Đừng mít ướt nữa, Brazil!

Bảo Nam |

(Soha.vn) - Nhắc đến Brazil là nhắc đến chuyện nước mắt. Họ khóc, đi từ sự xúc động đến yếu ớt đến bực bội. Đừng mít ướt nữa các chàng trai Samba.

1. Ngày World Cup khởi tranh, thời khắc Neymar bật khóc trên nền nhạc quốc ca nước chủ nhà ý nghĩa và xúc động tới mức lẽ ra người Brazil nên làm hẳn một bộ phim điện ảnh về nó. Nhưng rồi trận thứ 2, thứ 3, thứ 4, Neymar vẫn khóc. Vẫn biết tinh thần ái quốc vốn dĩ là điều không thể lên án. Nhưng khóc nhiều như những người Brazil thì đúng là có vấn đề.

Câu chuyện thực tế vẫn sẽ chỉ dừng ở mức “có vấn đề” nếu như Neymar không chấn thương và thảm họa diệt chủng Minerazo không xảy ra. Kể từ sau trận thua tan nát trước ĐT Đức, người Brazil nói chung và các học trò của Scolari nói riêng dường như chẳng biết làm gì ngoài… khóc.

Bây giờ thì sự yếu ớt được phơi bày rõ hơn bao giờ hết. Neymar khóc, David Luiz cũng nức nở nói chuyện trong buổi trả lời phỏng vấn được truyền hình trực tiếp. Hôm qua, 2 ngày sau trận thua Đức, Neymar ăn vận như một người bình thường ghé thăm các đồng đội đang rèn luyện trên sân tập. Thế rồi họ lại ôm ấp nhau, vỗ về nhau và chắc hẳn trong những thời khắc đó, lại có ai đó khóc.

2. Nhiều người đang cố lý giải tại sao các cầu thủ Brazil lại khóc nhiều đến thế, đặc biệt là sau thất bại trước ĐT Đức. Có một ý kiến rất đáng tham khảo: Vì Brazil quá tự tôn. Đất nước của những thiên tài không cần đào tạo không thể thua tới 1-7 tại bán kết World Cup. Người Brazil khóc trong ấm ức, khóc như thể thất bại của họ oan uổng vô cùng. Nếu Neymar không chấn thương, Thiago Silva không bị treo giò, người Đức cứ coi chừng.

Nhưng những người Brazil đúng là đang sống trong ảo tưởng quá nặng về sức mạnh của họ. Lẽ ra, họ nên biết về những con số sau đây: Hiện tại, có khoảng 1.100 cầu thủ Brazil đang thi đấu ở nước ngoài – khá nhiều so với các quốc gia khác.

Tuy nhiên, trong 1.100 cầu thủ đó, chỉ có 660 cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu và một lượng không quá đông thi đấu ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu (Premier League, La Liga, Bundesliga, Ligue 1). Nhưng càng giật mình hơn khi biết, chỉ có đúng… 58 cầu thủ Brazil góp mặt tại Champions League mùa bóng vừa qua.

Nếu lấy Champions League làm thước đo đẳng cấp, thực tế chỉ có khoảng 58 cầu thủ Brazil ở đẳng cấp thế giới.

Nhưng khi Champions League đi đến trận chung kết, chỉ còn đúng 3 người Brazil xuất hiện trên sân. Marcelo bên phía Real Madrid thực chất ngồi dự bị, vào sân phút 59. Còn Miranda và Felipe Luis tuy được ra sân trong đội hình xuất phát, nhưng nghiệt ngã là họ lại không được Felipe Scolari gọi vào ĐTQG.

Tiếp tục lấy Champions League làm thước đo, hóa ra chỉ có mỗi Marcelo ở đẳng cấp thế giới trong đội hình ĐT Brazil dự World Cup lần này. Thử đánh giá thêm các vị trí khác: Neymar trải qua một mùa giải thảm họa cùng Barcelona. Oscar, Willian về cuối mùa bóng ở Chelsea cũng sa sút phong độ. Paulinho thực chất chỉ là một cầu thủ trung bình thi đấu cho một tập thể trung bình ở Premier League. Còn Hulk, Fred hay Jo thì khỏi bàn. Họ thực tế không ở tầm để dự World Cup.

Bây giờ thì liệu người Brazil còn ảo tưởng sức mạnh hay không?

Hôm nay tranh giải Ba World Cup, có lẽ sau khi bị Đức tát cho sây xẩm mặt mày, người Brazil đã từ bỏ được sĩ diện để chơi bóng đá một cách thực tế hơn và bớt mít ướt hơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại