Bàng hoàng tài xế đang lái xe lăn đùng ra ngủ

Trong tình trạng tài xế say mèm chiếc xe khách gần như trôi tự do, liên tục đánh võng trên đường. Khi chiếc xe lao xuống vệ đường, tài xế thản nhiên lăn ra ngủ.

Thượng úy Võ Văn Trung - Đội CSGT Công an huyện Bình Sơn kể, đã kiểm tra hàng trăm ngàn trường hợp vi phạm ATGT nhưng chưa khi nào anh gặp trường hợp “dở khóc dở cười” như khi xử lý tài xế xe khách BKS 74B - 001.23 say xỉn, gây tai nạn ngày 4/5 vừa qua.

Hôm ấy tài xế Nguyễn Thế Cường (49 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Trị) điều khiển xe khách loại 29 chỗ BKS 74B - 001.23 thuộc HTX Vận tải số 1 (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) chở đoàn khách tham quan TP Đà Lạt dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Đến ngày 4/5, trên đường về dừng ăn cơm trưa tại TP Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) khi nghe “thượng đế” chê máy lạnh và chất lượng xe kém, tài xế Cường đã có lời lẽ “khó nghe” nên đoàn tham quan đã yêu cầu đơn vị tổ chức tour đi tham quan đổi xe khác.

Sau khi đoàn khách lên xe khác về Quảng Trị, tài xế Cường uống bia rượu, rồi điều khiển chiếc xe BKS 74B - 001.23 lưu thông trên QL1. Bia rượu mỗi lúc một ngấm nên khi ra đến ngã ba Bình Long (huyện Bình Sơn) thay vì chạy thẳng QL1 ra Quảng Trị, ông Cường trong tình trạng “lơ mơ” lạc tay lái rẽ xuống tuyến đường nối từ QL1 xuống cảng Dung Quất.

Trong tình trạng tài xế say mèm chiếc xe khách gần như trôi tự do, liên tục đánh võng trên đường. Thấy cảnh tượng kinh hoàng trên, người dân nơi đây đã chạy theo hô hoán cho người đi đường biết để kịp “né”.

Sau đó, khi va chạm với xe tải chạy cùng chiều, chiếc “xe điên” tiếp tục tông vào trụ đèn cao áp và chỉ dừng lại khi bánh xe sụp rãnh nước bên lề đường. Cửa lên xuống chiếc xe văng khỏi xe, kính trước và gương chiếu hậu cũng bị vỡ tan tành… , riêng ông Cường nồng nặc hơi men vẫn “đánh một giấc” ngon lành trên vô lăng.

“Thậm chí, khi chúng tôi đến đưa Cường ra khỏi xe, thì tài xế này liền nằm vật ra bãi cỏ ven đường tiếp tục ngủ ngon lành buộc chúng tôi phải đưa vào Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi để kiểm tra, đề phòng nguy hiểm đến tính mạng.

Đến trưa ngày hôm sau (5/5), ông Cường mới tỉnh táo, xuất viện và làm việc với cơ quan chức năng”- Thượng úy Võ Văn Trung ngao ngán kể lại.

Trung tá Bùi Văn Trạng - Đội phó phụ trách Đội CSGT Công an huyện Bình Sơn cho biết, rất may tài xế Cường điều khiển xe khách chạy lạc tuyến đường xuống cảng Dung Quất khi trên đường có ít phương tiện tham gia giao thông.

“Nếu tài xế Cường “quắc cần câu” lưu thông trên QL1 dày đặc phương tiện thì hậu quả khó lường”- Trung tá Trạng nói. Theo Trung tá Bùi Văn Trạng, sau vụ việc, cơ quan công an đã tạm giữ phương tiện và các giấy tờ liên quan để xử lý. Theo quy định, ngoài việc phải khắc phục hậu quả (tông gãy các cọc tiêu và trụ đèn), tài xế Cường sẽ bị phạt tiền ở mức “lút khung” là 15 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng GPLX hai tháng.

Theo kết quả xét nghiệm của Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, tài xế Nguyễn Thế Cường có nồng độ cồn trong máu vượt mức cho phép (277 miligam/100 mililít máu), ngất xỉu trước khi nhập viện.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại