Thomas Muller “vồ ếch” là bài của ĐT Đức

Lê La |

(Soha.vn) - Cú ngã hài hước của Thomas Muller ở trận Đức gặp Nigeria thực ra hoàn toàn nằm trong kế hoạch của HLV Loew.

ĐT Đức đã có một thế trận vô cùng bế tắc trước hàng thủ của Algeria, nên quả phạt trực tiếp phút 87 được xem là một cơ hội rõ rệt để Mannschaft mở ra chiến thắng.

Mặc dù vậy, các học trò của HLV Loew đã có một pha tổ chức đá phạt rườm rà và hài hước. Có 4 cầu thủ Đức đứng trước quả phạt là Oezil, Kroos, Muller và Schweinsteiger.

Cú ngã "vồ ếch" hài hước của Muller

Schweini động tác giả chạy qua trái bóng, Muller ngã theo kiểu “vồ ếch” sau đó ngay lập tức chạy vào vòng cấm và Kroos là người dứt điểm quả đá phạt này.

Pha phối hợp cầu kỳ ấy kết thúc bằng một tràng cười vui nhộn cho NHM và được dán nhãn là “màn đá phạt trực tiếp tệ nhất” rồi “cú trượt ngã tệ nhất lịch sử”.

Song theo tiết lộ của nhà báo rất uy tín Rafa Honigstein, cú “vồ ếch” của Muller cũng nằm trong toan tính của HLV Loew.

Tiết lộ của nhà báo Honigstein giải oan cho Muller

Jogi luôn thực hiện đủ mọi phương án trong các buổi tập và ngã vờ trước các quả phạt trực tiếp để làm phân tâm thủ môn và hàng thủ đối phương cũng là một trong những kỹ năng được các cầu thủ Đức áp dụng nhuần nhuyễn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại