“Con tôi sống vỉa hè còn hạnh phúc hơn ở với mẹ”

Ngủ ở dưới lề đường, tắm ở sông, hằng ngày phải hít khói bụi, mọi sinh hoạt từ học tập và vui chơi cũng đều lề đường dù nắng hay mưa.

Ấy vậy mà, lúc nào 2 bé cũng vẫn nở những nụ cười rất tươi như đang có một cuộc sống ấm no. Cha của 2 bé - anh Trần Anh Tuấn, người được ví như “người cha của năm” cho biết: “Con tôi sống vỉa hè còn hạnh phúc hơn ở với mẹ.”

nơi ăn, ngủ, sinh hoạt, học tập của 3 cha con Anh Tuấn
Nơi ăn, ngủ, sinh hoạt, học tập của 3 cha con Anh Tuấn

Những ngày qua, cộng đồng mạng xôn xao với chùm ảnh gây cảm động về cuộc sống của 3 cha con ở vỉa hè. Theo tìm hiểu, vợ chồng anh Tuấn chia tay nhau đã 4 năm.

Lúc đầu, bé Thảo Thoại theo anh Tuấn sống ở vỉa hè, còn bé Tuấn Huyền theo mẹ. Nhưng nửa năm nay, bé Tuấn Huyền đã về ở với anh Tuấn. Anh cho biết: “Vợ tôi có chồng khác rồi, nhiều lần qua thăm, tôi thấy vợ mình không chăm sóc cho bé Huyền chu đáo, tôi đón con về sống vỉa hè với tôi, con tôi sống ở vỉa hè còn hạnh phúc hơn ở với mẹ nó".

Cuộc sống của 3 cha con lay lắt ở vỉa hè khiến những ai từng tiếp xúc đều cảm động. Phan Duy Nam, một khách hàng của anh chia sẻ: "Khi mới ghé qua chỗ lề đường dán điện thoại, ban đầu cũng khá sợ vì một cái tiệm dán không ra tiệm dán, hết sức tuềnh toàng, một người đàn ông như giang hồ, xăm trổ đầy mình.

Nhưng khi ngồi được một lúc, thấy hai đứa bé chạy ra, xúm xím chỗ người đàn ông đó ngồi dán bảo: "Cha ơi, cha cho con ăn đi". Người cha nói với lũ trẻ: "Còn có mấy cái bánh đó, để tối ăn đi con, giờ con ăn tối cha biết lấy chi cho con ăn". Nhìn hai đứa trẻ ngây thơ nô đùa, cha nó xé miếng decal dán ra thì chúng lại tranh nhau xin, dán vô mặt nhau, hồn nhiên và đáng thương".

Anh Tuấn trải lòng: “Từ ngày vợ bỏ đi, cuộc đời tôi xem như đã chết. Tôi còn sống vì con tôi. Tôi dán xe, điện thoại ở đây ít có khách lắm vì là đường một chiều, bữa đói nhiều hơn bữa no. Tôi chịu đói được, nhưng bằng mọi cách, tôi không để con tôi đói, phải cố tìm một hộp cơm, một gói mì để con tôi lót dạ.”

Ánh mắt nhìn xa xăm khi Anh Tuấn nhắc về vợ
Ánh mắt nhìn xa xăm khi Anh Tuấn nhắc về vợ

Một thân gà trống nuối con, Anh Tuấn phải lo cho 2 đứa bé từ miếng ăn, giấc ngủ, đến chuyện học hành. Mỗi tối bé Huyền và bé Thoại đều đều đòi anh đọc sách cho nghe. Mặc dù còn nhỏ, nhưng 2 bé vẫn thích Anh Tuấn đọc những câu chuyên về ý nghĩa của cuộc sống.

Nhìn Anh Tuấn đọc sách cho con nghe, ngồi mân mê từng nét chữ con con, hay bón cho con từng miếng ăn, ít người biết được Anh Tuấn từng là dân "anh chị", từng ra vào trại. Khi cởi trần mới thấy quá khứ của anh, toàn thân anh xăm trổ đầy mình. Nhưng những dấu xăm cuối cùng trên cánh tay của anh chính là 2 chữ Huyền Thoại – tên 2 đứa con của anh. Anh mong muốn tự tay mình nuôi nấng 2 đứa con học hành đến nơi đến chốn.

Từng là dân anh chị giờ Anh Tuấn được ví như
Từng là dân "anh chị", giờ Anh Tuấn được ví như "người cha của năm"

Cuộc sống ở vỉa hè cơ cực, nhưng lúc nào 2 bé cũng hồn nhiên vui tươi như đang hưởng một cuộc sống ấm no. Có lẽ cũng bởi vì tình thương của người cha quá lớn. Khi được hỏi về mẹ, bé Thoại trà lời: "Con nhớ mẹ, nhưng thích sống với cha hơn".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại