"Bé" Hào Anh có nhà mới

Ngôi nhà mà Hào Anh có được chính là sự đóng góp của các nhà hảo tâm. Ngôi nhà mới của Hào Anh ở khóm 4, phường 8, TP Cà Mau. Nhà xây dạng cấp 4, ngang 5m dài 21m.

Chiều ngày 26-5, Hào Anh (tên đầy đủ là Nguyễn Hoàng Anh - cậu bé bị vợ chồng Huỳnh Thanh Giang- Mã Ngọc Thơm, xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi, Cà Mau hành hạ dã man cách đây hơn bốn năm) và gia đình đã tổ chức tiệc nhỏ mừng ngôi nhà mới.

Ngôi nhà mà Hào Anh có được chính là sự đóng góp của các nhà hảo tâm. Ngôi nhà mới của Hào Anh ở khóm 4, phường 8, TP Cà Mau. Nhà xây dạng cấp 4, ngang 5m dài 21m.

Hào Anh cho biết sau khi nhận được tiền từ các nhà hảo tâm (được Sở lao động thương binh và xã hội tỉnh Cà Mau bàn giao vào đầu năm 2014, khi Hào Anh 18 tuổi), gia đình mua từ người chủ đất cho gia đình thuê ở trước đây với giá 385 triệu đồng (đất ngang 10m dài 36,5m, trong đó có 300m2 đất thổ cư), tiền xây cất 210 triệu đồng, hiện còn gởi ngân hàng 210 triệu đồng.

Chia sẻ về dự định sắp tới của mình, Hào Anh nói: “Em đang học hớt tóc khóa thứ 2 tại tiệm hớt tóc tên Phượng ở đường Lý Văn Lâm (phường 1, TP Cà Mau). Khi em học rành em sẽ mở tiệm hớt tóc tại nhà. Những lúc rảnh em lên Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh hớt tóc từ thiện cho các em (Hào Anh đã từng được nuôi dưỡng tại đây)”.

Hơn bốn năm trước đây (tháng 4-2010, lúc Hào Anh 14 tuổi), Công an và chính quyền xã Ngọc Chánh đã giải cứu Hào Anh khỏi trại tôm giống Minh Đức (do vợ chồng Giang - Thơm) làm chủ. Theo kết luận của cơ quan điều tra, vợ chồng Giang - Thơm và người giúp việc đã nhiều lần hành hạ Hào Anh bằng cách ép uống nước tiểu, dùng búa đập vào đầu, dùng kềm kẹp môi, dùng đũa than nóng chích vào người...

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại