Chân dung người hành hạ dã man vợ con suốt 18 năm ở Quảng Ngãi

Thanh Tâm |

(Soha.vn) - Hơn 18 năm nay, chị Lên và các con liên tục phải chịu những trận đòn roi dã man của người chồng, người cha không còn tính người.

Chân dung người cha không còn tính người

Chúng tôi đến bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi để thăm bé Trần Tự (9 tuổi), vừa bị người cha ruột của mình tên là Trần Thới (41 tuổi) ở xã Nghĩa Điền, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi đánh đập hết sức dã man. Hiện tại bé Tự đang dần bình phục, trên người bé vẫn còn đầy những vết bầm tím.

Tiếp chuyện với chúng tôi, chị Phan Thị Lên (39 tuổi) cho biết, các bác sĩ đang kiểm tra lại sức khỏe của bé, trưa nay bé ăn không được và có triệu chứng nôn mửa nên để lại bệnh viện  theo dõi thêm ít ngày.

	Bé Tự với những vết bầm tím trên người

Bé Tự với những vết bầm tím trên người

Chị Lên kể, khi cưới nhau được 3 năm thì Thới bắt đầu đánh vợ, đánh con. "Những lần bị đánh quá nhiều tôi báo cho công an xã Nghĩa Điền, công an cũng mời ổng tới để làm việc rồi thả ổng về vì họ nghĩ ổng không đánh. Tất cả công an xã điều bị ổng lừa vì cái miệng của ổng rất ngọt, ổng nói chuyện rất chí tình. Mười người tiếp chuyện với ổng điều mến ổng hết. Vì thế mỗi lần mẹ con tôi bị đánh thì bà con hàng xóm cứ tưởng do mẹ con tôi tui quá sai”.

Khi con của Thới mới biết đi chập chững thì đã phải chịu đòn roi thường xuyên, trung bình một tháng hắn đánh vợ, đánh con khoảng 4 đến 5 lần. Mỗi lần bị chồng đánh mẹ con chị Lên chỉ biết dùng tay đỡ, có khi ba mẹ con chạy ra đồng trốn.

Nhưng vì bị đánh đập rất dã man chị Lên quyết định ly dị, chị dẫn 2 con vào tỉnh Kiên Giang sống. Người chồng vũ phu vẫn không chịu buông tha vào tận nơi đòi con và dẫn bé Tự về nuôi. Suốt năm ở với cha bé Tự liên tục phải chịu những trận đòn roi tàn độc của người đàn ông không còn tính người này.

Và mới đây vào ngày 15/5, sau khi dùng nhiều khúc cây đánh dồn dập vào người đứa con trai ruột của mình gây ra thương tích đầy mình, Thới đã bị công an huyện Tư Nghĩa bắt tạm giam để điều tra, làm rõ về hành vi bạo hành trẻ em.

Theo lời khai ban đầu tại cơ quan điều tra, tên Thới cố chấp cho rằng chỉ vì thấy con trai ham chơi nên đánh duy nhất một lần và đã thấy mình sai. Tuy nhiên, bác sĩ Lê Văn Thiều - Trưởng Khoa ngoại chấn thương, chỉnh hình nhận định: "Qua khám và điều trị cho cháu, chúng tôi thấy có rất nhiều vết bầm, tím, sưng tấy ở mông, lưng, vai, đùi và cánh tay của bé tự. Nhiều dấu vết cũ chưa hết đã xuất hiện dấu mới, điều này chứng tỏ, bé Tự bị đánh đập rất nhiều lần".

Nhìn cháu bị đánh, bà nội rơi lệ

Từ ngày giành con về nuôi tên Thới quản lý, theo dõi sát sao chuyện bé Tự đi đứng, quan hệ với người khác. Nếu cháu vi phạm thì đánh không thương tiếc. Sau mỗi lần đánh bé Tự, hắn đều bắt bé ghi vào cuốn vở với nội dung bố đánh là đúng vì cháu ham chơi.

Từ khi về ở với cha ngoài việc đi học bé Tự còn phải lo phụ việc nhà và thường xuyên lĩnh những trận đòn roi vô căn căn cứ từ tên Thới, người cha này không cho con mình chơi đùa, kết bạn với bạn bè trong xóm.

Còn bà Mai Thị Cúc ( 83 tuổi, là mẹ ruột Thới) kể chuyện với chúng tôi trong nước mắt: “Hai vợ chồng nó có ba đứa con, 2 gái và một trai. Bé gái cả khi còn sống luôn bị Thới đánh đập. Nhiều lúc đánh cháu xong rồi, Thới bắt cháu đứng ngoài phơi nắng, phơi mưa cả tiếng đồng hồ. Tôi thấy mà ứa nước mắt thương cho tụi nhỏ. Nhưng tôi và các con tôi không ai dám can ngăn vì can ngăn sợ nó càng hành hạ tụi nhỏ thêm”.

Bà Cúc nói tiếp: "Nó đánh thằng nhỏ khờ luôn, tôi và các chú các bác nó muốn cho thằng nhỏ ăn gì cũng phải dẫn trốn vào buồng. Nếu không làm vậy nó mà biết thì sẽ bóp miệng thằng bé, lấy đũa chĩa vào miệng cho trào ra. Nó đánh con nó mình ngăn cản nó chửi luôn mình, nhiều lần nó xông vào nhà đòi đánh cả tôi".

Bà Cúc mong sao các cấp thẩm quyền cho bé Tự vào trại mồ côi hay được sống cùng mẹ. "Tôi già rồi nhìn con cháu như vậy buồn lắm chú ơi! Nhiều đêm không ngủ được, suy nghĩ mà thấy buồn cho con, cho cháu", bà cụ than thở.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại