Chuyện chưa biết về ông lão 89 tuổi cầm súng bắn con rể

Tuệ Minh |

(Soha.vn) - Khi hỏi về ông lão cầm súng bắn con rể, nhiều hàng xóm cho biết, ông Trang vẫn thường xuyên dọa mọi người.

Thường xuyên "dọa" hàng xóm

Như tin đã đưa, vào lúc 17h35’ ngày 10/6 ông Lê Đức Trang (SN 1924, trú tại số nhà 2/67/152 Dư Hàng Kênh, phường Dư Hàng, quận Lê Chân, Hải Phòng) đã dùng súng hoa cải bắn vào anh Nguyễn Văn Huấn - con rể ông Trang. Hậu quả: anh Huấn, cô con gái ông Trang và một người hàng xóm tên Đàm Thị Lan (SN 1984, trú tại số nhà 1/67/152 Dư Hàng Kênh) đã bị thương.

Ông Lê Đức Trang

Ông Lê Đức Trang (Ảnh: Trọng Đức/nld.com.vn)

Hơn 1 ngày sau khi xảy ra vụ nổ súng, gặp chúng tôi, trên gương mặt gầy xương của chị Đàm Thị Lan vẫn còn đó sự bàng hoàng, sợ hãi. Dù chỉ bị một viên đạn lạc vào đùi và đã được sơ cứu nhưng chị Lan vẫn chưa hết kinh hãi.

Với giọng run run, chị Lan kể lại: “Khoảng 17h35’ em đi về đến giữa ngõ thì nhìn thấy ông Trang cầm súng hoa cải doạ bắn chết con rể ông ấy. Thấy vậy, em sợ quá liền nép vào 1 bên tường. Lúc đó, anh Huấn chạy ra và ông Trang nổ súng, đạn bắn cả vào người em nữa”.

Chỉ vào vết thương ở đùi, chị Lan cho biết hiện nay vết thương của chị đang rất đau và trong ngày hôm nay (ngày 11/6 - PV)  chụp chiếu nhiều quá nên cũng mệt.

Vết thương ở đùi chị Đàm Thị Lan (Ảnh: Tuấn Nam)
Vết thương ở đùi chị Đàm Thị Lan (Ảnh: Tuấn Nam)

Khi được hỏi về số phát súng mà ông Trang bắn, chị Lan cho biết lúc đó ông Trang chỉ bắn 1 phát súng chứ không bắn nhiều phát.

Giải thích về việc ông Trang bắn 1 phát nhưng lại có đến 3 người bị thương, chị Lan cho hay: “Vì trong 1 viên đạn súng hoa cải có nhiều viên đạn chì nhỏ, khi bắn 1 phát thôi thì nó sẽ toả đạn ra và có khả năng nhiều người dính đạn nếu đứng gần”.

Chị Lan cho biết anh Nguyễn Văn Huấn (con rể ông Trang làm ở bệnh viện Việt – Tiệp) hay đến tiêm và làm vườn cho bố vợ mình. Cho đến chiều 10/6 thì anh ấy bị bố vợ bắn.

Ngồi nghe vợ kể chuyện, anh Nguyễn Duy Hiệp (SN 1983, chồng chị Lan) cho biết thêm: “Tôi không tiếp xúc nhiều nhưng biết anh Huấn là người đứng đắn. Còn về ông Trang, ông ấy sở hữu súng hoa cải từ lâu rồi, có thể là từ hồi chiến tranh mà chẳng biết có giấy phép hay không.

Bà con ở đây vẫn biết trong nhà ông ấy lúc nào cũng có súng hoa cải cho nên không ai muốn tiếp xúc với ông ấy. Đây là lần đầu tiên ông ấy doạ và bắn anh Huấn, còn đối với hàng xóm thì ông ấy doạ suốt”.

Anh Hiệp chỉ cho chúng tôi đoạn ngõ xảy ra vụ nổ súng (Ảnh: Tuấn Nam)
Anh Hiệp chỉ cho chúng tôi đoạn ngõ xảy ra vụ nổ súng (Ảnh: Tuấn Nam)

Khi được hỏi về nguyện vọng của mình, chị Đàm Thị Lan nói: “Bản thân em cũng không muốn mình bị thương để đòi bồi thường mà hy vọng vết thương chỉ ở bên ngoài. Nhưng em cũng muốn nếu như có vấn đề gì thì gia đình ông Trang cũng phải có trách nhiệm với mình”.

Cùng lúc đó, nhiều người có mặt ở nhà chị Lan cùng bày tỏ mong muốn cũng như sự lo lắng: “Với hành vi vừa qua của ông Trang, cơ quan chức năng cần phải vào cuộc và xử lý nghiêm minh. Đây không phải là lần đầu tiên. Có lần này thì sẽ có lần khác, còn các cháu bé nữa chứ cấm làm sao được các cháu không ra ngoài đường”

Được biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, các cơ quan chức năng đã có mặt để xử lý vụ việc. Biết ông Trang vẫn ở nhà, ra khỏi nhà chị Lan, chúng tôi gọi cửa nhà ông Trang nhưng không có tiếng đáp lại, không có ai mở cửa.

Ông lão 89 tuổi bắn con rể là thương binh

Bà Phùng Thị Tuyết Vân (SN 1955, tổ trưởng tổ dân phố khu vực ông Trang sinh sống) cho hay “Bác ấy đã từng kể với tôi rằng bác ấy tham gia đội du kích Ba Tơ mà hiện nay vẫn còn ảnh treo ở nhà. Sau đó ông ấy tập kết ra Bắc rồi lại về quê ở Quảng Ngãi. Bác ấy đang hưởng các chế độ đãi ngộ của Nhà nước".

Bà Vân cũng cho biết, khi có mặt tại đó bà đã khuyên giải ông Trang và ông nói rằng: “Lúc đó chú không kìm được, đầu óc chú mới loạn lên, ức quá, tao mới muốn tiêu diệt nó (anh Huấn). Tao nghĩ tao đã sai rồi”

Sau đó ông Trang vừa giơ hai tay lên vừa nói: “Các đồng chí công an cứ cùm tôi vào và bắn tôi đi. Tôi sống chẳng được bao lâu nữa. Nhưng hiện nay tôi là thương binh, nếu Quận bắt giam tôi thì phải chữa cho tôi khỏi bệnh đã vì tôi không còn sức nữa”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại