*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Nói về những cái tên đặc biệt của người thân trong gia đình, con gái bà Khóa cười nói, có người từng hỏi vui "chắc nhà cậu không bao giờ bị mất trộm nhỉ?".
Ba anh em ông Phạm Văn Trâu, Phạm Văn Bò và Phạm Văn Bê là con của một nhà nho ở làng Già, xã Lê Lợi, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.
Nếu người vùng cao ở miền Trung thích đặt tên con theo phim Hàn Quốc thì người miền Tây Nam bộ lại ưng đặt tên con theo kiểu Tây. Những cái tên chứa đựng ước muốn hết sức chân chất.
Ông Nguyễn Văn Ru Be có cậu con trai tên là Nguyễn Văn Ru By, còn anh Krưp thì nhất quyết đặt tên con trai là Messi chỉ vì lúc nào anh cũng mơ ước được gặp cầu thủ Messi ngoài đời.
Đó là ba anh chị em Võ Ê Vo, Võ Ghi Ta và Vivien Võ.
Đó là chị Dương Thị Ly Tan, Lê Thị Vô Lý, Cao Thị Chót Vót, Nguyễn Hận Tình Ly và Nguyễn Thị Tý Hèn.
"Lúc đầu chồng tao định đặt tên cho nó là Linh. Nhưng thấy tên đó quá bình thường, nhiều đứa đặt rồi. Thế là tụi tao quyết định đặt tên con là Giang Gun, cho giống diễn viên Jang Gun đẹp trai".
Dù rất nhiều người can ngăn, nhưng ông Mai Xuân Cán vẫn quyết đặt tên chon con trai là Mai Phạt Sáu Nghìn Rưởi.
Vì cái tên quá dài, nên chính quyền địa phương thường xuyên triệu tập người thân trong gia đình bà Tư để sửa cho tên ngắn lại, thuận tiện ghi vào giấy tờ.
Trong 3 người con của ông bà Tư, người có tên dài nhất là cậu út “Lê Hoàng Hiếu Nghĩa Đệ Nhất Thương Tâm Nhân” (22 tuổi).
Tâm điểm