Đang bị đánh thì lăn ra ngủ

Ông Nguyễn Văn Quý Chủ tịch phường 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM giải thích việc ông Tình bị còng giật cánh khuỷu nằm bên đường là do ông… ngủ.

Tổ công tác đang xử lý việc buôn bán lấn chiếm lòng lề  đường thì ông Tình có hành động phản kháng, buộc họ phải còng tay đưa lên xe đưa đi… Rồi trong khi đang bị đánh thì “ông Tình say xỉn, quay ra ngủ tại chỗ”.

Thưa! Đây là lời giải thích của Chủ tịch phường 25, Nguyễn Văn Quý, trước sự kiện gây chấn động suốt 2 ngày hôm nay. Một sự kiện xin rành rọt nhắc lại rằng: Dân phòng đánh dân ngay trước mắt dân. Ngay giữa phố phường. Ngay giữa thanh thiên bạch nhật...

Những vết thương còn trên thân thể ông Tình xác nhận điều  đó.

Nhiều người dân, những nhân chứng bất đắc dĩ xác nhận  điều đó.

Ấy vậy mà người đứng đầu chính quyền phường sở tại giải thích việc ông Tình bị còng giật cánh khuỷu nằm bên đường là do ông… ngủ.

Nhiều người bức xúc. Vô số câu hỏi đã được đặt ra: Sao lại có thể trâng tráo và thô bạo như vậy, với không chỉ một ông Tình, mà với không ít người dân chứng kiến với sự ngậm ngùi trước nguy cơ bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành những “ông Tình tiềm ẩn”.

Nhớ hồi 2008, khi chứng kiến một dân phòng giành giật gánh hàng rong của một phụ nữ bán nhãn bên vỉa hè, ĐBQH Dương Trung Quốc đã đề nghị vị dân phòng nọ cần đối xử chừng mực với dân. Rút cục, vị dân phòng quắc mắt quát vào mặt ông đại biểu “Đại biểu cũng là cái gì. Ông ra chỗ khác cho tôi làm việc”.

Vị ĐBQH sau đó đã lên đồn công an phường Phan Chu Trinh bày tỏ ý kiến không tán thành cách làm này, nhất là cách hành xử thô bạo với dân. Ông yêu cầu sĩ quan công an trực ban chuyển ý kiến của mình lên quận và TP.

Thế rồi sao?

Thế rồi chỉ  vừa hồi đầu năm nay, người dân ghi lại cảnh dân phòng “múa gậy” chặn đầu xe. Còn lãnh đạo Thành phố cũng như các phường sau đó giải thích lực lượng này là cần thiết.

Câu chuyện của vị ĐBQH nổi tiếng này cho thấy một sự thật buồn về văn hóa đối xử giữa những người khoác  áo bảo vệ, và đối tượng của họ bảo vệ.

Còn chuyện “dẹp chợ”. Nó thô bạo, nhưng “cơm bữa” đến mức chẳng hạn không có một ông Tình nào đó bị đánh đập, bị còng giật cánh khuỷu nằm sóng soài dưới đất, bị tống lên xe đưa về phường, có lẽ, cũng chẳng mấy ai quan tâm… cho đến khi chính họ một ngày xấu giời nào đó, bỗng trở thành một ông Tình.

Câu hỏi lớn được đặt ra: Lực lượng dân phòng việc chính là phải làm gì? Dân muốn gì ở lực lượng này. Xin thưa: Muốn các anh dân phòng phòng gian bảo mật cho dân, chứ  không phải đối xử với dân thô bạo như những gì vừa rồi!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại