"Dị nhân tóc rồng" kiếm bộn tiền mừng tuổi ở hội Lim

Mỗi khi có người xem bói hoặc muốn chụp ảnh cùng, ông cụ không quên nhắc theo câu “nhớ mừng tuổi ông nhé”. Ai ít thì cũng 10.000 đồng, nhiều thì 100.000 đồng… Cứ như thế, “dị nhân tóc hình rồng” kiếm bộn tiền vào những ngày Lim mở hội.

Đến hẹn lại lên, mỗi lần Lim mở hội, người dân cùng du khách thập phương đi trẩy hội lại thấy xuất hiện một ông lão râu tóc bạc phơ, trên đầu còn có một búi tóc hình con rồng.

Ông cụ tên Nguyễn Văn Long, 74 tuổi. quê ở thị trấn Lim, Tiên Du, Bắc Ninh.

Một số người cho biết, ông Long xuất hiện thường xuyên ở hội Lim nhưng mọi năm ông chỉ xem tướng số cho một vài người…

… đến năm nay, ông Long có thêm quyển sách Diễn Cầm Tam Thế bói toán đoán vận mệnh, tình duyên…và sẵn sàng xem cho tất cả mọi người khi có yêu cầu.            

Mỗi người khi xem bói xong đều “mừng tuổi” ông Long, trung bình là 50.000 đồng.

Nếu ai “quên” thì ông nhắc “thế không mừng tuổi ông à?".

Nhiều người còn phải tận tay sờ vào để kiểm tra vì nghĩ là tóc giả.

Các bạn trẻ vây quanh chụp ảnh cùng ông Long và chụp xong phải “mừng tuổi”.

Để chứng minh mái tóc của mình là thật, ông Long lấy cho mọi người xem những bức ảnh chụp mái tóc dài của mình trước kia.

Rất nhiều người đi trẩy hội Lim tò mò và bị thu hút bởi mái tóc rồng kỳ lạ của ông Long.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại