Cậu học trò người Tày đi làm thuê lấy tiền thi đại học

Thiên Di |

(Soha.vn) - Nhà nghèo không có tiền, cậu học trò người Tày, Bế Văn Vĩnh (Lạng Sơn) bươn chải đủ nơi, đi vặt vải thuê ở Bắc Giang dành tiền một mình xuống Hà Nội thi đại học thực hiện ước mơ của mình.

Đi làm thuê lấy tiền thi đại học

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông nghèo khó ở xã Tri Phương, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, Bế Văn Vĩnh (sinh năm 1995) luôn có mong ước được học đại học, trở thành người giàu có để trả nợ ngân hàng cho bố mẹ.

Gia đình Vĩnh có ba anh em trai, anh cả đang đi làm trong Gia Lai, anh hai đang học đại học trong Đồng Nai, còn Vĩnh ở nhà trồng ngô, cấy gần mẫu lúa đỡ đần bố mẹ.

Bế Văn Vĩnh, cậu học trò người Tày một mình từ Lạng Sơn xuống Hà Nội đi thi đại học.

Bế Văn Vĩnh, cậu học trò người Tày một mình từ Lạng Sơn xuống Hà Nội đi thi đại học.

Vĩnh tâm sự, 5h30 sáng hôm kia (2/7) Vĩnh cùng hai người bạn bắt xe khách từ Lạng Sơn xuống Hà Nội để dự thi khối A1, khoa Công nghệ Thông tin, ĐH Khoa học Tự nhiên. Bơ vơ, lạc lõng vì không có người thân, cầm hơn 1 triệu đồng theo người, Vĩnh lại không biết đường thành phố nên cậu không khỏi lo lắng, sợ sệt.

“Hai anh đi thi đều được bố đưa xuống Hà Nội thi nhưng em muốn mình tự đi thi. Lúc đầu đặt chân xuống Hà Nội cảm thấy tủi thân, sợ sệt vì bị nhiều người “giằng co” ở bến xe, sợ phải sang đường, sợ bị người ta lừa lấy mất tiền, giấy tờ…”, Vĩnh nói thêm.

Vừa nói, khuôn mặt cậu có vẻ buồn buồn bởi bố mẹ Vĩnh không cho cậu đi thi đại học.

Vĩnh kể lại: “Mẹ bảo nhà mình không có điều kiện nên không đi thi đại học nữa mà ở nhà trồng lúa trồng ngô, còn để dành tiền cho anh hai đang học đại học trong kia. Lúc nào nhà mình có tiền, con học đại học sau”.

Cậu học trò Tày xuống Hà Nội may mắn gặp được gia đình tốt bụng cho ở nhờ, ăn ở miễn phí mấy ngày thi.

Cậu học trò Tày xuống Hà Nội may mắn gặp được gia đình tốt bụng cho ở nhờ, ăn ở miễn phí mấy ngày thi.

Vẫn giữ quyết tâm của mình, sau một thời gian Vĩnh được bố đồng ý cho đi thi nhưng không lo được tiền cho con xuống Hà Nội. Và cậu quyết định đi…làm thuê.

Vĩnh kể, một tháng trước, cậu cùng vài người bạn đi làm thuê ở Bắc Giang. Khá khỏe mạnh, chịu khó nên cậu được người ta thuê vặt vải và bẻ cành với giá 130 nghìn đồng/ ngày.

Chăm chỉ làm thuê suốt 11 ngày, sáng từ 5h – 11h trưa và chiều từ 2h30 – 6h30 tối, ngày cuối cùng Vĩnh cay xè mắt đếm những đồng tiền mà cậu kiếm được, cậu quyết tâm thi đại học bằng được.

Không có tiền đi học đại học

Mặc dù sức học không được tốt nhưng Vĩnh vẫn muốn thử sức mình trong kỳ thi này. Chính vì vậy, cậu tâm niệm: “Sẽ cố gắng hết sức mình để không có gì hối hận dù kết quả có thế nào chăng nữa”.

Hỏi về kế hoạch tương lai của mình, cậu học trò người Tày lắc đầu vì cậu lo sợ rằng nếu có đỗ đại học, không biết gia đình cậu có đủ tiền để cậu học đại học dưới này hay không nữa.

“Anh hai em học tốn lắm, mỗi tháng bố mẹ gửi vào Đồng Nai cho anh hơn 2 triệu đồng nhưng không đủ. Anh cũng đi làm thêm ở nhà hàng nhưng tháng nào bố mẹ cũng vay ngân hàng để cho anh ăn học. Gia đình em nợ ngân hàng 30 triệu rồi, không biết bao giờ mới trả được”, Vĩnh lo lắng bày tỏ.

Vĩnh kể, nhà cậu nghèo lắm, ở quê cậu ai cũng nghèo, chẳng có tiền mà mua thịt ăn, nhà nào giàu lắm trong nhà có xe máy để đi lại. Người dân đi sang Trung Quốc chặt mía thuê vất vả lắm, làm từ 4h sáng – 1h chiều chỉ có được gần 200 nghìn đồng/ ngày thôi.

Bản thân Vĩnh, thời gian ôn thi đại học, cậu vừa phải gặt cấy lúa, vừa trồng ngô. Những tối về muộn, cậu mệt nhoài, ê ẩm không thể ngồi vào bàn học được. “Ở nhà không ai làm cả nên em giúp bố mẹ bất cứ lúc nào có thể. Chỉ có buổi tối nào không mệt, mới học được nên chưa ôn được Lý nhiều, không biết thi sẽ như thế nào ”, Vĩnh lo lắng tâm sự.

Vĩnh xem qua kiến thức để yên tâm trước khi đi thi môn Toán.

Tối trước khi thi môn Toán, Vĩnh xem qua kiến thức để yên tâm hơn. Cậu luôn tràn trề niềm hy vọng thực hiện được ước mơ của mình.

Ngày mai, cậu học trò ham học sẽ bước vào buổi thi đầu tiên kỳ thi đại học, trên con đường thực hiện ước mơ trở thành người giỏi công nghệ, tin học. Dù gia đình cậu nghèo, khoản nợ 30 triệu đồng còn đeo bám gia đình nhưng ánh mắt cậu nói rằng, cậu sẽ không mất hy vọng, niềm tin vào cuộc sống.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại