12 phát súng và nỗi ám ảnh kéo dài 2 thập kỷ

Bảo Nam |

(Soha.vn) - Brazil vs Colombia, họ đến World Cup theo 2 con đường khác biệt. Một bên trải thảm hoa, kẻ còn lại lầm lũi và im lặng. Nhưng...

1. 12 tiếng súng chát chúa vang lên. Andres Escobar gục xuống. Cái giá anh phải trả cho bàn đá phản lưới nhà tại World Cup 1994 là mạng sống. Quá nghiệt ngã.

Cái chết của Escobar chính là cột mốc tăm tối nhất trong lịch sử bóng đá Colombia, là hình ảnh đại diện cho kỷ nguyên mafia thâu tóm làng túc cầu Colombia.

Kể từ sau thời khắc tuyệt vọng ấy, ĐT Colombia luôn sống ám ảnh của những phát súng đoạt mạng kẻ tội đồ. Họ trở nên nhút nhát hơn và Colombia bước vào giai đoạn mà hình ảnh của ĐTQG Colombia dần trở nên nhạt nhoà.

Tuy nhiên, sau 16 năm ròng rã chờ đợi, Colombia trở lại với World Cup. Họ đến Brazil mang theo quá ít di sản của quá khứ, nhưng đổi lại, là những cầu thủ khát khao khẳng định mình.

Cái chết của Escobar của 20 năm về trước sẽ là động lực cho Colombia

Brazil 2014 - Lần đầu tiên trong lịch sử ĐT Colombia lọt tới tứ kết World Cup - trùng hợp thay, vừa tròn 20 năm ngày mất của Escobar. Hôm nay gặp Brazil, hàng ngàn Escobar sẽ xuất hiện trên khán đài như một lời nhắc nhở: Quá khứ cho dù là đen tối, nhưng nó xây động lực để James Rodriguez cùng các đồng đội bước vào tương lai.

2. Có chút gì đó hơi lạnh gáy khi Brazil gặp Colombia đúng vào tuần kỷ niệm 20 năm thảm hoạ Escobar. Anh mất mạng vì đá phản lưới nhà và Brazil cũng đã bắt đầu World Cup này bằng pha đá phản lưới của Marcelo. Đó mới là lần đầu tiên trong lịch sử World Cup, Brazil có một cầu thủ đá phản lưới nhà.

Tất nhiên, chắc sẽ chẳng có ai bắn Marcelo đâu. Nhưng hãy tin rằng người Brazil sẽ nã cả tràng tiểu liên vào tập thể Selecao nếu hành trình World Cup của họ chấm dứt từ vòng tứ kết.

Trái bóng Brazuca đã lăn cùng với những cuộc biểu tình phản đối World Cup. Có lý do để tin rằng, những kẻ anti-World Cup chỉ chờ Brazil bị loại để thổi bùng lên mà chống đối lớn chưa từng có.

Brazil và Colombia đến với World Cup lần này theo 2 con đường rất khác nhau. Kẻ mang ánh hào quang lịch sử, rảo bước trên thảm nhung. Người còn lại vác trên vai gánh nặng, ngồi trên một phương tiện tầm thường nhất. Nhưng hôm nay xuất hiện một cuộc hoán đổi. Colombia chưa bao giờ nhẹ nhõm thế này. Gánh nặng họ mang theo lại đang trút lên vai đối thủ.

Brazil mà loại thì loạn mất.

3. Phiền cho người Brazil là viễn cảnh họ bị Colombia loại không hẳn là sản phẩm của một phút ngẫu hứng.

Có một thực tế tréo ngoe là Brazil càng đá càng xuống tinh thần, còn Colombia thì ngược lại. Mới đây, HLV Scolari đã phải mời bác sỹ tâm lý về nói chuyện với các cầu thủ. Ông không muốn nhìn thấy Neymar hay bất kỳ học trò nào bắt đầu trận đấu bằng những giọt nước mắt nữa.

Brazil phải vượt qua áp lực tâm lý, điểm yếu đã đeo đẳng từ trận mở màn gặp Croatia

Scolairi nói vậy thì biết vậy. Chứ ai cũng hiểu, tinh thần các siêu sao Brazil có vấn đề. Họ luôn căng thẳng, và vì quá căng thẳng, họ đánh mất luôv chất Samba.

Câu chuyện áp lực biết rồi, khổ lắm nhưng vẫn phải nói. Vì áp lực chính là vũ khí đáng sợ nhất có thể giết chết Brazil trong trận đấu này.

Liệu số phận của Escobar có vận vào người Brazil?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại