Chuyện tình cổ tích: Chị Loan nguy kịch sau cái chết tức tưởi của chồng

Nguyễn Huệ |

Tiên lượng về tình hình sức khỏe của chị Loan - người phụ nữ suy thận có chồng vừa qua đời, bác sĩ Bang cho biết: Bệnh nhân đã ổn định hơn những ngày đầu đưa vào khoa cấp cứu tại Bệnh viện Xanh pôn nhưng đây là trường hợp khó và sẽ có những tiên lượng xấu.

Những tưởng sau 6 năm gắn bó với nhau và đám cưới tại công viên Dịch Vọng (Cầu Giấy, Hà Nội) vào 6/4/214 đã là cái kết viên mãn nhất cho mối tình “cổ tích” của người phụ nữ bị suy thận Nguyễn Châu Loan và anh Nguyễn Văn Vượng. Nhưng hạnh phúc “ngắn chẳng tày gang”, tai nạn bất ngờ đã khiến anh Vượng vĩnh viễn không thể chăm sóc người vợ của mình. Anh nằm xuống khi chị Loan vẫn đang chạy thận tại bệnh viện Xanh pôn trong tình trạng suy thận giai đoạn cuối, được điều trị bằng thận nhân tạo chu kì và có biến chứng suy tim.

Cú sốc tinh thần quá lớn ấy khiến chị Loan gần như kiệt sức, có lúc chị rơi vào trạng thái tinh thần hoảng loạn và không nhớ những sự việc đã diễn ra. Mỗi bữa lưng bát cơm, có bữa không hạt cơm nào, những câu nói của chị Loan cũng chỉ đủ để người đứng cạnh phải ghé sát tai mới nghe thấy.

Dáng mệt mỏi của chị Loan khi được đưa đi chụp X quang
Dáng mệt mỏi của chị Loan khi được đưa đi chụp X quang

Túc trực bên em gái trong những giây phút “hoảng loạn” này, chị gái chị Loan cũng không cầm được nước mắt mỗi lần nhắc tới số phận hai em mình.

“Khi Vượng chưa mất, Loan cũng đã không đi lại được và phải đưa tới bệnh viện cấp cứu, tất cả nội tạng bên trong bị phá hủy hoàn toàn. Vượng mất là cú sốc tinh thần quá lớn với em tôi và nó càng kiệt quệ, xanh xao hơn” – chị gái chị Loan tâm sự.

Cũng theo người phụ nữ này, kinh tế vợ chồng Loan – Vượng rất khó khăn. Trước đây, anh Vượng đi xe ôm kiếm tiền trang trải cho cuộc sống gia đình. Từ sau khi chị Loan đổ bệnh nặng, anh ở nhà để hàng ngày chăm sóc, giúp đỡ vợ. Và người phụ nữ ấy chỉ lắc đầu khi nhìn em gái mình đang cố nuốt từng miếng cơm để duy trì sự sống.

Câu chuyện về đôi vợ chồng “cổ tích” ấy đã chạm tới tâm khảm của các bác sĩ khoa Nội 2 (Bệnh viện Xanh pôn). Bác sĩ Nguyễn Hưng Bang, người trực tiếp điều trị cho chị Loan cũng đã rất khâm phục mối tình “sâu nặng” này.

Chị Loan được điều trị tại khoa Nội 2 - Bệnh viện Xanh pôn
Chị Loan được điều trị tại khoa Nội 2 - Bệnh viện Xanh pôn

“Chị Loan là bệnh nhân đặc biệt khó khăn, khó khăn cả về tình trạng bệnh tật lẫn hoàn cảnh gia đình. Những ngày điều trị cho chị Loan, chứng kiến anh Vượng chăm sóc vợ tận tình, chu đáo từ bữa cơm tới việc đi vệ sinh mà nhiều người chồng khác không làm được, tôi thực sự khâm phục. Tuy không tiếp xúc nhiều với anh Vượng nhưng sự ra đi của anh khiến tôi bị sốc. Chị Loan cũng đã có ý định tới tận nơi mà công an tìm thấy xác anh Vượng để tìm hiểu nguyên nhân sự việc nhưng vì sức khỏe nên chị ấy đã không thể làm được điều đó” – bác sĩ Bang chia sẻ.

Nói về tình trạng sức khỏe bệnh nhân Loan, bác sĩ Bang cho hay: Đây là trường hợp cơ thể rơi vào trường hợp đặc biệt suy kiệt từ khoảng 1 tuần nay, có thể do thiếu chất dinh dưỡng. Với các bệnh nhân chạy thận khác thời gian lọc máu kéo dài 4 tiếng đồng hồ nhưng với bệnh nhân Loan khi lọc máu cơ thể không chịu được. Phương án đưa ra là phải ghép thận nhưng bệnh nhân Loan không đủ điều kiện kinh tế cũng như sức khỏe để thực hiện phương án này.

Những ngày này chị Loan ăn uống được rất ít
Những ngày này chị Loan ăn uống được rất ít

Tiên lượng về tình hình sức khỏe của chị Loan, bác sĩ Bang cho biết: Bệnh nhân đã ổn định hơn những ngày đầu đưa vào khoa cấp cứu tại Bệnh viện Xanh pôn nhưng đây là trường hợp khó và sẽ có những tiên lượng xấu.

Theo chia sẻ của bác sĩ Bang thì, gia đình xin lọc máu tại bệnh viện tới khi chị Loan ổn định về sức khỏe và tinh thần sẽ xin về quê ở Ba Vì để tiếp tục lọc máu nhân tạo duy trì sự sống cho người phụ nữ bất hạnh này.

Được biết, căn nhà đã gắn liền với “hạnh phúc” của anh Vượng và chị Loan tại Đình Thôn (Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội) trong suốt 7 năm qua đã được trả lại và toàn bộ đồ đạc được chuyển về quê Ba Vì. Bởi lẽ: “Giờ Vượng không còn bên cạnh để chăm sóc em gái tôi nữa rồi…”. Câu nói đứt đoạn của chị gái chị Loan khiến không gian xung quanh cũng như chùng xuống…

Vào đầu tháng 4 vừa qua, chuyện tình cổ tích của chị Nguyễn Châu Loan và anh Nguyễn Văn Vượng (kém cô dâu 3 tuổi) từng khiến hàng triệu trái tim xúc động khi anh chị bất ngờ được chương trình truyền hình "Điều ước thứ 7" của Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức đám cưới tại công viên Dịch Vọng (Cầu Giấy).

Hãy chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm bằng cách gửi tiền ủng hộ đến Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí thức trẻ.

Tài khoản: 1912.832.546.5015

Báo Điện tử Trí Thức Trẻ - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 17, tòa nhà VTC Online số 18 đường Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại