Xót xa cảnh nhà có 3 người tử vong trong tai nạn thảm khốc ở HN

Chi Lê |

Chứng kiến gia cảnh gia đình ba nạn nhân không ai cầm được nước mắt.

"Giờ con cái biết trông chờ vào ai"!

Dưới tiết trời nắng nóng hơn 40 độ C ngày 29/5, nhưng nhiều người dân ở khu phố Phượng Đình 3 (Tào Xuyên  - Thanh Hóa) cùng chính quyền địa phương đã tranh thủ thời gian đến thăm viếng gia đình nạn nhân xấu số.

Không khí tang thương bao trùm lên khu phố.

Những tiếng khóc ai oán của người thân khiến khung cảnh trở nên đau thương. 

Gia cảnh của vợ chồng anh Lại Sỹ Dũng (SN 1966) và chị Nguyễn Thị Nhung (SN 1969) khiến ai cũng không khỏi xót thương. Ngôi nhà ngói 3 gian đơn sơ lạnh ngắt với những tiếng khóc ai oán của người thân khiến khung cảnh trở nên đau thương.

Lần theo ngõ hẻm từ ngôi nhà của ba nạn nhân ra nhà văn hóa khu phố Phượng Đình, nơi làm lễ cho ba nạn nhân xấu số, chúng tôi không cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh tang tóc, người thân gào khóc bên hài cốt của ba nạn nhân.

Năm 1991, anh Dũng sau khi đi bộ đội về đã kết hôn với chị Nhung, và sinh được hai người con, con gái đầu là Lại Thị Lụa (SN 1993), hiện đang làm công nhân cho một công ty trên địa bàn Thanh Hóa.

Con trai thứ hai là em Lại Sỹ Tiến (SN 1995), khi lên lớp 4, em Tiến bị bệnh tâm thần thì ở nhà và đang được hưởng chế độ của Nhà nước.

Từ khi lập gia đình, anh Dũng đã bươn chải với mọi thứ nghề nhưng gia đình vẫn không thoát được cảnh nghèo đói.

Anh chuyên chạy máy cày, máy tuốt lúa kiếm tiền về nuôi vợ con, nhưng ác nghiệt thay khi 4 năm trở lại đây, anh đã bị một căn bệnh hiểm nghèo đó là xơ gan cổ trướng.

Hàng ngày, anh vẫn phải thường xuyên lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa để chạy chữa và tốn rất nhiều tiền của. Tuy nhiên, căn bệnh vẫn không thuyên giảm.

Từ khi anh bị bệnh, mọi công việc do một tay chị Nhung gánh vác và lo chạy chữa cho chồng, cả khi bệnh tình chồng ngày một thêm nặng.

Bà Lợi (chị dâu anh Dũng) không thể tin nổi khi ba người thân của mình cùng lúc qua đời.

Nuốt nỗi đau vào lòng, chị Phạm Thị Lợi (SN 1964, chị dâu của anh Dũng) nghẹn nghào kể lại: “Vào tối ngày 26/5, anh Dũng bị bệnh nặng, gia đình đã đưa anh lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Nằm ở bệnh viện một ngày nhưng bệnh tình không thuyên giảm nên đến khoảng 11h tối 27/5, gia đình đã đưa ra bệnh viện ngoài Hà Nội cấp cứu. Đang trên đường đi thì cả vợ chồng anh chị ấy gặp nạn.

Khoảng 3h sáng (28/5), gia đình tôi đã nhận được thông tin do một đồng chí Công an phường thông báo. Nghe thông tin, chúng tôi như sét đánh ngang tai.

Sau đó, gia đình đã sắp xếp ra để đưa thi thể vợ chồng em ấy về quê. Giờ con cái hai em biết trông nhờ vào ai đây, nghĩ mà xót xa, đau lòng quá chú à!”.

Em Lụa (con gái anh Dũng, áo trắng) vẫn chưa thể tin rằng, mình đã mất đi người thân

Còn anh Nguyễn Danh Năm (anh rể anh Dũng) vẫn không tin nổi vào mắt mình khi chứng kiến cảnh 3 thi thể nằm tại nhà xác của bệnh viện Phú Xuyên.

“Nhận được thông tin, khoảng 4h sáng ngày 28/5, chúng tôi cùng anh em lên đường, khi ra đến địa điểm xảy ra vụ việc thì hiện trường đã được thu dọn.

Vào bệnh viện huyện Phú Xuyên (Hà Nội), tôi đã bị hụt hẫng khi chứng kiến cảnh 3 người thân của tôi nằm bất động. Tôi không tin nổi vào mắt mình, không nào bằng nỗi đau này anh à!”, anh Năm rưng rưng nước mắt kể.

Khóc thương bên linh cữu của cha mẹ, em Lại Thị Lụa (con gái vợ chồng anh Dũng) khóc lóc, ngất lên xuống và luôn miệng gọi tên cha mẹ.

“Sao cha mẹ bỏ con ra đi, giờ đây con biết sống với ai đây? Cha mẹ ơi, từ nay con không được nhìn thấy mặt cha mẹ nữa rồi”, em Lụa gào khóc xót xa.

Anh Lại Sỹ Thanh (SN 1953, anh trai của anh Dũng), một bộ đội về hưu, gia cảnh có khá giả hơn gia đình anh Dũng, nhưng anh luôn chăm lo, chăm sóc cho em trai cũng là nạn nhân trong vụ tai nạn này.

Khi đang trên đường đưa em đi viện không ngờ tai nạn lại ấp đến.

Ngôi nhà đơn sơ của vợ chồng anh Dũng.

Vụ tai nạn thương tâm

Như tin đã đưa trước đó, một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra vào khoảng 0h 50 phút, ngày 28/5, tại thôn Cổ Chế, xã Phục Tiến, huyện Phú Xuyên (Hà Nội) .

Xe ô tô đầu kéo mang BKS 36C – 101.80 kéo theo rơ mooc 36R – 005.71 do lái xe Đỗ Xuân Hải (29 tuổi, trú tại phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển.

Trên xe còn có phụ xe Đinh Quang Bình, lưu thông trên tuyến đường Pháp Vân - Cầu Rẽ, theo hướng từ Hà Nam về Hà Nội, khi đến đoạn đường trên bị hỏng (xe ô tô không đánh được lái sang bên phải đường).

Trong quá trình dừng phương tiện sửa chữa, lái xe Hải và phụ xe đã đặt các cột cảnh báo có ánh sáng phản quang, đồng thời bật đèn báo hiệu ở thùng và đuôi xe.

Cùng thời điểm này, chiếc xe cấp cứu 115 BKS 36B-1587 do lái xe Lê Thế Đức điều khiển, trên xe có điều dưỡng Lê Thế Hoạt cùng 3 người thân trong một gia đình đang trên đường ra Hà Nội cấp cứu.

Trên xe có anh Lại Sỹ Dũng (SN 1966, bệnh nhân được đưa đi cấp cứu); Lại Sỹ Thanh (SN 1953, anh ruột Dũng) và chị Nguyễn Thị Nhung (SN 1966, vợ anh Dũng, cùng trú tại phường Tào Xuyên, TP Thanh Hóa).

Vụ tai nạn đã làm anh Dũng, anh Thanh và chị Nhung tử vong. Lái xe và điều dưỡng của Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa bị thương nặng, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.

Nhận tin báo về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, Công an huyện Phú Xuyên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an Tp Hà Nội gồm Phòng kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát giao thông đã có mặt tại hiện trường giải quyết vụ việc.

Đến 15h chiều, ngày 28/5 thi thể của ba nạn nhân trên đã được đưa về nhà đài hóa tang Phúc Lạc Viên (Thanh Hóa) hỏa táng, sau đó đưa về địa điểm nhà văn hóa khu phố Phượng Đình 3, phường Tào Xuyên - TP. Thanh Hóa làm lễ mai táng.

Đến 15h chiều ngày hôm nay (29/5), lễ an táng của ba nạn nhân sẽ được an táng tại nghĩa trang quê nhà.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại