Cạn dòng nước mắt bên quan tài con thơ

Thanh Trà |

(Soha.vn) - Gương mặt chị Hồng mệt mỏi, phờ phạc, dường như chị đã khóc hết nước mắt trước cái chết quá đột ngột của đứa con thơ.

Nỗi đau tột cùng

Chiều 20/04, chúng tôi có mặt tại căn nhà nhỏ trên đường 8A, (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM) nơi gia đình đang lo hậu sự cho cháu Phạm Như Ý (11 tuổi, học sinh lớp 4 trường tiểu học Bình Hưng Hòa 2) vừa bị té hồ chết đuối khi ngồi trên bờ hóng mát (cách nhà khoảng 300m) vào chiều ngày 19/04 .

Trong  căn nhà bé nhỏ bầu không khí tang tóc bao trùm, tiếng trống kèn vang lên như nỗi niềm ai oán, thương xót cho cháu bé vô tội. Rất đông bà con cư ngụ gần đó đến chia sẻ nỗi đau với gia đình.


	Chị Hồng (mẹ cháu Ý) đã cạn khô nước mắt trước cái chết quá đột ngột của con

Chị Hồng (mẹ cháu Ý) đã cạn khô nước mắt trước cái chết quá đột ngột của con

Bên quan tài của cháu Như Ý, chị Lê Thị Hồng (40 tuổi) phờ phạc hẳn đi với 2 dòng nước mắt chảy dài. Từ hôm qua đến giờ, chị không chịu ăn uống gì, chỉ biết gào khóc vì nhớ con.

Chỉ trong một thời gian ngắn, bỗng dưng người mẹ, người cha mất đi đứa con đã mang nặng đẻ đau, chăm bẵm bao ngày. Khi thi thể cháu bé được khâm liệm, chị luôn ngồi sát bên, sờ lên quan tài như nựng nịu đứa con thơ đang nằm ngủ.

Tiếng gào thét: “Trả con lại cho tôi, con ơi sao con không về với mẹ, con nói con đi chơi một chút rồi về mà…” khiến những người có mặt tại đó ai cũng thắt lòng, xót thương.

Cạnh đó, 2 người anh trai của bé Ý mắt đỏ hoe nằm sấp trên nền, đau đớn trước cái chết đột ngột của em mình: "Em ơi, em không dậy đi học nữa sao em...". Nghe các cháu gào khóc mà chúng tôi không cầm được lòng.

Nén nỗi đau vào trong lòng, anh Phạm Hữu Nghị (45 tuổi) là cha của bé Như Ý tỏ vẻ cứng rắn trước cái chết đột ngột của con mình nhưng anh cũng không nói được nên lời. Anh đứng lặng đi bên chiếc quan tài bé nhỏ của con. Thỉnh thoảng anh lấy vạt áo lén lau đi những giọt nước mắt đang tuôn dài trên gò má đen sạm.

Chia sẻ với phóng viên, anh Nghị nghẹn ngào "con tôi chết oan uổng quá mấy chú ơi..".

Anh cho biết, 2 vợ chồng từ Hà Tĩnh vào TP.HCM lập nghiệp và sinh được 3 người con trai. Cháu Như Ý là út trong gia đình, lại rất ngoan ngoãn và ham học.

Năm 2002 vợ chồng anh vay mượn hàng xóm, người thân ở quê mua lại mảnh đất trên rồi dựng nhà sinh sống. Hiện anh Nghị sức yếu bị trọng bệnh trong người nên không thể đi làm được. Nguồn thu nhập của cả nhà là nhờ chị Hồng (vợ anh) bán nước dạo nuôi gia đình và cho các con ăn học.

Cháu Ý mất đi nhưng gia đình không có tiền lo hậu sự mà phải nhờ bà con hàng xóm ngoài quê gửi vào. Gia đình cháu hiện cũng thuộc diện khó khăn của phường.


	Anh Nghị bên di ảnh cháu Như Ý, đến nay anh vẫn còn trách mình sao không cứu được con

Anh Nghị bên di ảnh cháu Như Ý, đến nay anh vẫn còn trách mình sao không cứu được con

Buổi chiều định mệnh

Đó là buổi chiều ngày 19/4, vào ngày nghỉ thường thì cháu Ý ở nhà trông nhà giúp cha mẹ. Nhưng chiều hôm xảy ra tai nạn, có 2 người bạn gần nhà tới rủ em đi ra khu vui chơi thiếu nhi trước nhà.

Sau khi chơi trò chơi xong, Như Ý cùng hai người bạn rủ nhau ra ngồi bờ hồ hóng mát (cách nhà khoảng 300m) thì chẳng may cháu và một em đi cùng bị trượt chân xuống hồ. Người bạn đi cùng ngồi trên thò chân xuống để bạn bám víu vào, còn cháu Ý bị rớt ra xa nên không bơi vào bờ được.

Ngay sau đó, một người đàn ông câu cá gần đó phát hiện nhưng người này không biết bơi nên liền tri hô, thông báo cho nhà em biết.

"Khi tôi cùng một người thanh niên hàng xóm chạy ra thì đã không thấy con đâu. Nhảy xuống lặn hụp mãi nhưng tôi cũng không thể tìm con. 5 phút sau người thanh niên đi cùng mới vớt được con tôi lên nhưng cháu đã bất tỉnh...", anh Nghị nghẹn ngào kể lại.

Đưa con lên bờ, anh Nghị tức tốc ôm cháu chạy đến Trạm y tế của phường nhưng được các y bác sĩ cho biết cháu đã chết. Khi mang cháu về nhà thì mọi người thấy cơ thể cháu vẫn còn ấm nên đưa cháu lên Trung tâm y tế quận Tân Phú nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của các bác sĩ.

"Nếu hôm đó, tôi không cho cháu đi chơi, nếu tôi đến kịp cứu con tôi lên thì đã không xảy ra chuyện này....", anh Nghị lấy tay đập mạnh vào ngực nức nở.

3 năm, hồ "tử thần"cướp đi mạng sống của 3 đứa trẻ

Lòng hồ nơi cháu Như Ý gặp nạn rộng hơn 1.000m2 và sâu khoảng 5m, nằm giữa khu dân cư. Cạnh bên hồ một đơn vị giải trí đã thuê lại rồi tạo thành khu trò chơi cho thiếu nhi.


	Khu vực hồ "tử thần" nơi đã cướp đi sinh mạng của 3 cháu nhỏ

Khu vực hồ "tử thần" nơi đã cướp đi sinh mạng của 3 cháu nhỏ

Theo lời của những người sống tại đây, vào chiều ngày cháu Như Ý xảy ra tai nạn, mọi người còn thấy cháu đi chơi và vui đùa cùng với bạn bè nhưng không ngờ lại xảy ra sự việc đau lòng trên.

Người dân cho biết thêm, gần 10 năm trước khu đất này rất bằng phẳng nhưng sau đó một công ty  đến mua lại rồi đào lấy đất đi bán nơi khác nên đã tạo nên cái hồ "tử thần".

"Từ khi có hồ này, tính cả cái chết của cháu Như Ý thì đã có 3 trẻ em bỏ mạng tại khu vực này...",  1 người dân địa phương cho biết.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại