Đức 1-0 Pháp: Joachim Loew và chiến công lịch sử

Song Nhi |

(Soha.vn) - Lần thứ 4 liên tiếp ĐT Đức góp mặt ở bán kết World Cup, chiến công lịch sử ghi đậm dấu ấn của HLV Loew với những thay đổi cả về nhân sự lẫn lối chơi của Die Mannschaft.

Ngoại trừ chiến thắng giòn giã 4-0 ngày ra quân trước Bồ Đào Nha với chiếc thẻ đỏ gây nhiều tranh cãi của Pepe, những gì ĐT Đức trình diễn sau đó không hoàn toàn thuyết phục.

Đặc biệt là ở trận gặp Algeria ở vòng 1/8, khi các học trò của Joachim Loew phải nhờ đến những bàn thắng muộn trong hiệp phụ mới loại được đội bóng châu Phi. Chiến thắng nhọc nhằn ấy đã thực sự tạo nên một cơn bão chỉ trích nhằm vào Die Mannschaft.

NHM Đức đã kêu gào HLV Loew phải thay đổi khi họ chỉ đích danh những cái tên và vị trí cần phải ngồi dự bị ở trận tử chiến với người Pháp. 30 phút trước giờ bóng lăn, HLV Loew vẫn còn lấn cấn với việc xếp Lahm đá ở đâu, tiền vệ trụ hay trở về vị trí hậu vệ phải.

Cú đánh đầu hoàn hảo của Hummels mang về bàn thắng duy nhất cho ĐT Đức

May mắn, Jogi không phải là người cố chấp và bảo thủ. Thay vì đá 4-6-0, ĐT Đức đã trở lại với sơ đồ truyền thống 4-2-3-1 với cặp tiền vệ trung tâm Schweinsteiger-Khedira, Lahm đá hậu vệ phải còn trung phong Klose đá cao nhất trên hàng công.

Những sự điều chỉnh ấy thực sự đã phát huy hiệu quả ngay tức thì khi ĐT Đức chơi trận đấu có lẽ là thuyết phục nhất từ đầu giải, mặc dù Mannschaft chỉ giành chiến thắng tối thiểu 1-0. Đây mới thực sự là cỗ máy mà người Đức hy vọng có thể đi đến cái đích cuối cùng trên đất Brazil.

Trước hàng tiền vệ cơ bắp của Pháp, Mannschaft cũng cần một hàng tiền vệ như thế để đối chọi và Khedira đã hợp với Schweinsteiger làm chủ tuyến giữa. Họ phân phối bóng nhịp nhàng, luân chuyển tấn công hiệu quả ở cả 2 bên cánh.

Mặc dù vậy, bàn thắng cho ĐT Đức lại không đến từ một pha dàn xếp tấn công thần tốc hay sắc nét, mà xuất phát từ quả phạt trực tiếp phút 12. Hummels đã có pha đánh đầu quá hoàn hảo sau quả đá phạt của Kroos.

CLIP bàn thắng duy nhất của Hummels

Trong cả hiệp 1, Pháp gần như không có bất kỳ cơ hội nào gây được áp lực lên khung thành Neuer. Có một sự thay đổi rất rõ giữa Mannschaft của Loew ở World Cup 2014 so với các giải đấu trước. Đức đã không còn lao lên ghi bàn bằng mọi giá, mà đã biết chủ động giữ nhịp để duy trì lợi thế, chờ cơ hội phản công. Một ĐT Đức đã trưởng thành hơn, yếu tố đã được Lahm và các đồng đội học được sau quá nhiều những cú ngã cay đắng trong quá quá.

Khen ĐT Đức, song cũng phải dành những tràng pháo tay cho những nỗ lực của người Pháp, đặc biệt là trong 15 phút cuối trận đấu. Khoảng thời gian khi mà trận đấu càng trôi về cuối, cũng là thời điểm những Benzema, Valbuena liên tiếp gây sức ép lên khung thành Neuer. Rõ rệt và đáng tiếc nhất chính là tình huống phút 93 khi cú sút của Benzema không thể khuất phục được một Neuer vững chắc như một bức tường trong khung gỗ.

Thủ thành Neuer tiếp tục thi đấu xuất thần giúp ĐT Đức lần thứ 4 liên tiếp giành vé vào bán kết World Cup

Lần đầu tiên trong lịch sử có một đội bóng lần thứ 4 liên tiếp giành quyền vào bán kết World Cup và kỷ lục ấy đã thuộc về ĐT Đức. Song với nền bóng đá không chấp nhận kết quả nào khác ngoài chiến thắng, chỉ khi nào thầy trò Loew nâng cao chiếc Cúp vàng trên đất Brazil mới có thể làm thỏa mãn cơn khát của NHM Đức.

Ít duyên, nhưng nhiều nợ. Một lần nữa Pháp lại ôm hận trước Đức, nhưng thầy trò Deschamps có thể ngẩng cao đầu rời giải. Ngay từ đầu, Les Bleus đã xác định World Cup 2014 chỉ là giải đấu bản lề, bước đệm cho Euro 2016 mà Pháp là nước chủ nhà. Với dàn cầu thủ còn rất trẻ, một tương lai tươi sáng đang chờ đợi Les Bleus ở phía trước.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

ĐỨC: Neuer, Lahm, Hummels, Boateng, Howedes, Ozil (Gotze 83’), Kroos (Kramer 90’), Schweinsteiger, Khedira, Muller, Klose (Schurrle 69’).

PHÁP: Lloris, Debuchy, Varane, Sakho (Koscielny 71’), Evra, Valbuena (Giroud 85’), Pogba, Cabaye (Remy 73’), Matuidi, Griezmann, Benzema.

Bàn thắng

Đức: Hummels 12’

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại