Chuyện lạ về cô bé mồ côi sẵn sàng đổi xe đạp lấy sách

Thiên Di |

Bố em đã mất 10 năm nay. Nhà nghèo nhưng em mê đọc sách lắm! Chẳng bao giờ được mẹ cho tiền mua cuốn mình thích vì thế sách, truyện vẫn ám ảnh trong giấc mơ của em.

Đổi xe đạp lấy sách

Về xã Yên Tiến (Ý Yên, Nam Định), chúng tôi đã nghe người dân kể rằng, cả làng này có truyền thống hiếu học.

Bà con nơi đây luôn tự hào về đất học và phong tục khuyến khích tặng phần thưởng học sinh giỏi hàng năm.

Bà Vũ Thị Dung – Hiệu trưởng Trường THCS Yên Tiến tâm sự rằng: “Cơ sở vật chất của trường còn nghèo nàn lắm nhưng quý nhất là tinh thần ham học, ham đọc sách của các em”.

Bà Vũ Thị Dung - Hiệu trưởng Trường THCS Yên Tiến.
Bà Vũ Thị Dung - Hiệu trưởng Trường THCS Yên Tiến.

Đối với em Phạm Thị Lan Anh (học sinh lớp 9A Trường THCS Yên Tiến) thì sách là món quà quý giá nhất mà em luôn mong muốn được tặng.

Theo lời cô giáo chủ nhiệm thì nhà Lan Anh nghèo lắm! Bố em mất do căn bệnh hiểm nghèo cách đây 10 năm.

Gia đình em thuộc diện hộ nghèo của xã, cuộc sống của ba mẹ con trông chờ cả vào 3 sào ruộng và mấy trăm nghìn hàng tháng làm đồ thủ công mỹ nghệ thuê.

Vì vậy, tranh thủ thời gian học trên lớp, Lan Anh xắn tay áo nhận hàng thủ công kiếm 50 nghìn đồng/ngày phụ giúp mẹ.

Em Phạm Thị Lan Anh (học sinh lớp 9A Trường THCS Yên Tiến) luôn ao ước có sách, truyện đọc.
Em Phạm Thị Lan Anh (học sinh lớp 9A Trường THCS Yên Tiến) luôn ao ước có sách, truyện đọc.

Tài sản quý giá nhất trong nhà là chiếc ti vi màu cũ kỹ được cho và chiếc xe đạp cũ là món quà em được huyện tặng trong chương trình học sinh nghèo vượt khó năm lớp 7.

Nhắc đến việc mua sách mới, những cuốn truyện yêu thích, em buồn rầu tâm sự: “Năm lớp 7, em xin mẹ mua cuốn sách cách làm văn hay nhưng mẹ lắc đầu nói nhà mình còn nghèo, không có tiền, để lần sau mua!”.

Không có điều kiện mua sách nên từ nhỏ đến giờ, thấy thầy cô, bạn bè có cuốn sách hay, Lan Anh đều ngỏ ý mượn về nhà để đọc.

Thư viện trường còn nghèo nàn, hiện nay chỉ có khoảng 2000 cuốn.
Thư viện trường còn nghèo nàn, hiện nay chỉ có khoảng 2000 cuốn.
Nhưng chủ yếu là sách tham khảo, số sách dạy bài học cuộc sống, kỹ năng sống...khan hiếm.

Nhưng chủ yếu là sách tham khảo, số sách dạy bài học cuộc sống, kỹ năng sống... rất khan hiếm.

Đặc biệt, những cuốn truyện kể về tấm gương vươn lên trong học tập hay lời chia sẻ cách học hay, kỹ năng sống…thường xuất hiện trong những giấc mơ của cô bé.

Tâm sự về mong muốn của mình, Lan Anh ao ước trong nhà lúc nào cũng có sách, truyện bởi với em sách là cánh cửa mở ra thế giới xung quanh giúp em hiểu về kiến thức xã hội, văn hóa…

Cô học trò nghèo này yêu sách đến mức: “Nếu đổi chiếc xe đạp cũ hàng ngày đến trường và phải đi bộ lấy một cuốn sách thực sự quý giá, em sẽ không ngại ngần làm điều đó!".

Em Nguyễn Phương Hà (HS lớp 9A) thì lại mê sách hơn ăn, ngủ.

Em Nguyễn Phương Hà (HS lớp 9A) thì lại mê sách quên ăn, quên ngủ.

Còn em Nguyễn Phương Hà (HS lớp 9A) thì lại mê sách quên ăn, ngủ.

Hà bắt đầu đọc những cuốn sách về những danh họa, nhà bác học, danh nhân nổi tiếng trên thế giới từ khi học lớp 3.

Hà còn nhớ ngày học lớp 5, đọc cuốn chuyện kể về Albert Einstein từ sáng đến tối nhưng chưa xong, em phải bật đèn trùm chăn giấu bố mẹ để đọc hết cuốn truyện mới yên tâm đi ngủ.

Trong nhà Phương Hà có cả tủ sách lớn cho hai bố con. Đối với em, sách là người bạn tốt và là thứ không thể thiếu trong cuộc sống.

Chính vì thế, Phương Hà tâm sự: “Từ nhỏ đến bây giờ, sinh nhật em lần nào bố cũng dẫn đi siêu thị chọn sách làm quà.

Nhiều lần, bố tịch thu sách em đang đọc dở và nói em phải đạt kết quả cao, học sinh giỏi cuối kỳ mới trả lại.

Giờ em ước có trong cuốn tiểu thuyết "Ông già và biển cả" của nhà văn Hemingway để đọc”.

Trăn trở của người con đất học và 700 cuốn sách từ thiện

Là người con của đất học xã Yên Tiến, luật sư Trương Quốc Hòe (Trưởng VP luật sư Interla, Đoàn luật sư TP. Hà Nội) và anh Nguyễn Khắc Phượng (chủ một doanh nghiệp) băn khoăn khi thấy những đứa trẻ trong làng ham đọc nhưng nhà nghèo không có tiền mua sách.

Luật sư Trương Quốc Hòe trao sách cho học trò Yên Tiến.
Luật sư Trương Quốc Hòe trao sách cho học trò Yên Tiến.

Luật sư Hòe chia sẻ, khi còn là cậu học trò nghèo, thời đó “đói kiến thức” thậm chí là không đủ sách giáo khoa để học, bạn bè trong lớp phải truyền tay nhau cuốn sách hay để đọc.

Trân trọng giá trị sách đem lại tri thức cho mọi người, theo ông, lứa tuổi học sinh ngoài kiến thức trong trường thì cần được trau dồi thêm về hiểu biết xã hội, tự nhiên, kỹ năng sống…

Chính vì vậy, biết đến chương trình “Trao tặng tủ sách miễn phí cho làng quê nghèo” của Báo Điện tử Trí Thức Trẻ/Soha News, anh Phượng và luật sư Hòe đã ngỏ ý kết nối với báo trao tặng sách cho thư viện Trường THCS Yên Tiến.

Đồng cảm tâm tư của vị luật sư tâm huyết này, lãnh đạo Báo Trí Thức Trẻ/Soha News đã quyết định trao tặng 700 học sinh nhà trường hơn 700 cuốn sách mới vào ngày 15/01 tại Trường THCS Yên Tiến.

Lãnh đạo phòng giáo dục, UBND xã cùng đoàn Báo trao tặng sách cho các em học sinh.

Lãnh đạo phòng giáo dục địa phương, UBND xã cùng đoàn Báo trao tặng sách cho các em học sinh.

Đó là những cuốn sách về kỹ năng sống, khoa học khám phá, danh nhân, văn học, chăm sóc sức khỏe, cuốn từ điển, tham khảo…phù hợp với lứa tuổi học sinh.

Trong buổi trao sách, nhà báo Bùi Ngọc Hải – Phó Tổng Biên tập Báo Trí Thức Trẻ nhấn mạnh: “Nếu thiếu hiểu biết, chúng ta sẽ như Đôn Ki-hô-tê đánh nhau với cối xay gió và cứ nghĩ mình là anh hùng”.

Nhà báo Bùi Ngọc Hải nhấn mạnh vai trò của việc đọc sách qua những câu chuyện hay.
Nhà báo Bùi Ngọc Hải nhấn mạnh vai trò của việc đọc sách qua những câu chuyện hay.

Qua câu chuyện về quỹ khuyến học mang tên “Hạt vừng” – cánh cửa mở ra tri thức của GS Ngô Bảo Châu, nhà báo Bùi Ngọc Hải nói: “700 cuốn sách mà chúng tôi mang đến hôm nay cũng giống như những hạt vừng nhỏ bé gieo xuống đây.

Một hạt vừng gieo xuống thành một cây vừng và 1 nắm vừng vung ra sẽ tạo thành một vườn vừng, rừng vừng của tri thức, tài năng”.

Niềm hân hoan của học sinh nhà trường khi cầm trên tay cuốn truyện, sách mới, bổ ích.
Niềm hân hoan của học sinh nhà trường khi cầm trên tay cuốn truyện, sách mới, bổ ích.

Cảm động trước tấm lòng và sự đáp ứng kịp thời của lãnh đạo Báo, luật sư Trương Quốc Hòe nhấn mạnh: “Không chỉ thầy trò nhà trường mà bà con nơi đây rất phấn khởi khi nhận những cuốn sách hay như thế này.

Niềm vui của những học trò nghèo ở xã Yên Tiến, huyện Ý Yên.
Niềm vui của những học trò nghèo ở xã Yên Tiến, huyện Ý Yên.

Bà Vũ Thị Dung – Hiệu trưởng nhà trường bày tỏ: “Thư viện của nhà trường được một tổ chức người nước ngoài xây dựng. Hiện nay, số sách còn nghèo nàn quá (khoảng 2000 cuốn) chủ yếu là sách tham khảo, sách giáo khoa cũ vận động từ thầy cô giáo, học sinh trong trường đóng góp.

Nhà trường vô cùng cảm ơn tấm lòng của lãnh đạo Báo Điện tử Trí Thức Trẻ đã không ngại đường xa mang tri thức quý giá đến với thầy trò chúng tôi”.

Tôi cho rằng, đây là mô hình rất hay của Báo.

Điều đó không chỉ đem tri thức mà quan trọng hơn là động viên sự ham đọc, tinh thần không ngừng học của các em.

Tôi hy vọng mô hình này cần triển khai nhân rộng hơn ở khắp các tỉnh thành”.

Vui mừng khi thấy những cuốn sách hay, gần gũi được bổ sung vào thư viện, em Phạm Thị Lan Anh (HS Lớp 9A) không giấu nổi hạnh phúc chia sẻ: “Đây đúng là những cuốn sách em luôn ao ước có được. Thật thú vị!”.

Nhằm mang sách đến tận tay cho người dân, học trò nghèo vùng quê, Báo điện tử Trí thức trẻ cùng Soha News thực hiện dự án "Thư viện cho làng quê nghèo".

Độc giả có thể ủng hộ sách và tiền mua sách tại các địa chỉ sau:

1. Tòa soạn Báo điện tử Trí Thức Trẻ, Tầng 21, Tòa nhà Hapulico, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Người tiếp nhận: Phạm Đình Mạnh. SĐT: 0974.974.104

2.Tiếp nhận sách tại số 6 Trấn Vũ (Cạnh hồ Trúc Bạch)

Người tiếp nhận: Lê Thị Bích Thảo, SĐT: 0903.299 464/ 0903.299 464

3.Tiếp nhận sách tại tầng 15 tòa nhà 17 T6 đường Hoàng Đạo Thúy giáp Lê Văn Lương.

Người tiếp nhận: Nguyễn Thị Thu Hà, SĐT: 0912.278 954/ 0912.278 954

Mọi ủng hộ xin gửi về tài khoản: Số TK: 1902.798.7602.011, chủ TK: Dương Thị Hà Vân Techcombank Lĩnh Nam.

Trân trọng cảm ơn!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại