Ám ảnh khi cửa taxi mở, thấy 4 người thân cháy xém thân thể

Kim Ngân |

Hễ nghe đứa cháu 5 tuổi bị băng bó kín người nằm bất động trên giường kêu “chú ơi, cháu đau lắm!”, “bác sĩ ơi, cháu sợ lắm!” là anh Phương lại ứa nước mắt.

Ám ảnh nhìn 4 người thân bị cháy xém

Đến bây giờ, khi nhắc lại tai nạn nổ bình ga của gia đình anh Tạ Xuân Khương, anh Tạ Văn Phương (SN 1991, em trai anh Khương - PV) vẫn rơm rớm nước mắt. Vụ nổ ga đã khiến anh Tạ Xuân Khương cùng vợ là và hai con nhỏ của anh Khương nguy kịch.

Mỗi lần đổi ca vào chăm cháu, nhìn cảnh cháu băng kín khắp người, người lở loét, miệng kêu đau đớn khiến anh Phương không thể cầm lòng.

Anh Phương (em trai anh Khương) rơi nước mắt khi kể lại.

Anh Phương (em trai anh Khương) rơi nước mắt khi kể lại sự việc.

Đã 4 ngày nay, anh Phương chỉ dám ngủ một đêm, còn lại thức trắng để túc trực lo cho 4 người thân bị bỏng nặng do nổ bình ga nằm bất động ở Khoa Cấp cứu, Viện Bỏng Quốc gia (Hà Đông, Hà Nội).

Anh tâm sự mình chẳng dám chợp mắt vì cả nhà trông chờ vào mỗi mình anh. Vừa lo thủ tục cho 4 người bệnh, vừa lo cơm nước hàng ngày cho 4 người thân chăm sóc trong phòng.

Giờ anh không cho phép mình được ốm, được đổ bệnh hay yếu đuối lúc này. Nhưng khi nhắc đến vụ tai nạn bất ngờ ấy, nước mắt anh lại rơi.

Anh Phương lau nước mắt kể lại, sáng 12/6 anh trai anh là Tạ Xuân Khương (SN 1989) cắm ấm điện đun nước pha mì tôm cho con ăn sáng thì bị chập điện dẫn đến nổ bình ga.

Cả gia đình anh Khương gồm chị Kiều Thị Minh (SN 1990 – vợ anh Khương) và hai con Tạ Kiến Huy (5 tuổi) và con gái Tạ Thị Phương Thảo (3 tuổi) đều bị thương nặng, phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Gia đình anh Khương bị bỏng nặng do nổ bình ga.
Gia đình anh Khương bị bỏng nặng do nổ bình ga.

Nhận được điện thoại của hàng xóm sống cạnh khu trọ của anh trai, Phương ban đầu còn không tin, định mắng vì họ nói gở.

"Đầu dây bên kia nói: “Cả nhà bị bỏng nặng, đang đưa đến bệnh viện. Em phải thật bình tĩnh!” – Phương rùng mình nhớ lại.

Nghe đến đây, Phương sững người không tin vì không thể tưởng tượng nổi tai họa lại lớn đến thế!

Vội vàng chạy xe máy đến Viện Bỏng Quốc gia, lúc đó gia đình anh Khương vẫn chưa đến.

Khi cửa taxi mở, nhìn thấy 4 người thân của mình toàn thân cháy xém, chỗ đen, chỗ trắng, da lở loét, anh Phương không nói được gì, chỉ biếtôm cháu chạy lên phòng cấp cứu.

“Thực sự ám ảnh lắm, 4 người đều nhìn tôi với ánh mắt như cầu cứu vì đau đớn quá. Tôi bị sốc, toàn thân tê dại vì không ngờ mọi người bị nặng như vậy.

Cháu Huy thì luôn miệng kêu chú ơi cháu đau lắm. Chú ơi cứu cháu với!”, Phương ứa nước mắt kể.

Cháu Thảo (3 tuổi) bị bỏng nặng đang được điều trị.
Cháu Thảo (3 tuổi) bị bỏng nặng đang được điều trị.
Chị Minh (vợ anh Khương).
Chị Minh (vợ anh Khương).

Vuốt nước mắt vội quay đi để cháu không thấy mình khóc, bà Nguyễn Thị Hương (47 tuổi, Phúc Thọ, Hà Nội) trông tiều tụy, phờ phạc.

Khi được báo tin dữ, bà Hương khóc ngất lên ngất xuống vì không thể chịu đựng được. Mấy đêm nay bà không ngủ được, dù bị sốt nhưng bà không dám rời cháu nửa bước.

Gần như kiệt quệ, bà nói giọng yếu ớt: “Giờ chỉ biết trăm sự nhờ các bác sỹ chạy chữa, trời phật phù hộ cho gia đình nó cô ạ.

Nhà tôi cũng chẳng còn gì nữa rồi, họ hàng làng xóm cũng giúp đỡ được một ít. Nhưng sắp tới không biết vợ chồng tôi sẽ xoay sở ra sao với chi phí chữa trị. Sao vợ chồng nó khổ quá!

Hai cháu nó bé như thế mà phải chịu như vậy!”.

 “Cháu sợ lắm!”

Vợ chồng anh Khương lấy nhau từ năm 2009, có với nhau 2 mụn con.

Anh Khương đi thu mua đồng nát được đồng ra đồng vào, còn chị Minh làm công nhân lương ba cọc ba đồng trong khu công nghiệp Quang Minh (Mê Linh, Hà Nội).

Gia đình 4 người chen chúc trong căn phòng thuê gần 20m2 ở gần khu công nghiệp trên với giá 650 nghìn đồng/ tháng.

Tiền chẳng có, đồ đạc trong nhà cũng đã mất hết sau vụ nổ ga. Theo anh Phương, căn phòng đã bay mất mái tôn, cần câu cơm là chiếc xe máy cũ của anh Khương cũng chẳng còn nguyên vẹn.

Anh Khương nằm bất động trên giường bệnh.
Anh Khương nằm bất động trên giường bệnh.

Hiện nay, bố mẹ anh Khương, anh Phương và chị Minh luôn túc trực ở trong phòng để hỗ trợ việc vệ sinh cá nhân, sấy vết thương, bón thức ăn hàng ngày cho vợ chồng anh và hai đứa nhỏ.

“Nhà neo người rồi giờ cũng không biết phải xoay tiền chữa trị thế nào nữa. Cả nhà đã lên đây chăm sóc ngày đêm, không biết tôi còn đủ sức vài tuần nữa không.

Thương nhất hai đứa nhỏ, giờ nó vẫn còn sợ. Đêm nào cũng tỉnh dậy kêu đau.

Cứ thấy bác sỹ, thằng Huy (con trai 5 tuổi của anh Khương – PV) nó kêu lên: “Bác sĩ ơi con đau lắm”; “Bác sĩ làm thế nào nhanh khỏi cho con đi”; “Cháu muốn về bác sĩ ơi!...”, những lời nói của đứa cháu nhỏ như cứa sâu vào tim của anh Phương.

Hiện nay, vợ chồng anh Khương có thể ăn được một chút cháo nhuyễn, uống sữa và nói được vài từ ngắn với gia đình.

Tuy nhiên, hai cháu bé do sức khỏe yếu nên phải ăn bằng ống xông.

Cháu Tạ Kiến Huy (5 tuổi) đau đớn.

Cháu Tạ Kiến Huy (5 tuổi) đau đớn trên giường bệnh.

Bác sĩ Nguyễn Hải An (Chủ nhiệm Khoa Cấp cứu, Viện Bỏng Quốc gia) cho biết, vào khoảng 8 giờ sáng 12/6, 4 ca cấp cứu được chuyển vào viện trong tình trạng sốc nặng do bỏng nặng.

Bệnh nhân đau rát, vật vã, huyết áp giảm, hai đứa trẻ chuyển sang tình trạng li bì rất nguy hiểm.

Đánh giá về tình trạng bệnh nhân, bác sĩ An nói cả 4 ca đều bị bỏng nặng, diện tích bỏng trên 50% đặc biệt là hai cháu nhỏ vết bỏng sâu vì còn quá nhỏ, diện tích bỏng quá lớn.

“Hiện nay, 4 bệnh nhân đều vẫn đang được điều trị trong phòng cách ly. Đây là giai đoạn có thể nhiễm trùng, nhiễm độc, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng”, bác sĩ An nói.

Hãy chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm bằng cách gửi tiền ủng hộ đến Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí Thức Trẻ.

Tài khoản: 1912.832.546.5015

Báo Điện tử Trí Thức Trẻ - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 21 Toà nhà Center Building, Hapulico. Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại