Chùa Bồ Đề khóa cửa "cách ly", luật sư ngăn cản báo chí

Hoàng Đan |

(Soha.vn) - Liên tục trong suốt quãng thời gian PV liên hệ gặp sư trù trì chùa Bồ Đề một người phụ nữ tên Huyền đã có hành vi ngăn cản, thậm chí "chỉ đạo" nhà sư...

Sáng 4/8, trong vài phút trao đổi với chúng tôi, sư thầy Thích Đàm Lan, trụ trì chùa Bồ Đề chia sẻ về Nguyễn Thanh Trang, người mới bị cảnh sát bắt, vị này chia sẻ: Từ khi vào chùa từ năm 2010, Trang ngoan ngoãn, nhanh nhẹn, thông minh nên được chùa giao làm tổ trưởng quét dọn khu nuôi trẻ em. Sau đó, phát hiện ra Trang viết chữ đẹp, khả năng đốc thúc công việc tốt, nhanh nhẹn nên chùa giao thêm công việc quản lý đầu vào, đầu ra số lượng trẻ và khớp lai lịch các cháu bé cùng UBND phường Bồ Đề.

"Tôi hoàn toàn không nghi ngờ một điều gì từ Trang. Đến phút cuối tôi cũng không nghi ngờ và không cảm thấy có gì đó bất thường", sư thầy Thích Đàm Lan nói.

Tuy nhiên, bà Lan lại cho rằng, sự việc cháu bé có tên Cù Nguyên Công được nhắc đến trong nghi vấn "buôn bán trẻ em" không hề có trong tâm trí mình bởi "bé Công không có trong danh sách của chùa hay phường".

"Tôi thấy rất đau lòng. Tôi thương các vị nhưng các vị làm gì tôi không nắm được. Tôi chỉ nghĩ mình là người tu hành, thấy họ đói khát thì thương chứ không biết được họ làm gì. Mà cô Trang 3 năm làm ở chùa rất tốt, có biểu hiện gì đâu", bà phân trần.

Khi PV đang trao đổi với sư thầy Thích Đàm Lan thì bất chợt có một người phụ nữ lạ mặt tới cắt ngang câu chuyện và yêu cầu được biết sư thầy đang tiếp ai.

Người phụ nữ này còn đòi hỏi PV phải xuất trình giấy tờ ( bao gồm thẻ nhà báo và giấy giới thiệu) và thảo sẵn câu hỏi rồi mới được tiếp tục trao đổi với sư thầy.

Bất ngờ trước sự mất lịch sự và những yêu cầu vô căn cứ của người phụ nữ kể trên, PV giải thích rằng đang trò chuyện với sư thầy Thích Đàm Lan, sư thầy cũng có những chia sẻ cởi mở về vụ việc của bảo mẫu Trang. Ngay lập tức người phụ nữ này mời sư thầy vào phòng trong và yêu cầu xuất trình đủ giấy tờ thì mới tiếp.

Người phụ nữ này đòi hỏi giấy tờ của PV nhưng khi được hỏi lại không cung cấp danh tính và cũng không cho biết mình có chức vụ gì để được quyền đòi hỏi như vậy.

Liên tục sau đó, rất nhiều PV của các báo khác có mặt nhưng đều bị người phụ nữ lạ này và một người phụ nữ mặc áo xanh khác ra ngăn cản, không đồng ý cho gặp sư thầy Thích Đàm Lan.

Khi PV đưa giấy giới thiệu và thẻ thì người phụ nữ này lúc thì nói sư thầy bận, lúc lại nói sư mệt không thể tiếp được... Không những thế, người phụ nữ này còn yêu cầu PV không được phép quay, chụp ảnh người trong chùa mà chỉ được chụp quang cảnh bên ngoài.

Cổng khu vực nuôi dưỡng trẻ mồ côi chỉ được hé mở khi có người quen trong chùa ra vào rồi lại nhanh chóng được đóng chặt.
Cổng khu vực nuôi dưỡng trẻ mồ côi chỉ được hé mở khi có người quen trong chùa ra vào rồi lại nhanh chóng được đóng chặt.

Bị chất vấn thêm thì người phụ nữ này đáp lại rất lấp lửng là người thường đi làm công quả ở chùa còn không nói rõ danh tính, chức vụ.

Theo tìm hiểu riêng của chúng tôi thông qua một số người làm công quả tại chùa Bồ Đề thì người phụ nữ lạ "chỉ đạo" cả sư Thích Đàm Lan này tên là Nguyễn Thị Thanh Huyền, một luật sư ở Hà Nội.

Cũng theo ghi nhận của chúng tôi, sau khi có sự xuất hiện của PV, khu vực nuôi trẻ mồ côi và người không nơi nương tựa nằm trong khuôn viên chùa Bồ Đề đã được khóa lại.

Một số đứa trẻ lớn phải chọn cách trẻo tường để vào bên trong khu nuôi dưỡng.

Một số đứa trẻ lớn phải chọn cách trẻo tường để vào bên trong khu nuôi dưỡng.

Khi được hỏi, một số người làm công quả tại đây trả lời là do có dịch bệnh nên phải tiến hành "cách ly" và là "giờ học của các cháu" nên mọi người không được vào.

Còn khi được hỏi các em nhỏ đang được nuôi dưỡng bên trong khu này nói ra cho biết là do "các cô bảo không cho các cô, chú nhà báo vào".

Đến khoảng hơn 14 giờ chiều, khi luật sư Huyền và một người phụ nữ khác dẫn một số cháu lớn đi ra ngoài thì cánh cổng mới được mở ra nhưng lại nhanh chóng được khóa vào. Một cô giáo đến dạy tiếng Anh cho các em ở đây cũng phải đứng đợi khá lâu mới được mở cổng cho vào và nhanh chóng được khóa lại.

Những đứa trẻ sau thanh lan can cổng khu nuôi dưỡng.

Những đứa trẻ sau thanh lan can cổng khu nuôi dưỡng.

Một số cháu lớn đã phải trèo qua tường để đi ra ngoài khuôn viên khu chăm nuôi.

Theo quan sát của PV thì bên ngoài cổng khu nuôi dưỡng vẫn còn một tấm bảng thông báo của chùa Bồ Đề, trong đó vẫn ghi rõ số điện thoại cùng tên của bảo mẫu Trang với nhiệm vụ giải đáp thắc mắc và chia sẻ với khách.

Số điện thoại cùng tên của bảo mẫu Trang vẫn ghi rõ trên bảng thông báo.

Số điện thoại cùng tên của bảo mẫu Trang vẫn ghi rõ trên bảng thông báo.

Trước khi bị luật sư Huyền ngăn cản tác nghiệp, khi trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, sư thầy Thích Đàm Lan, Trang là người lang thang cơ nhỡ và đến xin nương nhờ cửa Phật năm 2010.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vụ việc chưa có dấu hiệu liên quan đến trụ trì chùa Bồ Đề nên ni sư Thích Đàm Lan không bị bắt giữ.

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại