Bí ẩn bé gái đi múa lân 7 ngày không về

Sự việc xảy ra vào khoảng 21 giờ ngày 6-9 khi cháu Trần Thị Vân Ánh (13 tuổi, trú thôn Tân Linh, xã Nam Dong, huyện Cư Jút, Đắk Nông) đi theo một đội múa lân ở xã.

Người vắng mặt chính là Vân Ánh. Ngay lập tức mọi người chạy về nhà tìm nhưng không thấy Ánh đâu, liền báo cho bố mẹ em biết để cùng đi tìm, nhưng suốt đêm vẫn không thấy.

Chị Nguyễn Thị Nởi (40 tuổi, mẹ bé Ánh) cho biết: “Từ trước tới nay cháu Ánh rất ngoan, đi đâu cũng xin phép gia đình. Cháu không dùng điện thoại, nếu có đi đâu xa hoặc lỡ về muộn sẽ chủ động mượn điện thoại gọi điện về nhà chứ không có chuyện đi biệt tăm, biệt tích như vậy. Trước khi đi, cháu cũng không có biểu hiện gì lạ cả”.

Hơn một tuần gia đình chị Nởi đi tìm con trong vô vọng

Cháu Lâm Thị Ánh Tuyết (14 tuổi, trú xã Nam Dong) kể, khi đội lân dừng lại để chụp hình lưu niệm thì có một người đàn ông khoảng 30 tuổi, mặc áo trắng, tóc dài, người gầy đến gọi Ánh. Trong cuộc nói chuyện đó, Tuyết có nghe mang máng người đàn ông nói Ánh lên xe để chở về lấy đồ, nói chuyện khoảng 2 phút thì Ánh lên xe người này chở đi.

Ông Dương Đình Hải – Trưởng công an xã Nam Dong xác nhận: “Ngày 6-9 công an xã có nhận được thông tin trình báo của gia đình anh Huy cho biết cháu Ánh đã đi khỏi địa bàn trên xe máy của người lạ mặt. Ngay sau đó công an xã đã triển khai lực lượng đi tìm, đồng thời báo lên công an huyện và phối hợp với các cơ quan truyền thanh trên địa bàn của tỉnh để thông tin tìm kiếm cháu”.

Xem thêm clip:

Công an đang bao vây kẻ bắt cóc người tình trong phòng trọ

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại