Minh Vương: Có tình đầu nhờ... cá cược World Cup!

Thúy Anh |

(Soha.vn) - Nhắc tới World Cup, Minh Vương không thể nào quên nó đã mang lại mối tình đầu thơ ngây, đầy trong sáng thời cấp 3!

Tán gái nhờ World Cup 2002

Minh Vương bắt đầu xem World Cup từ năm 1990. Mỗi Lễ hội bóng đá trôi qua, nam ca sĩ này lại có thêm kỉ niệm đáng nhớ song mùa giải trên đất Hàn Quốc & Nhật Bản có ý nghĩa đặc biệt.

“Ngày đó mình có thích 1 bạn gái trong lớp. Khi World Cup đến thì tất cả các bạn đều bàn tán rất sôi nổi. Mình cũng tranh thủ “mồi chài” người mình thích cá độ World Cup.

Kể ra thì hồi đó Minh Vương cũng thông minh ra trò. Mình đã ra những điều kiện cá cược luôn luôn có lợi. Ví dụ như nếu thắng, mình sẽ phải mất tiền mời bạn ấy đi coi phim. Còn nếu thua thì ngược lại. Nhưng luôn luôn là được đi chơi với bạn ấy!

Sau 3, 4 lần cá cược và đi chơi với nhau thì mọi chuyện cũng ổn ổn đấy. Rồi mình sáng tác tặng cô ấy thêm 1 bài hát nữa, đến tầm tháng 8 thì 2 đứa chính thức thích nhau!”, nam ca sĩ Minh Vương chia sẻ.

Minh Vương tham gia Chương trình tivi về World Cup với rất nhiều cô gái trẻ đẹp xung quanh

Minh Vương tham gia Chương trình tivi về World Cup với rất nhiều cô gái trẻ đẹp xung quanh

World Cup trong Minh Vương không chỉ là mối tình đầu trong sáng ấy, mà còn rất nhiều chuyện thú vị. Có ai ngờ lần đầu tiên xem World Cup, Minh Vương đã phải đến đồn cảnh sát. Nhưng không phải vì phạm tội gì đâu nhé.

“Hồi đó nhà không có điều kiện xem lắm, nên bố hay đưa mình sang đồn cảnh sát để xem. Còn nhỏ mà nên cứ nhắc tới cảnh sát là sợ. Nhưng rồi xem quen thấy các chú rất thân thiện. Không khí xem World Cup ở đồn cảnh sát thì vô cùng sôi nổi, hào hứng, có thể nói là hét to nhất khu!

Với 1 đứa nhóc như mình khi đó, ấn tượng lớn nhất về World Cup 1990 là bài hát cực hay. Còn các đội bóng, cầu thủ thì phải nhờ người lớn chỉ cho nhiều mới biết biết 1 chút”.

World Cup 2014

* World Cup 1998, khi chị gái Minh Vương chuẩn bị đi ra nước ngoài, cả họ đã tập hợp ở nhà bà ngoại dưới Đại từ, rất rộng, để mở tiệc tiễn đồng thời xem bóng đá luôn. Đó là một kỉ niệm rất vui của Minh Vương về World Cup, khi được thỏa ước mơ giữa rất nhiều họ hàng thân thiết.

World Cup 2014 với Minh Vương là mốc đánh dấu bước qua tuổi 30, để sống chín chắn hơn, nỗ lực hơn cho gia đình cũng như sự nghiệp ca hát. Ngoài ra, trong thời gian trái bóng Brazuca lăn trên đất Brazil, Minh Vương cũng có nhiều kỉ niệm khó quên.

“Bố mình rất máu xem bóng đá và đặc biệt là World Cup. Năm nay ông đã 70 tuổi rồi, nhưng vẫn xem cả 3 trận từ đêm tới sáng, xem luôn cả bình luận. Ông con thì ngủ rồi nhưng cụ rất sung!

Rồi có những lần mình rủ bạn bè thân hồi cấp 2 về nhà, khoảng 5 người, để xem bóng đá rất vui. Những buổi như thế thì Minh Vương thường chuẩn bị đồ ăn cho tất cả, rồi tụ họp xem, tranh luận và cả cá cược nữa”.

Là người khá chu đáo, Minh Vương kể thích ăn vịt và mực nhưng do sợ xui nên thường mua cá hay nõn nướng về cho bạn bè “nhắm” bia. Cả nhóm thường xem hết trận 23h rồi rồi ngủ lấy sức để xem tiếp. Cũng có hôm, Minh Vương dậy thấy các bạn đã ngủ lăn từ lúc nào không hay, thế là anh chàng cũng… đi ngủ lại luôn!

Cái thú nhất trong dịp World Cup với Minh Vương là cá độ với bạn bè, nhưng chỉ ở mức 1 bữa ăn sáng hay đi nhậu, không hơn không kém. Anh chàng tự hào tuyên bố không bao giờ dính dáng vào những trò cá cược tiền bạc đỏ đen mà chỉ thêm chút “gia vị” cho việc xem bóng đá thêm hào hứng.

“Cũng may là mình hay thắng phết, tha hồ được vui. Việc thức đêm xem đá bóng cũng là cái thú riêng dù hơi buồn ngủ. May cái là mình quen làm việc muộn rồi, nên đến hôm sau thì cũng không ảnh hưởng tới sức khỏe”.

Minh Vương xem World Cup 2014 rất nhiệt tình và hứng khởi

Minh Vương xem World Cup 2014 rất nhiệt tình và hứng khởi

* Trong dịp World Cup vừa rồi, Minh Vương có bận đi Quy Nhơn biểu diễn với Khắc Việt. Xong buổi diễn, 2 chàng ca sĩ đều rất muốn về khách sạn xem bóng đá. Nhưng do các anh em trong ban tổ chức mời đi ăn uống, nên cả 2 đánh tiu nghỉu bỏ lỡ 1 trận cầu hay.

Với chừng ấy điều thú vị, Minh Vương lấn cấn nhất ở World Cup năm nay là chủ nhà Brazil. Vốn yêu thích đội tuyển này từ bé, với các siêu sao như Romaria, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho hay Roberto Carlos cùng lối chơi hoa mỹ đầy chất nghệ sĩ song bây giờ lại khác…

“Brazil năm nay đá thực dụng không còn hoa mĩ nữa. Được cầu thủ Neymar mình thích thì lại chấn thương nên cũng buồn. Song đã là fan từ bé nên bây giờ mình vẫn thích Các vũ công Samba”.

Minh Vương và Khắc Việt lỡ 1 trận đấu hay ở World Cup 2014 vì mải nhậu tại Quy Nhơn. Trong lòng tiếc hùi hụi ấy chứ - Minh Vương

Minh Vương và Khắc Việt lỡ 1 trận đấu hay ở World Cup 2014 vì mải nhậu tại Quy Nhơn. "Trong lòng tiếc hùi hụi ấy chứ" - Minh Vương

Thủ môn cừ khôi và tay chơi… game có hạng

* Về kỉ niệm làm thủ môn, Minh Vương chia sẻ từng có lần bắt bóng lọt háng. Vì thế mà anh chàng đã bị bạn bè trêu trong một thời gian dài.

Phải tới đầu cấp 2, Minh Vương mới chơi bóng. Anh chàng kể thích đá tiền đạo nhưng do không hay nên thường xuyên bị bạn bè đẩy về đá thủ môn. Ở vị trí này, nhờ có phản xạ và khả năng phán đoán hướng sút tốt, nên Minh Vương thi đấu hay ra trò.

“Thế mà vẫn toàn bị xếp đội B ở lớp đấy, nghĩ cũng buồn. Được cái là hồi đó có nhiều bạn nữ quan tâm đặc biệt tới mình, hay đến xem, đưa nước cho uống rất cảm động.

Ngoài thi đấu ở lớp ra thì Minh Vương cũng chơi bóng tại khu Hoàng Mai, Tân Định. Hồi đó có 1 sân tạo nên trên cái ao bỏ không. Anh em trong khu mỗi người góp ít tiền lại thuê sân đá”

Kể về thời “trẻ trâu” ấy, Minh Vương cũng nhớ lại không ít “sóng gió”. Có đôi lần, đội của Minh Vương ẩu đả với đối thủ, nhưng chàng ca sĩ tương lai thì chỉ can ngăn do vốn dĩ hiền lành.

“Cũng có những khi đội bạn chơi xấu, xung đột rồi đánh nhau. Minh Vương có mặt cả, nhưng chỉ can ngăn thôi!”

Minh Vương rất thân thiện và vui tính, đặc biệt khi chơi, xem đá bóng

Minh Vương rất thân thiện và vui tính, đặc biệt khi chơi, xem đá bóng

Đá bóng sôi nổi là thế, nhưng đến cấp 3 thì Minh Vương lại nghỉ dài. Lý do là anh chàng bắt đầu “phát cuồng” vì âm nhạc, ngày cứu, đêm nghiên, nên không ra sân chơi bóng tiếp.

Không ra sân bóng, nhưng Minh Vương vẫn có cách riêng để thỏa mãn niềm yêu thích sân cỏ, đó là chơi điện tử. Anh kể đã là tín đồ của game bóng đá từ thủa điện tử 4 nút, rồi đến đĩa mềm, PS1, PS2 hay bây giờ là PS3.

“Hồi đó thích lắm. Nhưng bây giờ công việc ngày càng bận hơn nên Minh Vương cũng không chơi điện tử bóng đá nữa”.

Cách đây 1 năm, Minh Vương đã định trở lại với bóng đá, bằng cách chơi cho đội nghệ sĩ của các đàn anh như Hoàng Hải, Nguyễn Đức Cường… sinh hoạt ở sân Định Công.

Nhưng rồi chấn thương gãy tay của nhạc sĩ Thành Vương đã khiến Minh Vương khiếp đảm và treo giày chỉ sau vài lần ra trận.

“Lần đó nghe Thành Vương than thở mà mình cũng ghê ghê. Còn công việc ca hát, chơi đàn nữa nếu gãy tay sẽ rất mệt. Nhưng bây giờ mình cũng đang dự định đi đá bóng và tập Gym để có thêm sức khỏe và giải trí đây!”

Không đá bóng, nhưng Minh Vương hiện rất chăm tập chạy. Vào mùa Hè, anh thường chạy vài vòng ở Công viên Thống nhất vào lúc 6h sáng. Đến Đông, Minh Vương vẫn duy trì lịch chạy đều đặn nhưng vào buổi chiều. Nếu có ai hay tập thể dục ở công viên này, chắc hẳn đã đôi lần chạm mặt chàng ca sĩ hiền lành, dễ mến và vô cùng tài năng!

Xem clip ca sĩ Khải Anh kể về kỉ niệm xô xát khi xem World Cup

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại