặn  tiếp khoảng 15-20 lượt khách tới xem. Với những lời nói không có căn cứ, không có trách nhiệm, bà đã vô tình gieo vào tâm trí những người dân tin tưởng chuyện tâm linh những điều hướng sai lệch, lo lắng cho những tai nạn, vận hạn không có căn cứ trong tương lai. 

Chị Nguyễn Thùy L., một người khách nhờ bà Được xem bói, chia sẻ: "Sau khi nghe bà ấy nói chị cảm thấy rất là hoang mang và lo sợ vì bà ấy nói về một tương lai rất là đen tối vì vậy chị rất là lo sợ về tương lai của mình."

Cũng giống chị L., chị Trần Thị T. cũng không hài lòng và bức xúc về những lời phán của bà Được.

Còn nữa...

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại