Những tiết lộ về mại dâm Đồ Sơn qua lời môi giới dịch vụ

Nhóm PV |

(Soha.vn) - Điểm đặt chân đầu tiên của tôi ở Hải Phòng cách Đồ Sơn hơn 20km nhưng những “dịch vụ trọn gói” của tâm bão dư luận những ngày qua đã dần được hé mở bởi chính những người dân của thành phố Cảng.

“Địa chỉ đỏ” không bao giờ hết đỏ

Vốn nổi tiếng là “địa chỉ đỏ” của nạn mại dâm nhưng bỗng chốc được “minh oan”, Đồ Sơn đã thực sự thu hút sự trở về của tôi để thăm lại nơi mình đã từng được mắt thấy tai nghe những lời mời chào, những cảnh đi khách của đội ngũ những cô gái ăn mặc sexy, son phấn lòe loẹt, tóc nhuộm đỏ…

Vừa đặt chân xuống bến xe Cầu Rào, cách Đồ Sơn chừng hơn 20km, chỉ hỏi thăm đường về Đồ Sơn, từ bác lái xe ôm cho tới những anh đi xe taxi đều bủa vây lấy tôi để nài nỉ. “230 nghìn, em đảm bảo đưa anh về tận nơi và chọn cho anh “hàng” xịn nhất”, khoác vai tôi, một anh lái xe taxi đon đả. Thấy tôi hơi dè chừng, anh này phá lên cười: “Cùng là cánh đàn ông với nhau cả, anh lại đi một mình về đấy, tránh sao được… Nơi anh tới là Đồ Sơn đó!”.

Nhưng vì muốn được tự khám phá những dịch vụ từ A – Z mà cánh lái xe vừa hé mở, tôi quyết định đi tuyến xe buýt Cầu Rào – Đồ Sơn về đó. Trên xe, những cậu ấm cô chiêu hầu hết đều là người Hải Phòng đã chọn cho mình những chỗ ngồi tốt nhất. Chủ đề được họ bàn tán “xôm” nhất chính là câu chuyện về các em “chân dài” ở khu “phố đèn đỏ” với những mức giá khác nhau. Thậm chí có người ác miệng còn mang các cô gái ở Quất Lâm, Đồ Sơn ra so sánh với nhau.

Đồ Sơn -
Đồ Sơn - "địa chỉ đỏ" của nạn mại dâm, nhà nghỉ mọc lên như nấm, đội ngũ "trai vẫy" luôn hoạt động hết "công suất".

Thỉnh thoảng là những cuộc điện thoại “hẹn hò” của một vài thanh niên xem chừng đang được kết nối xuống chính nơi họ sẽ đặt chân tới chỉ sau một quãng đường không xa nữa. Những câu nói lả lơi liên tục được họ buông ra trong cuộc điện thoại ấy. Rồi những tiếng cười khoái chí, những tiếng vỗ tay cái đét xuống đùi… khiến các bác lái xe nãy giờ im lặng cũng hùa vào theo những câu chuyện không đầu không cuối ấy.

Xe tiến thẳng vào bãi tắm II rồi dừng lại. Giữa mùa hè, lại là những ngày cuối tuần, các ngả đường dẫn tới các bãi tắm ở Đồ Sơn đông đúc hơn. Vừa bước xuống xe, đội ngũ “trai vẫy” đã tràn ra chèo kéo tôi cùng những hành khách khác cũng với những lời mời chào cho một dịch vụ trọn gói tại các nhà nghỉ, khách sạn. Đội ngũ “trai vẫy” này hầu hết đều là những gương mặt non choẹt.

Một số khách đi xe dường như đã có cuộc hẹn riêng nên họ nhanh chóng thoát khỏi vòng vây. Rồi họ nhanh chóng mất hút về phía các nhà nghỉ.

Một bà lão trạc 60 tuổi đi xe đạp dừng lại trước mặt tôi, sau một vài phút dò xét thái độ, nét mặt bà bỗng hớn hở như sắp bắt được con mồi ngu ngơ. Bà nở nụ cười thật tươi rồi tự giới thiệu: “U trước làm giáo viên, giờ nghỉ hưu rồi. Anh em, con cháu đều làm kinh doanh dịch vụ ở đây nên họ bảo U ra làm cho đỡ buồn. Con muốn thuê nhà nghỉ nào U dẫn qua nhà nghỉ đó. Đảm bảo con không bị hớ đâu”.

Phải khó khăn lắm tôi mới thoát được khỏi những lời mời chào rất chuyên nghiệp của người phụ nữ ấy. Từ chối lời mời của “U” tôi nhận được cái nguýt dài rồi một vài tiếng chửi thề. Đội ngũ “trai vẫy” chỉ chực chờ có thế, lại xúm tới vây kín tôi: người kéo tay, người khoác vai, người chỉ đường, người đẩy… tất cả đều dẫn chung vào một nơi mang tên “nhà nghỉ”.

Sau một hồi toát mồ hôi để tìm cách thoát thân, tôi chọn cho mình nhà nghỉ H.T nằm tại khu trung tâm của Đồ Sơn với khung cảnh nên thơ, phía sau là biển, phía trong là đội ngũ “chân dài” liên tục “thay ca”. Theo một vài lời giới thiệu thì đây cũng là một trong những “trung tâm” của Đồ Sơn để thực hiện những chuyến “tàu” cả nhanh lẫn chậm.

Đến lao công cũng biến thành “cò”

Thấy tôi đang phân vân lựa chọn giữa phòng trong và phòng ngoài, một chị lao công bước vội tới. Từ công việc quét dọn hàng ngày, giờ chị làm thêm nghề “môi giới”. Lạ một điều là mọi lời giới thiệu của chị đều trôi chảy giống như đã được lập trình sẵn và ngày nào cũng được thực hành.

“Em nên chọn phòng trong, vừa kín đáo lại vừa thuận tiện. Chị làm ở đây chị biết nên muốn cho em ở chỗ đẹp nhất. Ở phòng ngoài, đêm tới nhiều người đi lại. Bất tiện lắm. Mà giá cả cũng như nhau cả thôi”, người phụ nữ này luyến thoắng.

“Nhiều người đi lại có phải là “hàng” không chị?”, tôi cười gợi ý.

“Em biết rồi còn hỏi chị làm gì”, chị cười đáp trả lại câu trả lời của tôi.

Những cô gái được xem là
Những cô gái được xem là "hàng" ở Đồ Sơn bắt đầu xuất hiện trong hành trình đi tìm gái mại dâm ở Đồ Sơn của chúng tôi.

Khách vào ra nhà nghỉ vẫn tấp nập. Chọn cho mình căn phòng phía ngoài với lý do phải đi lại nhiều để vãn cảnh Đồ Sơn vì đây là lần đầu tiên tới với khu du lịch sầm uất này, tôi lại nhận về cho mình cái thở dài của người lao công. Chị bỏ đi và lại tiếp cận với một vị khách vừa bước vào.

Và đội ngũ “chân dài” bắt đầu xuất hiện, cô nào cũng giầy cao gót, ăn mặc sexy, tóc nhuộm vàng, trang điểm lòe loẹt…

(Còn nữa)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại