Con đôi bạn tuổi 80 co ro gầm cầu dịp Tết nói gì về cha?

H.Đan |

(Soha.vn) - "Chứng kiến cảnh bố mình sống lang bạt ở gầm cầu trong khi con cái đông như thế này, chúng tôi xấu hổ lắm nhưng đó là do ông tự bỏ đi..." con gái ông Hậu chia sẻ.

Do giận con không đồng ý quan hệ giữa hai người, ông Chu Quang Hậu (sinh năm 1933) và bà Nguyễn Thị Hợp (sinh năm 1958) đã bỏ nhà đi lang thang. Và từ mùng 4 Tết vừa qua, hai ông bà đang co ro tại địa điểm "định cư" mới là gầm cầu vượt Ngã Tư Vọng (Hà Nội). 

Sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương phường Phương Mai (Hà Nội) và Trung tâm bảo trợ xã hội số 1 của thành phố đã phối hợp đưa 2 ông bà về trung tâm để chăm sóc, nuôi dưỡng.

Trước đó, theo lời kể của ông Hậu, các con ông hiện đang sinh sống tại khu vực Phùng Khắc Khoan (Sơn Tây, Hà Nội).

Qua tìm hiểu, chúng tôi đã liên lạc và có cuộc trò chuyện với các con của ông Hậu, hiện đang sinh sống tại khu vực ngõ Thủy Tinh (đường Phùng Khắc Khoan, Phường Quang Trung, Thị xã Sơn Tây, Hà Nội) và được nghe những câu chuyện "ngán ngẩm" của gia đình.

Khi biết chúng tôi về tìm hiểu thông tin liên quan tới bố mình, các con ông Hậu đang sinh sống tại khu vực thị xã Sơn Tây đã tập trung về nhà người con trai trưởng của ông.

Theo các con ông Hậu, ông và người vợ đã mất từ năm 2001 của mình có tất cả 10 người con, trong đó 1 người con gái lớn lấy chồng ở Hà Đông đã qua đời và có người hiện đang sinh sống ở nước ngoài.

Bày tỏ trước cảnh bố mình cùng bà Nguyễn Thị Hợp phải sống co ro ở gầm cầu Ngã tư Vọng trong những ngày Tết vừa qua, bà H. con gái lớn của ông Hậu không khỏi nghẹn ngào: "Trước Tết, gia đình chúng tôi có chia nhau đi tìm ông nhưng không thấy. Sau đó, qua một số thông tin, chứng kiến cảnh bố mình phải sống lang bạt ở gầm cầu Ngã tư Vọng những ngày Tết vừa rồi trong khi con cái đông, có điều kiện đầy đủ cả như thế này chúng tôi buồn, xấu hổ lắm. Nhưng đây là do ông tự bỏ đi cùng với bà Nguyễn Thị Hợp chứ không phải con cái có ý đưa bố ra ngoài đường hay gì cả...".

Tổ ấm dưới gầm cầu vượt của đôi bạn già trong những ngày sau Tết vừa qua.

"Tổ ấm" dưới gầm cầu vượt của đôi bạn già trong những ngày sau Tết vừa qua.

Theo người con gái cả của ông Hậu, mọi chuyện bắt đầu từ khi ông bỏ nhà cửa, vợ con đi làm ăn xa và sau đó quen, rồi định đưa bà Nguyễn Thị Hợp về nhà sinh sống.

"Trước đây, gia đình tôi có ngôi nhà ở trên phố Phùng Khắc Khoan gần chợ, sau đó ông có bán đi và chia đều cho các con rồi mua một căn nhà khác ở đây.

Tuy nhiên, vào năm 1997, ông bỏ lại nhà cửa, vợ con đi làm ăn xa. Đến năm 2001, khi mẹ chúng tôi mất, các con có báo tin cho ông nhưng ông cũng không về thăm viếng. Sau đó, ông có quen rồi định đưa bà Hợp về đây sinh sống với con trai cả nhưng chúng tôi không đồng ý. Bởi lẽ, bà Hợp đâu có quan hệ gì với gia đình chúng tôi. Cũng vì ông già rồi lại có tính thương người mà bà Hợp thì bệnh tật nên mới muốn chăm sóc, giúp đỡ bà ấy.

Chúng tôi có khuyên ông nhưng ông không nghe và sau khi chúng tôi không đồng ý cho bà Hợp vào nhà thì ông cùng bà Hợp tự đi mà không báo gì cho con cái biết. 

Con cái ai cũng nhà cửa đoàng hoàng, mời ông về ở nhưng ông lại như vậy, thực sự là cũng không còn biết làm thế nào...", bà H. cho hay.

Cũng theo bà H.,sau khi nhận được thông tin về bố mình, gia đình đã lên trực tiếp Trung tâm bảo trợ xã hội số 1 tại Đông Anh (Hà Nội) gặp ông và bày tỏ nguyện vọng đón ông về nhà chăm sóc.

Hiện gia đình chúng tôi cũng đang làm các thủ tục cần thiết để đón ông về chăm sóc, nuôi dưỡng. Cho dù có thế nào đi chăng nữa thì ông cũng là bố của chúng tôi, chẳng con nào có thể bỏ bố được cả, nhất là khi ông đã có tuổi, già yếu như thế này...", bà H. chia sẻ.

Những đồ đạc trong
Những đồ đạc trong "tổ ấm" do người đi đường tốt bụng biếu ông bà.

Trao đổi với chúng tôi, đại diện tổ dân phố số 7 (P. Quang Trung, Sơn Tây, Hà Nội) cho rằng, mọi việc bắt nguồn từ chính sự rạn nứt trong quan hệ giữa cha con ông Hậu.

Theo vị đại diện này cho biết, ông Hậu trước đây có nhà cửa, vợ con đoàng hoàng nhưng sau đó, ông bỏ nhà cửa, con cái đi mười mấy năm trời mà không thấy trở lại. Đến khi vợ mất, các con báo tin, ông ấy cũng không về. Sau lần đó, tình cảm gia đình đã nảy sinh những rạn nứt không thể hàn gắn. Sự việc càng căng thẳng hơn khi các con của ông Hậu biết bố qua lại với bà Nguyễn Thị Hợp.

"Ông Hậu định đưa bà Hợp về nhà sinh sống cùng người con trai cả nhưng không được chấp nhận nên hai người dắt nhau đi sống lang thang. 

Vào dịp giáp Tết Giáp Ngọ vừa qua, không có chỗ nào để ở đón Tết, ông Hậu lại dắt bà về nhà ở nhưng các con đã từ chối cho bà Hợp ở lại.

Sau đó, do chân bà Hợp bị đau không thể đi bộ được, ông Hậu lại tìm về nhà và kiên quyết ở lại trong nhà bằng được. Giữa ông và các con đã nảy sinh cãi vã. 

Trước tình hình trên, chúng tôi cùng công an và lãnh đạo phường Quang Trung đã có mặt để tiến hành hòa giải, khuyên các con của ông Hậu nên để hai người ở lại vì trời đang rất lạnh, nếu phải ngủ ngoài đường có thể chết rét. Tuy nhiên, các con của ông Hậu chỉ đồng ý cho ông vào nhà còn từ chối bà Hợp.

Để lấy chỗ ngủ cho bà Hợp, chúng tôi đã quyết định thuê một phòng trọ cho bà này ở và ông Hậu cũng cùng ra đó ngủ...", vị đại diện tổ dân phố cho hay.

Cũng theo vị đại diện tổ dân phố, ngay hôm sau đó, đại diện chính quyền đã thuê xe taxi để đưa bà Hợp về nhà tại khu vực Hoàng Mai (Hà Nội) và ông Hậu đi cùng chứ không phải hai ông bà tự bỏ đi mà không ai biết.

"Vì bà Hợp là người ở nơi khác đến đây nên khi xảy ra sự việc với các con của gia đình ông Hậu, ngoài việc thuê nhà trọ để bà lấy chỗ ngủ, sáng hôm sau, chúng tôi đã thuê xe taxi để đưa bà trở về địa phương. Ông Hậu sau khi không thuyết phục được các con thì có đi theo bà ấy và sáng đó cũng tiếp tục đi cùng về quê nhà bà Hợp, chứ không phải là tự đi, không ai biết...

Còn việc sau đó, hai ông bà đưa nhau ra khu vực gầm cầu vượt Ngã tư Vọng để sinh sống thì sau khi có thông tin của truyền thông thì chúng tôi mới nắm được. Tuy nhiên, để giải quyết được triệt để vấn đề này vẫn là từ chính các con của ông Hậu", vị này nói.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này tới bạn đọc...

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại