5 người phụ nữ khổ sở vì mang tên "lạ"

Y. Dương |

Đó là chị Dương Thị Ly Tan, Lê Thị Vô Lý, Cao Thị Chót Vót, Nguyễn Hận Tình Ly và Nguyễn Thị Tý Hèn.

Bài 1: Ba chị em có tên quá "độc", chính quyền phải triệu tập để... sửa
Bài 2: Người cha lý giải việc đặt tên con dài nhất tỉnh Thái Nguyên
Bài 3: Cả làng can ngăn ông bố đặt tên "dị" cho con
Bài 4: "Tụi tao đặt tên con là Giang Gun cho giống diễn viên Hàn Quốc"

Theo thông tin trên tờ Người Đưa Tin, do người chồng phụ bạc, Bà Huỳnh Thị L. (Tiên An, Tiên Phước, Quảng Nam) đã đặt tên cho cô con gái sinh năm 1986 của mình là Dương Thị Ly Tan. Mỗi lần gọi tên con gái lại nhắc chị nhớ đến chuyện đổ vỡ hạnh phúc gia đình. Điều này khiến Ly Tan lớn lên không nhận được sự yêu thương trọn vẹn của mẹ, cô mang nỗi buồn từ khi mới lọt lòng.

Chia sẻ với báo giới trong nước, Dương Thị Ly Tan nói rằng cái tên này đã khiến cô đau khổ và lúc nào cũng gợi nhắc đến quá khứ đau buồn của cha mẹ mà cô phải gánh chịu.

Mãi đến năm 17 tuổi, do gặp nhiều buồn phiền từ cái tên, cô gái Dương Thị Ly Tan đã tự mình tìm đến các cơ quan chức năng để xinn được đổi sang tên khác.

Đồng cảnh ngộ, cô gái Lê Thị Vô Lý (SN 1993, Núi Thành, Quảng Nam) cũng khổ sở với cái tên của mình. Bà Trần Thị Đ. (Tam Xuân II, Núi Thành, Quảng Nam, mẹ của Vô Lý) kể trên một tờ báo trong nước, khi bà đang mang thai con gái, người chồng đã bỏ đi. Đến khi sinh con, do quá giận chồng nên bà đặt tên con là Lê Thị Vô Lý cho bõ ghét. Từ nhỏ đến lớn, Vô Lý đã gặp rất nhiều trở ngại từ cái tên. Sau đó, bà Đ. đã phải đi làm các thủ tục xin đổi tên cho con gái.

Một trường hợp khác cũng khổ sở vì mang cái tên "lạ" đó là chị Cao Thị Chót Vót. Bởi, trên thực tế thì chị Chót Vót chỉ cao chưa đến 1,5m.

Chị Nguyễn Thị Nghĩa Trang (SN 1979, Quảng Nam) cũng đã phải tìm đến Sở Tư pháp ở nơi sinh sống để xin đổi tên. Cái tên đã khiến chị bị trêu chọc suốt thời gian đi học, khi đi xin việc, nhiều nơi đã không nhận chị chỉ vì mang tên Nghĩa Trang. Tờ Người Đưa Tin viết: "Nguyễn Thị Nghĩa Trang là con gái thứ năm của gia đình khao khát có con trai nối dõi. Khi vợ có bầu, về qua nghĩa trang thì đẻ rơi. Nghe tin vợ đẻ con gái, ông Nguyễn Văn Đ.chẳng buồn nghĩ tên hay, liền đặt luôn cho cô con gái thứ năm là Nghĩa Trang".

"Năm 2007, ở trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn Hà Nội, các sinh viên của trường bàn tán sôi nổi về cô nàng trở thành hot girl mới chỉ nhờ cái tên “gây sốc”: Nguyễn Hận Tình Ly", thông tin trên tờ Afamily.

Chỉ vì những lý do từ cá nhân mà cha mẹ đã đặt cho con gái tên không giống ai, khiến con cái phải mặc cảm. Ngoài ra, cũng có trường hợp con cái phải mang tên khó nghe do nhầm lẫn của cán bộ làm giấy khai sinh. Đó là tình cảnh của chị Nguyễn Thị Tý Hèn (SN 1985, Đại Lộc, Quảng Nam). Được biết, khi đi làm khai sinh cho con, bố mẹ Tý Hèn định đặt tên con là Thúy Hằng, nhưng cán bộ viết giấy khai sinh nhầm sang Tý Hèn.

Còn nhớ, ông Vũ Tần (Chợ Mới, An Giang) đã đặt tên cho các con của mình là Vũ Thị Loạn Lạc, Vũ Thị Lang Thang và Vũ Thị Lạc Lang. Căn nguyên của những cái tên này là bố mẹ ông Tần đã không nhận con dâu, việc đặt tên như vậy của ông để khẳng định một điều rằng cháu nội không có quê quán. 

 (Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại