Bé trai bị cha bắt lột trần truồng, đứng ngoài đường

Thể Trịnh |

Sự việc vừa được chúng tôi ghi nhận vào chiều 10-11, tại căn nhà trọ nằm trong khu dân cư của KP.2, P.Long Bình Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai. Người đàn ông khoảng 30 tuổi trên tay lăm lăm cây thước gỗ liên tục quát nạt nạt và dùng những lời lẽ lăng nhục đứa trẻ nhỏ. Sau đó người này bắt em phải lột hết quần áo đứng trước cửa phòng trọ tay giương cao tấm bìa cạc tông ghi dòng chữ: “Không học bài, lười học bị phạt”!

Tại nơi xảy ra vụ việc, người dân cho biết cháu bé mới chỉ học lớp 3, tuổi nhỏ nên ham chơi, thường xuyên không lo học nên bị cha dùng cây thước gỗ  liên tục đánh vào mông sau đó bắt lột hết quần áo đứng phạt trước cửa phòng trọ. Trước hành động phản giáo dục trên, các em nhỏ khác sinh sống gần đó chỉ biết tròn mắt đứng nhìn trong nỗi sợ hãi. Người đi đường ngang qua hiếu kì dừng lại hỏi chuyện và đều lắc đầu bởi cách "dạy" con của người đàn ông này.

Tuần qua, tại TP Hồ Chí Minh cũng xảy ra vụ cha dượng hờ Nguyễn Tấn Sĩ (28 tuổi, quê Bến Tre) đánh đập con riêng của vợ là bé Trần Văn Minh Hiếu (6 tuổi tạm trú, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân, TP.HCM) gãy tay chân, nứt sọ não gây bất bình trong dư luận.

Bé trai bị cha phạt, lột trần truồng cầm tấm bìa cạc tông.

Những em nhỏ đang độ tuổi cắp sách đến trường, là mầm non tương lai của đất nước, còn chưa biết lo nghĩ, đáng lẽ phải được cha mẹ, thầy cô, những người lớn yêu thương, dạy dỗ và chăm sóc đúng cách, tạo mọi điều kiện để phát triển toàn diện. Nhưng tình trạng chính những người làm cha, làm mẹ bạo hành con cái cả về thể xác lẫn tinh thần khiếc các em thui chột, phát triển lệch lạc, dư luận phẫn nộ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại