Con vừa đi mua cơm, bố lẳng lặng ra hành lang tầng 3 nhảy xuống

Sự việc xảy ra vào khoảng 17 giờ chiều 17-9, tại Khoa Nội tổng quát - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, khiến một người đàn ông tử vong.

Thời điểm trên, một số người nghe tiếng rầm từ mặt đất vọng lên, họ chạy ra và thấy một người đàn ông nằm sấp dưới đất bên vũng máu.

Người xấu số là ông Hoàng Cao Khoái (65 tuổi, ngụ thôn Ana, xã Đrây Sáp, huyện Krông Ana, Đắk Lắk), đang điều trị tại Khoa nội tổng quát. Khi thấy con mình ra ngoài mua cơm, ông Khoái đã lẳng lặng ra hành lang rồi trèo qua lan can của tầng 3 bệnh viện gieo mình tự vẫn.

Hiện trường nơi ông Khoái tự vẫn

Bà Nguyễn Thị Chung, điều dưỡng tại bệnh viện cho biết, ngay khi tiếp nhận thông tin, các y, bác sĩ trong bệnh viện đã đưa ông Khoái vào cấp cứu, nhưng do đa chấn thương nặng nên ông không qua khỏi. Theo bà Chung gia đình ông Khoái đặc biệt khó khăn, ông có 5 người con, vợ mắc bệnh tim.

Ông Nguyễn Công Chánh (67 tuổi, nằm cạnh giường bệnh nạn nhân) kể: “Từ lúc nhập viện ông Khoái rất ít khi nói cười, mặt lúc nào cũng ủ dột. Khi sự việc xảy ra, tôi rất bàng hoàng, không ngờ ông ấy lại làm điều dại dột như vậy”.

Ông Cao Hữu Vinh - Trưởng khoa nội tổng quát cho biết, trước lúc ông Khoái tự tử đã nhập viện 6 lần, lần gần đây nhất là vào ngày 10-9. Ông Khoái bị bệnh tắc ngẽn phổi mãn tính, nhập viện trong tình trạng khó thở. Sau một tuần điều trị, sức khỏe đã khá hơn nhưng không hiểu nguyên nhân vì sao mà ông Khoái lại tự vẫn.

Sau khi ông Khoái chết, bệnh viện đã làm các thủ tục cần thiết để gia đình nhận xác về tổ chức lễ mai táng cho nạn nhân.

----------

Xem thêm clip: Kinh hoàng đỉa sống trong cuống phổi người (Nguồn: VTC1)

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại