Bỏ vợ con nhảy giếng tự tử theo người tình

Theo Infonet |

Sau khi người tình chết, anh Hùng thấy buồn chán với cuộc sống thực tại. Sau nhiều đêm suy nghĩ, anh này quyết định bỏ vợ và 2 con nhỏ, nhảy xuống giếng tự tử để được bên cạnh người "trong mộng".

Mất ngày nay, người dân ở xã Long Thành Trung (huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh) bàn tán xôn xao về cái chết của anh Tạ Văn Hùng (45 tuổi, ngụ ấp Long Thành) và người tình của anh là chị Nguyễn Thị Bích Thủy (35 tuổi, ngụ ấp Long Kim).

Cái chết hết sức bất ngờ của đôi tình nhân cách nhau đúng một tháng khiến người dân vùng quê nghèo hoang mang.

Nói về bi kịch này, chị Võ Thị Cẩm Tuyết (45 tuổi, vợ anh Hùng) buồn bã kể: "Khoảng 15 năm trước 2 người nên vợ thành chồng. Cuộc sống gia đình hết sức khó khăn, nhưng bù lại luôn có những tiếng cười hạnh phúc và có với nhau 2 con, đủ "nếp" lẫn "tẻ", chính vì vậy mà anh Hùng hết sức yêu vợ thương con".

Để có tiền lo cuộc sống gia đình, người đàn ông này làm việc quần vật từ sáng sớm tinh mơ đến tận tối khuya mới về nhà.

Chị Tuyết buồn bã kể lại câu chuyện bi kịch của gia đình.

Khoảng hơn nửa năm trở lại đây, chị Tuyết thấy chồng có nhiều biểu hiện “lạ”, như thường đi chơi buổi tối, rất khuya mới về nhà.

Cùng thời điểm này, người dân cũng bàn tán xôn xao chuyện anh Hùng hay rủ chị Thủy đến các quán cà phê chòi để… tâm sự. Tuy nhiên chị Tuyết vẫn không tin người chồng mà mình yêu thương phản bội mình.

Nhưng sau một thời gian theo dõi, chị phải tin vào sự thật phũ phàng. Khi biết vợ phát hiện mình ngoại tình, anh Hùng chẳng những "quay đầu là bờ" mà càng lạnh nhạt với vợ con, thường đi sớm về khuya, hay cáu gắt vô cớ.

Còn chị Thủy cũng đã có chồng và 2 con nhỏ. Hằng ngày, chị nhận bánh tráng muối từ cơ sở chế biến mang về nhà vô bao bì rồi giao lại, nhưng thu nhập không ổn định. Thế nhưng mỗi khi rảnh rỗi, chị Thủy thường gặp bạn bè rong chơi đây đó.

Thấy vợ thường vắng nhà, người chồng ghen tuông và thường gây gổ, có lần đánh chị bị thương vùng mắt trái. Cuộc sống vợ chồng thường xảy ra cảnh "cơm không lành, canh không ngọt".

Cuộc tình “vụng trộm” càng ngày càng công khai khi anh Hùng lấy chiếc điện thoại của vợ đưa cho người tình sử dụng. Chị Tuyết “chất vấn” chồng về chuyện lấy tài sản mang đi cho… gái nên 2 người xảy ra cự cãi.

Nhiều người thân khuyên anh Hùng nên chấm dứt cuộc tình với Thủy để lo cho vợ và 2 con nhỏ. Nghe vậy, anh Hùng cũng nhận ra sai trái nên hứa thay đổi, chấm dứt tình cảm “ngoài luồng”.

Thế nhưng, những ngày gần đây, chị Tuyết vẫn thấy chồng thường xuyên đi chơi, không ngủ ở nhà, nên chỉ biết thầm khóc.

Đêm 27/1, chị Tuyết biết chồng cùng người tình đang ở trong quán cà phê chòi (xóm 3, ấp Long Trung) nên đến bắt quả tang. Khi đến đây, chị phát hiện chiếc xe máy của chồng dựng bên ngoài một căn chòi, nhưng vì trời tối đen, sợ nhầm chòi của người khác nên chị đứng bên ngoài gọi tên anh Hùng.

Biết vợ của tình nhân đến đánh ghen, Thủy bỏ chạy thục mạng ra phía sau quán để thoát thân, nên chị Tuyết không bắt được quả tang.

Cùng đêm đó, chồng của chị Thủy không thấy vợ về nhà, điện thoại máy tắt nên đi tìm nhưng không thấy. Hôm sau, nhiều người trong gia đình đổ xô đi tìm nhưng vẫn bặt vô âm tín. Đến sáng 29/1, một người mua dừa tại ao cá bỏ hoang ở xóm 3 hoảng hốt phát hiện thi thể một phụ nữ trên mặt ao. Nạn nhân chính là chị Thủy.

tu van

Giếng nước ở khu vườn bỏ hoang, nơi mà anh Hùng tự vẫn.

Theo nhận định của nhiều người, khi "tâm sự" với anh Hùng trong lều thì bị vợ anh này đến để bắt quả tang khiến Thủy hoảng hốt bỏ chạy, băng qua đồng ruộng để tránh sự truy bắt của người đánh ghen. Do trời tối nên khi nạn nhân vào khu vườn tre chẳng may bị trượt chân rơi xuống ao chết đuối.

Từ ngày người tình qua đời, anh Hùng thẫn thờ như người mất hồn. Anh hay tâm sự về chuyện tình cảm của mình với cô gái xấu số. Có nhiều lần anh nói với mọi người là sẽ tìm đến cái chết.

“Tôi cũng đã khuyên ngăn, tưởng ảnh thương 2 đứa con, sẽ nghĩ lại thấu đáo. Nào ngờ anh ấy bỏ đi thật…”, chị Tuyết đau đớn nói.

Vào khoảng 3h sáng ngày 23/2, chị Tuyết thức giấc đi vệ sinh, rồi ghé qua phòng ngủ của chồng thì phát hiện anh này không có ở nhà. Nghĩ rằng chồng đi quanh quẩn đâu đó bèn chị đi tìm nhưng không thấy, nên quay về ngủ.

Đến sáng cùng ngày, chị Tuyết vẫn chưa thấy chồng về. Lúc này, người trong nhà tỏa ra tìm kiếm. Khi ra khu vườn bỏ hoang cách nhà 200m, mọi người phát hiện nắp giếng bằng xi măng bị xê dịch sang một bên.

Nghi ngờ điều chẳng lành, người dân dùng cây sào thọc xuống đáy giếng thăm dò và tá hỏa khi thấy thi thể anh Hùng chìm dưới giếng nước. Kết quả khám nghiệm cho biết anh Hùng bị ngạt khí, phổi có nước dẫn đến tử vong.

Cái chết của đôi tình nhân này khiến cho người dân nơi đây bàn tán xôn xao.

* Tên nhân vật đã được thay đổi.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại