Cứu người bị rắn độc cắn bằng cách vuốt nước lã ở sống lưng

Minh Phượng |

(Soha.vn) - Đó là biệt tài của ông Bùi Văn Đặng ở thôn Nghẹn, xã Thành Minh, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa).

Chữa rắn cắn bằng phương pháp thôi miên

Phương pháp chữa rắn cắn độc đáo trên của ông Đặng là do tổ tiên truyền lại. Cha ông là vốn một ông mo xứ Mường nức tiếng. Ngoài việc hành nghề làm phép trừ tà ma, ông còn nổi tiếng với biệt tài trị độc rắn.

Kỳ lạ hơn nữa, với phương pháp này ông Đặng có thể chữa được cho cả trâu bò khi chúng bị rắn hay nhện độc cắn. Đồ nghề mang theo chẳng cần phải có vật gì cho rườm rà, chỉ cần đọc tên loại rắn độc đó cắn là ông Đặng làm phép ngay tức khắc.

Ông cho hay: “Thực ra cũng chẳng có gì là kỳ lạ đâu, quan trọng là mình phải biết làm phép”. Để chúng tôi hình dung rõ ràng, ông Đặng liền gọi đứa con ra giếng múc một bát nước lã đem vào để làm thử. Sau khi có bát nước đặt trên giường, ông lập tức hà hơi và đọc xì xầm trong miệng những câu thần chú bằng tiếng Mường.

Ông bảo, trước tiên phải cho bệnh nhân uống một nửa bát nước và nửa kia dùng tay đem vuốt vào vết thương. Nguyên tắc là phải vuốt từ trên xuống dưới cho đến khi nước da người bị rắn độc cắn hồng hào trở lại. Sau đó, ông lấy ba loại lá cây nhai hoặc dã ra đắp vào vết thương cho khỏi bị nhiễm trùng.


	Ba thứ lá gồm (lá riêng riêng, lá quả nọc, lá cây căng) dùng để đắp lên vết thương.

Ba thứ lá gồm (lá riêng riêng, lá quả nọc, lá cây căng) dùng để đắp lên vết thương.

Khi chữa cho trâu bò, ông Đặng kỵ nhất là con vật bị lấm bùn đất hoặc đã sắp chết, những trường hợp như vậy rất khó để tìm vết thương. Cách chữa cho trâu bò bị rắn cắn cũng tương tự như chữa ở người, tức là phải vuốt nước lã từ sống lưng vuốt xuôi xuống chân.

Bà Ào, vợ ông Đặng khoe: “Mới năm ngoái anh Bùi Văn Thảo bị rắn độc cắn, toàn thân tím đen khi mang đến nhà tôi cũng được ông nhà chữa khỏi đấy. Đó là trường hợp của anh Thảo. Trong lúc đi làm nương, thấy con hổ mang chúa bò trong bụi cỏ anh tiến đến túm đuôi bắt nó. Nhưng không may đầu con rắn lại vướng vào chiếc quần nên bị nó cắn vào bắp đùi. May mà nhanh chóng đến đây kịp thời”.

Hàng năm cứ đến ngày lễ tết khoảng vài chục người lại về để thăm sức khỏe gia đình ông Đặng, ân nhân đã cứu mạng sống mình.

Hiện tại Ông Đặng có sáu người con, bốn nam hai nữ. Giờ tuổi đã già, nên ông Đặng vẫn đang trăn trở với việc truyền thụ thuật chữa rắn cắn cho những người con của mình.

Những người được ông Đặng cứu từ tay "thần chết"

Bà Quách Thị Thành, người làng Bất Mê, xã Thành Công kể lại ngày con trai là Quách Văn Trường bị rắn cắn: “Vào khoảng 2h trưa giữa tháng 6 năm nay, trong khi thả trâu cho ăn ở vạt rừng sau nhà. Thấy con chạy hốt hoảng về nhà kêu bị rắn cắn. Tôi hỏi nó đó là loại rắn gì, con tôi cứ ú ớ bảo có con rắn màu xanh cắn vào chân. Lúc này tôi hoảng quá, trong đầu nghĩ ngay là rắn lục một loại rắn cực độc đã cắn con mình.

 Bà Quách Thị Thành kể lại cách chữa rắn cắn của ông Đặng

May mắn, tôi gặp bà Hiền trong làng và được bà giới thiệu đến nhà ông Đặng chữa trị. Bởi trước đây, bà cũng có người con từng bị rắn độc cắn và được ông Đặng chữa khỏi.

Khi đến nhà ông Đặng, con tôi đã tím tái hết một nửa người. Ông bảo tôi múc một bát nước lã lên, sau đó thấy ông hà hơi đọc thần trú vào bát nước. Nửa bát nước cho uống, nửa còn lại lấy tay nhúng vào vuốt xuôi lên cơ thể, cứ thế được một lúc sau thì da con tôi mới hồng hào trở lại. Tiếp đó, ông dặn người nhà ra vườn hái ba thứ lá mang về giã ra đắp lên vết thương, con tôi đắp lá 4 lần thì khỏi hẳn”.

Một trường hợp “thập tử nhất sinh” khác bị rắn cạp nia cắn được ông Đặng cứu sống là anh Bùi Văn Bường thôn Bất Mê, xã Thành Công. Khi nhắc đến chuyện bị rắn cạp nia cắn, anh Bường vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại: “Năm ngoái tôi bị rắn cạp nia cắn, nọc độc quá mạnh, phát tán rất nhanh. Chỉ sau mấy phút bị rắn cắn toàn thân tôi đã cứng đờ ngất lịm, gia đình tưởng không qua khỏi nên đã chuẩn bị hậu sự.

May mắn thay, có người hàng xóm sau khi biết sự việc đã giúp tôi mời ông Đặng đến chữa trị. Sau hơn 30 phút được ông Đặng chữa trị tôi đã tỉnh dậy, cảm giác đau đớn do rắn cắn dần biến mất và sau đó thì tôi khỏe hẳn. Khi tỉnh lại tôi chỉ nghe mọi người bảo ông Đặng niệm thần trú vào bát nước vuốt cho tôi, thế mà sau đó tôi lại khỏi. Thật là thần kỳ!”.

Nhiều trường hợp khác cũng bị rắn độc cắn nặng như anh Bường đó là anh Bùi Văn Khánh, trú tại thôn Bông Hương. Hay Chị Quách Thị Ngân, ở xã Thành Minh bị rắn hổ mang cắn tưởng không qua khỏi, nhưng khi được ông Đặng dùng phép thôi miên chữa trị đều qua cơn nguy kịch. Hiện tại, họ vẫn sống khỏe mạnh và không hề có di chứng gì để lại.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại