An Giang: Trúng xổ số 100 triệu đồng vẫn... mếu máo

Nghị Lực |

(Soha.vn) - Cả nhà ông Tùng đang mừng vui khôn xiết vì trúng vé số trị giá 100 triệu đồng thì lặng đi khi chứng kiến tờ vé số rách làm đôi.

Vừa trúng xổ số đã gặp hạn

Chuyện may rủi khi chơi trò vé số nghìn năm có một này xảy ra với gia đình ông Dương Văn Tùng, ngụ tổ 15, ấp Bình Hòa 2, xã Mỹ Khánh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Vào ngày 27 tết vừa rồi, ông Tùng dò tờ vé số 359583 (xổ ngày 3-2 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kiên Giang.) thì hay tin mình trúng giải phụ đặc biệt 100 triệu đồng.

Trong lúc cả nhà vô cùng mừng vui thì bất ngờ đứa cháu tên K. (gọi ông Dương là cậu) giành tờ vé số để xem nhưng do K. giật mạnh nên tờ vé số đã rách toạc làm đôi. Kết quả, ông Tùng không được lãnh giải thưởng 100 triệu đồng.


	3 tháng qua, ông Tùng đến gõ cửa nhiều cơ quan chức năng mong công ty Xổ sổ kiến thiết Kiên Giang cho ông được nhận giải để trang trải nợ nần của gia đình.

3 tháng qua, ông Tùng đến gõ cửa nhiều cơ quan chức năng mong Công ty Xổ sổ kiến thiết Kiên Giang cho ông được nhận giải để trang trải nợ nần của gia đình.

Biết được câu chuyện hy hữu trên, PV đã tìm đến gia đình ông Tùng. Trong căn nhà cấp 4, ông Tùng ngồi lặng lẽ, vẻ mặt buồn rười rượi khi nhắc đến chuyện trúng số mà không được lĩnh.

Ông nói: “Đúng là “nghèo lại mắc cái eo” chú ơi, trời cho trúng số 100 triệu đồng, vợ con mừng vui đinh ninh sẽ trả được khoản nợ 50 triệu đồng từ chục năm nay. Không ngờ chỉ trong phút chốc tờ vé số bị rách đôi.

Khi đó, không chỉ vợ con tui bàng hoàng mà cháu K. mặt mày cũng tím tái. Trong giây phút đó, tôi chỉ biết cố trấn tĩnh mọi người nhất là cháu K. vì sợ cháu nghĩ quẩn làm chuyện gì dại dột”.

Quá bất ngờ, những người hàng xóm đang đến chia vui đã chuyển sang động viên, an ủi gia đình ông Tùng và cháu K.. Mọi người cũng bàn bạc cách thuyết phục Công ty Xổ số kiến thiết Kiên Giang trả thưởng cho gia đình vì “nhà anh Tùng khổ quá”.

Chặn đường “tìm lại” 100 triệu đồng còn lắm gian nan

Có mặt tại nhà ông Tùng lúc mọi người đang tận hưởng “niềm vui hụt”, ông Lâm Văn Phong, nhà kế bên đã kịp thời cùng gia đình ông Tùng nhờ những người có mặt tại “hiện trường” ký vào tờ tường trình vụ việc. Sau đó anh nhờ chính quyền địa phương xác nhận, hy vọng Công ty Xổ số kiến thiết Kiên Giang thương tình chấp nhận.

Sau khi được chính quyền địa phương xác nhận, ông Tùng nhờ một người bạn chở đến Công ty Xổ số kiến thiết Kiên Giang xin gặp ban giám đốc công ty để trình bày sự việc đáng tiếc này.

Tuy nhiên, Công ty Xổ số kiết thiết Kiên Giang căn cứ vào quy định trả thưởng in ở mặt sau của tờ vé số trả lời với ông Tùng là do tờ vé số trúng thưởng bị rách đôi nên không được nhận giải thưởng.

Đồng cảm với cuộc sống nghèo khó và số nợ 50 triệu đồng của ông Tùng đang phải gồng gánh, ông Phong, ông Hòa và con trai ông Tùng cất công đến gõ cửa nhiều cơ quan chức năng trong đó có cả báo đài tuy nhiên đến nay vẫn chưa có kết quả gì.

Theo ông Phạm Quang Đệ - phó chủ tịch UBND xã Mỹ Khánh: “Gia đình ông Tùng rất khó khăn, quanh năm sống bằng nghề làm thuê làm mướn, tuy nhiên các thành viên trong gia đình có phẩm chất đạo đức tốt, được bà con trong xóm quý mến.

Cá nhân tôi và bà con địa phương mong rằng Công ty Xổ số kiến thiết Kiên Giang sẽ xem xét lại chút tình để cho ông ông Tùng được nhận giải, giúp gia đình ông Tùng thoát nghèo, vươn lên trong cuộc sống”.

Trao đổi với PV luật sư Nguyễn Trường Thành – Văn phòng Luật sư Vạn Lý (Cần Thơ) cho biết: “Qua vụ việc chúng ta thấy rằng ông Tùng có bỏ tiền ra mua tờ vé số nhưng do đứa cháu vô tình làm rách đôi. Về mặt pháp lý, Công ty Xổ số kiến thiết Kiên Giang không cho ông Tùng lãnh giải là không có gì sai.

Tuy nhiên, theo tôi, mục đích hoạt động của các công ty xổ số kiết thiết là “ích nước, lợi nhà”, hàng năm họ có nhiều đóng góp tích cực vào công tác an sinh xã hội.

Chính vì vậy, với sự cố đáng tiếc của một hộ nghèo như gia đình ông Tùng thì Công ty Xổ số kiến thiết Kiên Giang nên xem xét về chữ tình, tạo điều kiện cho ông Tùng được lãnh giải thưởng. Điều này cũng phù hợp với đạo lý “tương thân, tương ái” của người Việt Nam chúng ta.”

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại