World Cup cần Rooney hay Balotelli?

Bảo Nam |

(Soha.vn) - Anh đại chiến Italia. Nghe có vẻ kém hấp dẫn. Nhưng khi bạn nhớ đến cuộc đấu tay đôi giữa Rooney và Balotelli, sự hưng phấn tăng lên gấp bội.

1. Thế giới có vẻ hơi nhầm lẫn một chút khi gộp Wayne Rooney Mario Balotelli thành một dạng cầu thủ. Nói hoa mỹ một chút: Họ là những cầu thủ có cá tính mạnh. Còn nói trần trụi, họ là những gã điên trên sân cỏ.

Đúng là Rooney và Balotelli tạo ra cùng một dạng phản ứng trong mắt NHM. Nhưng hành trình và cách thức của họ lại có sự khác biệt rất lớn. Hãy cùng phân loại rõ ràng.

Wayne Rooney là mẫu cầu thủ nóng nảy, nhiệt tình và hết mình. Ở trên sân anh giống như một thanh nhiệt lượng luôn tỏa sức nóng. Rooney muốn một mình làm thay hết nhiệm vụ của các đồng đội. Anh tham gia tấn công, anh hỗ trợ phòng ngự. 5 giây trước anh đứng bên phần sân nhà. 5 giây sau anh đã xuất hiện trước khung thành đối phương.

Wayne Rooney là mẫu cầu thủ nóng nảy, nhiệt tình và hết mình

Rooney nóng nảy. Anh phản ứng một cách gay gắt khi gặp tác động trái ý (chửi bậy trước ống kính, nhổ nước bọt vào lưng phóng viên, đánh nguội đối phương dẫn đến thẻ đỏ). Và sau mỗi lần nổi điên lên như vậy, Rooney không bao giờ ngần ngại nói rằng: Đúng, tôi đang điên lên đây.

2. Còn Mario Balotelli thì khác, khác rất nhiều. Balo thuộc dạng cầu thủ ngạo mạn. Cái chất điên của Balotelli không giống như Rooney. Super Mario không tốn công sức di chuyển đển đón trái bóng của đồng đội. Anh nghĩ rằng: Tôi là người giỏi nhất, họ không chuyền cho tôi thì chuyền cho ai?

Balo kiêu căng. Anh sẵn sàng phô diễn cái sự kiêu căng của mình trước bàn dân thiên hạ bằng những phát biểu, những dòng slogan in trên ngực áo. Khi bị trêu người, Balo không nổi điên đấm vào mặt đối thủ. Anh cố làm ra vẻ bề trên. Hãy nhớ có một lần Balotelli bị chê xấu trai, anh đã làm gì? “Tôi sẽ đến ôm lấy gã đó, bởi cuộc sống thật không dễ dàng đối với những ai bị khuyết tật ở mắt”. Đó là cái cách Balotelli phản ứng.

Balotelli nổi điên, nhưng anh không bao giờ muốn thế giới nhìn thấy hình ảnh mất bình tĩnh của mình. Anh thậm chí còn giấu đi cả nụ cười của mình mỗi khi ghi bàn thắng.

3. Rõ ràng dù gặp nhau ở chất điên, nhưng Rooney và Balotelli đại diện cho 2 trường phái tách biệt. Họ cũng đồng thời là hình ảnh đại diện cho 2 phong cách bóng đá mà World Cup 2014 sẽ đón nhận: Khát vọng của người Anh thể hiện bằng chất lửa và sự điềm đạm, lạnh lùng của người Italia, thể hiện qua những con tính chiến thuật khô khan nhưng hiệu quả.

Liệu World Cup sẽ chờ đợi cá tính nào?

Có lẽ World Cup muốn Balotelli hơn Rooney

Có lẽ họ muốn Balotelli ở lại Brazil hơn là Rooney. Bóng đá đang thiếu đi những cá tính như Balo. Chỉ có sự lạnh lùng, điềm tĩnh mới là yếu tố đảm bảo cho một trận cầu hấp dẫn. Chỉ có những con người dám nghĩ, dám chứng minh suy nghĩ của mình mới tạo nên một giải đấu thành công.

World Cup 2014 đã quá đủ nóng vì những vấn đề bên lề giải đấu. Giờ đây, thứ người Brazil cần là chất lượng của những trận đấu. Rooney rất nhiệt tình, nhưng anh không thể một mình thay thế cả ĐT Anh. Bóng đá cần những người chọn cái cách thông minh và nhanh nhất để làm việc như Balotelli.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại