Bé 2 tuổi ngã xuống cống: Tiếng khóc xé lòng của người ở lại

Nguyễn Viết - Minh Nhiên |

(Soha.vn) - Từ lúc mất đi đứa con trai - bé Nguyễn Doãn Nhân (2 tuổi) , chị Lê Thị Hường là mẹ cháu luôn gào khóc vật vã.

Bé 2 tuổi chết đuối thương tâm vì hố ga không có nắp đậy

Như trước đó đã đưa tin, Vào khoảng 10h sáng ngày 3/9 tại trường Mầm non xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, đã xảy ra vụ chết đuối thương tâm. Nạn nhân là cháu Nguyễn Doãn Nhân - 2 tuổi.

Nguyên nhân của vụ việc này là do cháu Nhân bị ngã xuống hố ga (do công trình đang làm dở dang nên hố ga này không nắp đậy) và tử vong dù đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Lộc.


	Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm của cháu Nhân

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm của cháu Nhân

Tiếng khóc xé lòng của người ở lại

Sau gần một ngày xảy ra sự việc đau buồn nói trên, chúng tôi đã tìm về gia đình bé Nguyễn Doãn Nhân khi gia đình vừa tổ chức tang lễ xong cho người con trai xấu số. Hàng xóm, cùng anh em họ hàng đã tới để chia sẻ những nỗi đau mất mát của gia đình. Bên di ảnh đứa con còn quá nhỏ, người mẹ trẻ gào khóc thảm thiết trong đau đớn, xót xa.

Từ khi bé Nhân mất đi, chị Hường chỉ biết nằm vật vả khóc bên di ảnh của con: "Trả lại con cho tôi, ai trả lại con cho tôi. Ôi trời ơi, ôi làng nước ơi, trả lại con cho tôi. Buổi sáng mẹ đưa con đến trường gửi cho các cô, nào ngờ các cô lại để cho con chết oan uổng như vậy...".

Nghe những tiếng khóc vật vã của người mẹ trẻ, những người có mặt tại đây cũng không thể cầm nỗi nước mắt. Vừa xót thương cho đứa trẻ vô tội, vừa trách sao nhà trường lại để sự việc đau lòng này xảy ra.


	Chị Hường khóc ngất trước hung tin

Chị Hường khóc ngất trước hung tin

Vẫn chưa hết bàng hoàng, chị Hường vừa gào khóc, vừa kể lại sự việc: "Lúc đó, thấy hai cô chạy về nhà hỏi tôi, hai đứa có về đây không, tôi nói không về. Tôi đạp xe lên trường. Nghe một đứa kêu mẹ ơi! mẹ ơi! Tôi chạy vô thì thấy thằng em (bé Tài - em sinh đôi của bé Nhân) đang đứng bám ở nơi thành, nước ngập lên đến ngực rồi, hắn kêu mẹ ơi, mẹ ơi. Thằng Nhân thì nổi trên mặt nước rồi. Tui bế hắn (bé Nhân) vô nói “cô giết con tôi rồi”. Ôi làng nước ơi, ai trả lại con cho tôi”.

Dường như vẫn không thể tin nổi vào những gì diễn ra, anh Nguyễn Doãn Giáp - bố của bé Nhân, lặng người sau khi mất đi đứa con trai vừa tròn 2 tuổi. “Khoảng 8 giờ 30, tôi đang đi làm thì tự nhiên thấy nóng ruột như có chuyện gì chẳng lành. Tôi lại lấy cốc nước đá để uống cho mát, vừa uống xong thì có người điện báo con tôi bị đuối nước ở trường. Tôi vội vàng chạy về thì mẹ cháu đã vớt cháu lên đưa đi bệnh viện rồi, nhưng không kịp nữa…” Nói chưa dứt câu, anh Giáp quay mặt đi, đưa ánh mắt đờ đẫn nhìn về khoảng không trước nhà đau xót.


	Anh Nguyễn Doãn Giáp - bố của bé Nhân, lặng người sau khi mất đi đứa con trai vừa tròn 2 tuổi.

Anh Nguyễn Doãn Giáp - bố của bé Nhân, lặng người sau khi mất đi đứa con trai vừa tròn 2 tuổi.

Anh Giáp và chị Hường cưới nhau 7 năm nay và đã có với nhau 4 đứa con, gia đình chủ yếu làm nông nên cũng lắm vất vả và gian khó. Anh Giáp thường ngày đi phụ hồ để kiếm thêm đôi đồng thu nhập, nuôi con ăn học, chị Hường ngoài làm ruộng cũng đi chợ buôn bán phụ thêm cho kinh tế gia đình. 

Sinh được 4 người con, thì người con trai đầu sinh ra không được bao lâu thì bị mất đi, chỉ còn lại 3 chị em. Người con thứ hai hiện nay bắt đầu bước vào học lớp 1. Năm 2011, anh chị sinh đôi được 2 đứa bé là Nguyễn Doãn Nhân và Nguyễn Doãn Tài. Vừa rồi, hai đứa Tài và Nhân đủ tuổi đi mẫu giáo, gia đình đưa lên xin cho con đi học tại trường mầm non xã. Đi học mới được mấy ngày thì thì xảy ra sự việc đau buồn trên.

Sáng ngày 4/9, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Đình Thống - Chủ tịch UBND xã Nghi Trường cho biết: Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan công an tỉnh và công an huyện cũng đã về tại trường để tiến hành làm rõ sự việc. 

Ủy ban xã cùng nhà trường đã xuống thăm hỏi và động viên gia đình. Về việc này, nhà trường đã xin chịu trách nhiệm và lo mai táng phí cho cháu bé. Về việc hố ga đang xây dở dang không có nắp đậy và để xảy ra sự việc trên, thì bên thi công công trình này sẽ phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra sự việc và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại