Nhà báo Anh Ngọc gửi thư tới “các bạn cướp” Brazil

Song Nhi |

(Soha.vn) - Mong muốn có một chuyến tác nghiệp suôn sẻ ở World Cup 2014, nhà báo Anh Ngọc đã viết một bức thứ khá hài hước gửi tới “các bạn cướp” của nước chủ nhà Brazil.

Mùa Hè 2014, Brazil đích thực là điểm nóng nhất thế giới khi đứng ra đăng cai ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Bên cạnh công tác tổ chức còn bộn bề, cơ sở hạ tầng kém, đảm bảo an toàn cho khách du lịch cũng là vấn đề đau đầu với các nhà chức trách địa phương.

Nên chẳng có gì ngạc nhiên khi cảnh sát của nước chủ nhà World Cup 2014 vừa khuyến cáo người dân và khách du lịch nếu bị cướp trên đường phố thì chớ dại mà chống cự hay la hét nếu không muốn trở thành nạn nhân của những vụ giết người hay thương vong.

"Bức thư" được nhà báo Anh Ngọc chia sẻ trên trang Facebool cá nhân

Với hàng chục năm lăn lộn với nghề, trải qua rất nhiều những giải bóng đá lớn trên thế giới, nhà báo Anh Ngọc có thừa những trải nghiệp. Trong cuốn “Phút 90++” xuất bản mới đây, nhà báo Anh Ngọc từng kể lại kỷ niệm suýt mất mạng khi bị truy đuổi ở một ngôi làng ở Nam Phi hồi World Cup 2010.

Nên trước chuyến tác nghiệp ở Brazil, nhà báo Anh Ngọc rất hy vọng vào một kỳ World Cup 2014 để lại cho anh những ấn tượng đẹp, chứ không phải những phút thót tim đối mặt với nạn cướp bóc ở xứ Samba.

Dưới đây là bức thư khá hài hước nhà báo Anh Ngọc muốn nhắn gửi tới “các bạn cướp” Brazil.

“Thư gửi các bạn cướp Brazil

Mình là nhà báo nghèo, nhưng đến từ một đất nước thân thiện và yêu chuộng hoà bình. Mình đến đất nước các bạn là để phản ánh về những gì (tốt đẹp) sẽ diễn ra trong những tháng ngày World Cup. Mình yêu những favela, những carnival, những "mặt B" (mông) của các cô gái trên bãi biển và thứ bóng đá sexy của đất nước các bạn.

Các bạn đừng cướp mình. Hãy cho mình ăn, cho mình uống, cho mình đi bar, cho mình đi discotheque. Nếu các bạn bận quá, không làm được điều ấy, hãy nhờ "em út" của các bạn làm hộ cũng được. Mình thề sẽ viết thật hay và sến về các bạn.

Nếu không đừng được mà vẫn tìm cách cướp mình, OK, cứ cướp nhé, nhưng nhớ là đừng lấy của mình đi bất cứ thứ gì. Hãy đưa mình về sào huyệt của các bạn, cho mình ăn, uống, đi vệ sinh và tắm rửa đầy đủ, và hãy làm ơn cho mình mỗi ngày mấy tiếng vào Facebook...

Tóm lại, hãy tạo điều kiện để mình viết bài. Mình xin thề là gửi cho các bạn toàn bộ nhuận bút (mấy trăm nghìn đồng tiền Việt mỗi bài) để các bạn uống trà đá mỗi sáng.

Đội ơn các bạn cướp...”

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại