Góc nhìn: World Cup có hấp dẫn như những con số?

BẢO NAM |

(Soha.vn) - Những người dễ dãi có thể kết luận: World Cup 2014 thật hấp dẫn. Nhưng, liệu các con số có phải thước đo chuyên môn chính xác nhất?

Trung bình 2,7 bàn thắng/trận, tỷ lệ ghi bàn cao hiếm có trong lịch sử các VCK World Cup. 12 bàn thắng được ghi ở các phút bù giờ, lại thêm một con số nữa chứng minh sự hấp dẫn của World Cup 2014: Có rất nhiều đội tuyển chiến đấu đến phút cuối cùng.

Thời gian chơi bóng trung bình một trận đấu tại World Cup lần này là 56,6 phút (tức là sau khi trừ đi các tình huống bóng chết, đá phạt góc, ném biên). Con số này cũng cao hơn so với 4 năm trước. Ở Nam Phi, NHM chỉ được xem trung bình 54 phút/trận đấu.

Tất cả các con số đều dẫn NHM đến với kết luận: World Cup 2014 có vẻ vô cùng hấp dẫn. Bàn thắng bùng nổ, nhiều đội tuyển chiến đấu cho đến những hơi thở cuối cùng, thời gian bóng lăn cũng nhiều hơn, thẻ phạt ít hơn so với Nam Phi 2010.

Tuy nhiên, liệu những con số đã đủ cơ sở để đưa ra kết luận?

Một giải đấu có nhiều bàn thắng chưa chắc đã đại diện cho sự hấp dẫn. Đặt ngược lại vấn đề: Bạn có thấy chiến thắng 5-2 của Pháp trước Thụy Sỹ hấp dẫn không? Đức vùi dập Bồ Đào Nha 4-0 có hấp dẫn như chiến thắng 2-1 của Italia trước ĐT Anh không? Brazil ở trận mở màn thắng Croatia tới 3-1, nhưng trận đấu đó nhạt nhẽo vô cùng.

Chứng kiến những trận đấu tưng bừng bàn thắng, xin đặt ngay một câu hỏi: Nghệ thuật phòng ngự đã ở đâu tại World Cup lần này? Bóng đá chất lượng cao không có nghĩa là ghi thật nhiều bàn thắng, mà phải dung hòa giữa công và thủ. Trong lịch sử World Cup, chúng ta đã được chứng kiến rất nhiều trường phái phòng ngự lên ngôi, tạo ra vô số những ngôi sao lẫy lừng (có thể kể tới Bobby Moore, Franz Beckenbauer, Franco Baresi, Thuram, Desailly…).

Vậy ở World Cup lần này, những siêu sao phòng ngự ở đâu? Rõ ràng, chúng ta chưa thấy một hậu vệ nào thực sự để lại dấu ấn. Đó là điểm trừ đầu tiên cho thấy, nhận xét Brazil 2014 là một giải đấu chất lượng đỉnh cao là chưa đủ cơ sở.

Thêm một dữ kiện nữa: Bạn đã được chứng kiến rất nhiều bàn thắng ở vòng bảng và vội vàng nhận xét khâu tấn công của các đội tuyển tại World Cup 2014 là hoàn hảo. Vậy thì hãy nhìn vòng knock-out vừa trôi qua. Khi đối diện với những hàng thủ chơi thực sự tập trung, rõ ràng là khâu tấn công của tất cả các ông lớn đều lộ rõ hạn chế. Thực tế đã chứng minh, cả Đức, Argentina, Brazil đều không thể giải quyết đối thủ trong 90 phút thi đấu chính thức.

Brazil chưa chứng minh được vị thế

Cuối cùng: World Cup đã sắp bước vào vòng tứ kết, nhưng thử điểm lại trong đầu, liệu bạn thật sự ấn tượng với đội tuyển nào? Rõ ràng là rất ít lựa chọn. Brazil đi tiếp, nhưng nhọc nhằn và nhạt nhòa. Argentina chỉ có một mình Messi đá bóng. ĐT Đức vượt qua Algeria, nhưng chiến thắng đến cùng với những tiếng la ó. Hà Lan nhạt nhòa, yếu ớt và lẽ ra nên thua Mexico.

Có chăng, chỉ duy nhất ĐT Pháp mang đến cho NHM một chiến thắng đậm chất đại gia. Họ kiểm soát thế trận, bắt bài được đối thủ và nhẹ nhàng tung đòn kết liễu. Đó mới là bóng đá đỉnh cao thật sự. Còn ngoài ra, nhông một ông lớn nào mang đến cho NHM cảm giác được thưởng ngoạn bóng đá. Tiếp tục là một điểm trừ lớn đối với World Cup lần này.

Với ngần ấy điểm trừ, World Cup 2014 có thật sự hấp dẫn như bề nổi, được thể hiện trên những con số hay không?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại