Cứu sống bệnh nhân vỡ ruột do nổ bình ga

Hải Nguyên |

(Soha.vn) - 6 bệnh nhân còn nằm lại điều trị tại bệnh viện 103 từ dịp Tết thì có 5 người bị chấn thương sọ não do tai nạn giao thông, 1 người đa chấn thương do nổ bình ga.

Theo TS. Tô Vũ Khương, chủ nhiệm khoa Hồi sức cấp cứu, bệnh viện 103 thì từ ngày 27/01/2014 đến 5/02/2014 số bệnh nhân còn nằm lại tại khoa Điều trị tích cực là 31 người. Trong đó, có 6 bệnh nhân còn nằm lại điều trị tại bệnh viện 103 từ dịp Tết thì có 5 bệnh nhân bị chấn thương sọ não do tai nạn giao thông, 1 bệnh nhân đa chấn thương do nổ bình ga.

Thiếu tướng, PGS. TS Hoàng Mạnh An - Giám đốc bệnh viện 103 thăm và chúc Tết các bệnh nhân nằm điều trị tại viện
Thiếu tướng, PGS. TS Hoàng Mạnh An - Giám đốc bệnh viện 103 thăm và chúc Tết các bệnh nhân nằm điều trị tại viện

Nhập viện do nổ bình ga

Bệnh nhân Nguyễn Văn Tuấn (SN 1971, thị trấn Nho Quan, Nho Quan, Ninh Bình) nhập viện từ ngày mùng 5 Tết Nguyên đán trong tình trạng nguy kịch do nổ bình ga dẫn tới bị vỡ đại tràng, vỡ ruột non.

Con trai anh Tuấn hiện đang học Trung cấp Y tỉnh Ninh Bình kể lại giây phút kinh hoàng khi nghe tiếng nổ lớn phát ra từ gian bếp nhà mình: “Hôm đó tôi và mẹ đang trên nhà thì nghe tiếng nổ lớn. Chạy xuống bếp thì đã thấy bố nằm bất tỉnh với nhiều vết thương trên người, quần áo rách hết, bình ga đã bị nổ.

Bệnh nhân Nguyễn Văn Tuấn đang điều trị tại viện
Bệnh nhân Nguyễn Văn Tuấn đang điều trị tại viện

Tôi và mẹ hoảng quá vội đưa bố vào Bệnh viện đa khoa huyện Nho Quan cách nhà chừng 100m để sơ cứu. Sau đó, bố tôi được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình rồi Viện bỏng Quốc gia và giờ là bệnh viện 103. Hiện tại, bố vẫn chưa thực sự tỉnh táo nên gia đình vẫn chưa biết được nguyên nhân dẫn tới bình ga phát nổ, cũng không biết lúc đó bố đã bật bếp hay chưa”.

Anh Tuấn là lao động chính trong gia đình thuần nông. Lúc rảnh, anh và vợ làm bún để tăng thu nhập. Tai nạn xảy ra bất ngờ khiến mọi công việc trong nhà đều dừng lại. Khi các bác sĩ của khoa Điều trị tích cực tới hỏi thăm sức khỏe, anh Tuấn chỉ khẽ gật hoặc lắc đầu rồi đôi mắt đầy mệt mỏi lại nhắm nghiền.

Theo TS. Khương, anh Tuấn đã được mổ và sức khỏe cũng dần ổn nhưng vẫn phải nằm lại bệnh viện để theo dõi thêm.

Sau khi thắp hương bị ngã cầu thang

Nằm tại Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện 103, anh N.V.K (SN 1987) hiện đang là kĩ sư vật lý tại Trung tâm Ung bướu Hà Nội. Anh bị tai nạn xảy ra vào đúng ngày đầu năm mới Giáp Ngọ.

Bệnh nhân N.V.K
Bệnh nhân N.V.K

Sáng mùng 1 Tết, hết ca trực, anh K. về phòng trọ chuẩn bị đồ đạc về quê. Sau khi thắp hương, anh K. đi xuống cầu thang và bị ngã, đầu đập xuống đất. Lúc tỉnh lại, anh K. tỉnh táo, gọi điện thoại cho người thân đưa mình vào viện. Theo PGS. TS Vũ Văn Hòe, chủ nhiệm khoa Ngoại thần kinh thì anh K. nhập viện trong trạng thái tứ chi yếu, có chỉ định mổ.

Anh K. tâm sự: “Buồn và nhớ nhà rất nhiều. Nhưng được sự động viên của đội ngũ y, bác sĩ của Bệnh viện 103, tôi đã vượt qua được những giây phút ấy để giữ sức khỏe cho chính mình”.

Hiện tại, anh K. bị liệt tay trái nhưng PGS. Hòe cho biết, ca mổ thành công thì khả năng phục hồi của anh K. là 90%.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại