Bộ trưởng Y tế: Ghế quá nóng, người quá nguội

Bùi Hải |

(Soha.vn) - Những hành xử của bộ trưởng Y tế thời gian qua cho thấy, bà đang là một bộ trưởng "rất nguội" đang ngồi trên ghế nóng.

Trong những ngày này, bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến không thể ngủ ngon. Thậm chí, ngay cả sau này, khi sự việc bác sĩ Tường không còn ai nhắc đến, thì bà Tiến cũng sẽ còn phải trằn trọc. Đơn giản vì bà đang ngồi trên một chiếc ghế quá nóng.

TS Nguyễn Sỹ Dũng, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, đã nói rằng Bộ trưởng Tiến giống như một nhà kỹ trị chứ không phải một chính khách. Nếu là chính khách thì bà Bộ trưởng Y tế không thể bỏ qua việc đến thăm, xin lỗi 3 gia đình có con bị chết vì tiêm vác xin ở Quảng Trị, khi bà đang công tác tại Quảng Trị. "Đây là việc mà một chính khách bắt buộc phải làm" - ông Dũng nói.

Và ông Dũng đã phải thốt lên tiếc nuối: "Đây không chỉ là khó khăn, thách thức, đây còn là cơ hội truyền thông có một không hai cho Bộ trưởng".

Đó không phải là lần đầu tiên Bộ trưởng Tiến không chịu làm cái việc "bắt buộc một chính khách phải làm" và bỏ lỡ những cơ hội gây dựng niềm tin.

Ngay sau khi trở về từ chuyến công tác nước ngoài, Bộ trưởng Tiến đã quyết liệt từ chối trả lời phỏng vấn báo chí về vụ bác sĩ thẩm mỹ ném xác nạn nhân xuống sông Hồng. Bà Tiến quên rằng, trả lời phỏng vấn để thể hiện rõ quan điểm, thái độ của "tư lệnh ngành" là việc bắt buộc một chính khách phải làm.

Sự phẫn nộ của dư luận, sự liên lụy uy tín của ngành y và sự đau đớn của gia đình nạn nhân, đủ để bộ trưởng Tiến tổ chức riêng một cuộc họp báo lớn xin lỗi và cam kết tuyên chiến với nạn phản bội lời thề Hippocrates của y bác sĩ. Nhưng không có cuộc họp báo nào cả, thêm một cơ hội "có một không hai" bị bỏ qua.

Dường như, từ khi nhậm chức, chỉ có một lần Bộ trưởng Tiến xuất hiện đúng lúc, đúng vai trò của một chính khách. Đó là chuyến thăm bé Bích - nạn nhân sống sót duy nhất trong vụ thảm sát của sát thủ Lê Văn Luyện. Khi ấy, có tờ báo đã ca ngợi bà Tiến như một hình mẫu của bộ trưởng năng động và nhân văn.

Chỉ duy nhất một lần ấy, còn sau đó là những cam kết; những phát ngôn về y đức, về vấn nạn phong bì; về tình trạng quá tải bệnh viện và cả chuyến "vi hành công khai, rầm rộ" để kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm. Tất cả đều gây bão dư luận và tạo thành những đợt sóng thần san bằng niềm tin.

Cách đây hai năm, bộ trưởng giao thông Đinh La Thăng cũng ở giữa tâm của siêu bão dư luận. Nhưng bằng việc nhìn lại, điều chỉnh phát ngôn và tiếp tục kiên định sự quyết liệt của mình, ông Thăng đã vững vàng thoát ra và ngày càng chứng tỏ tố chất của một bộ trưởng hành động. Sự trì trệ, đóng băng của ngành giao thông đã tan chảy nhờ sức nóng của vị tư lệnh chịu vi hành, thị sát thực tế và ra những mệnh lệnh uy lực như tối hậu thư cho cấp dưới.

Ông Thăng đã làm nguội chiếc ghế rất nóng bộ trưởng giao thông bằng chính độ nóng hành động của mình. Dĩ độc trị độc.

Những hành xử của bộ trưởng Y tế thời gian qua cho thấy, bà đang là một bộ trưởng "rất nguội" đang ngồi trên ghế nóng.

Không chỉ riêng bà Tiến, mà bất cứ chính khách nào, đều phải có cách ứng xử với chiếc ghế nóng. Nếu không thể làm "người ngồi ghế" nóng lên theo, thì tốt nhất là rời ghế nóng.

Nếu không, chắc chắn người ngồi ghế ấy sẽ bị bỏng. Bỏng sâu.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại