Đức vs Pháp: Gà Gaulois im tiếng gáy

Song Nhi |

(Soha.vn) - Đức chạm trán Pháp, cuộc đại chiến châu Âu trên đất Brazil và có lẽ đàn gà trống Gaulois sẽ lại im tiếng gáy trước những cỗ xe tăng.

23h00 ngày 4/7, sân Maracana, vòng Tứ kết: Đức vs Pháp

Trước cuộc tử chiến ở sân Maracana, người Pháp kêu gọi một cuộc báo thù sau khi Les Bleus từng 2 lần bị Đức loại ở bán kết World Cup 1982 và 1986.

Mối thù sâu đậm nhất chính là thất bại tức tưởi tại Espana trên chấm luân lưu khi kết thúc hiệp phụ 2 đội hòa 3-3. Trận đấu ấy vẫn còn được nhớ đến với cú vào bóng được xem là tàn bạo nhất trong lịch sử World Cup của thủ môn Schumacher khiến Battiston bất tỉnh và gãy 4 cái răng.

Truyền thông, NHM Pháp kêu gọi một cuộc trả thù, nhưng với Deschamps thì chẳng có cuộc trả thù nào cả. Khi ấy Deschamps mới 14 tuổi, còn phần lớn học trò của ông ở World Cup 2014 thậm chí còn chưa ra đời. Với Deschamps, đây là cuộc chiến của ngày hôm nay, mà đội thắng sẽ tiếp tục giấc mơ vàng trên đất Brazil.

Les Bleus dưới tay Deschamps đang khiến tất cả phải bất ngờ với bàn trình diễn rất ấn tượng ở World Cup 2014, trái với hình ảnh ở vòng loại khi họ phải lê lết mới giành vé đến Brazil. Còn quá sớm để nói rằng Pháp sẽ làm được một điều gì đó, nhưng niềm tin dành cho Benzema và đồng đội đang lớn dần lên theo từng vòng đấu mà họ lần lướt bước qua.

Ozil sau màn trình diễn thất vọng từ đầu giải sẽ lại tỏa sáng trước Pháp?

Hóa ra không Ribery, không Nasri lại giúp ĐT Pháp chơi hay hơn hẳn. Các cầu thủ không còn nhìn Ribery mà đá nữa, cũng chẳng còn những con “cừu đen” trong đội hình. Như France Football nói, thì đây mới là một đội bóng đúng nghĩa.

Đội bóng ấy có ngôi sao, như Benzema, Pogba, nhưng điều quan trọng là họ gắn kết thành một tập thể, biết hy sinh cái tôi cá nhân để hòa mình vào đội bóng. Không có dàn sao xuất sắc như năm 1998, nhưng Les Bleus của hiện tại mang dáng dấp của ĐT Pháp từng vô địch France 98. Vì thế, thầy trò Deschamps có thể chơi sòng phẳng trước người Đức trong trận đấu đêm nay.

Trước một đội bóng rất khó đánh bại, giữ sạch lưới ở 5/7 trận gần nhất ở đấu trường World Cup như Pháp, đó sẽ là một thách thức rất lớn với Đức. Giống như bất kỳ giải đấu lớn nào góp mặt, Mannschaft vẫn luôn được xem là ứng cử viên sáng giá bậc nhất cho chức vô địch. Song ở World Cup 2014, càng đi xa người Đức lại càng cảm thấy thầy trò Loew mong manh.

“Chúng tôi đã vào đến tứ kết, mọi người còn đòi hỏi gì nữa”, Mertesacker đáp trả lại những lời chỉ trích của dư luận sau màn trình diễn tệ hại của Đức trước Algeria ở vòng 1/8. Có lẽ Mertesacker biết nhưng cố tình lờ đi. Với NHM Đức, bất cứ kết quả nào ngoài chức vô địch cũng đều là thất bại và không chỉ thắng, mà còn phải là những chiến thắng thuyết phục.

Mannschaft đã thắng, nhưng không thuyết phục nếu không muốn nói đó là một chiến thắng “đi trên dây” trước Algeria. Một chiến thắng mà thủ môn Neuer liên tục phải lao ra khỏi khung thành chơi như một trung vệ, tố cáo hàng thủ rất tệ của ĐT Đức. Một lần nữa, hàng thủ lại là điểm yếu chết người của những cỗ xe tăng.

Loew phải làm gì để gia cố boong-ke? May mắn là HLV Loew cũng là người biết lắng nghe, có nghĩa Lahm sẽ được trả về vị trí hậu vệ phải. Lỗi không phải ở Lahm, bởi anh vẫn hoàn thành xuất sắc vai trò tiền vệ trung tâm với 91% đường chuyền thành công. Nhưng khi Lahm chơi nhô cao, cánh phải của Đức luôn bị đặt trong tình thế báo động.

Lahm trở lại vị trí hậu vệ phải sẽ giúp hàng thủ Đức chắc chắn hơn

Nhìn lại trận Algeria, 41% đường bóng tấn công của đội bóng châu Phi hướng về phía cánh phải của Đức, nơi cầu thủ trẻ Mustafi đảm trách. Người Pháp đừng hy vọng có thể khoét vào cánh này nếu Lahm trở lại vị trí sở trường. Một thay đổi khác cũng rất đáng chờ đợi, đó là sự trở lại của Khedira trong đội hình xuất phát. Với những gì thể hiện khi vào sân ở trận Algeria, Khedira thực sự là chốt chặn an toàn cùng Schweini ở khu vực giữa sân.

Với người Đức, chỉ cần giữ được an toàn ở phần sân nhà là đủ để các mũi công ở phía trên có thể chuyên tâm tìm các giải pháp khoan phá hàng thủ đối phương. Tâm lý là điểm yếu tồn tại suốt gần chục năm qua dưới triều đại Loew và chắc chắn những cỗ xe tăng Đức muốn dứt điểm trận đấu trong 90 phút thay vì run rẩy ở hiệp phụ hoặc trước chấm tròn định mệnh.

DỰ ĐOÁN: Đức 2-1 Pháp

Thông tin lực lượng

Đức: Mustafi chấn thương.

Pháp: Không thiệt hại về nhân sự.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

THỐNG KÊ

+ Có tới 17 bàn thắng được ghi trong 3 lần Đức và Pháp chạm trán nhau ở World Cup, trung bình 5,7 bàn/trận (Đức thắng 2, thua 1).

+ Hai đội gặp nhau tổng cộng 25 lần, Đức thắng 8, hòa 6, thua 11.

+ Lần gần nhất 2 đội gặp nhau là ở trận giao hữu hồi tháng 2/2013. Valbuena mở tỷ số trong hiệp 1, nhưng 2 bàn thắng của Muller và Khedira trong hiệp 2 giúp Đức hạ Pháp 2-1.

+ Mannschaft lọt vào bán kết ở cả 3 VCK World Cup gần nhất. Trong lịch sử, chưa có đội nào 4 lần liên tiếp lọt vào vòng 4 đội mạnh nhất.

+ ĐT Đức đang bất bại 15 trận quốc tế (thắng 10, hòa 5). Không đội nào góp mặt ở World Cup 2014 có thành tích tốt hơn thầy trò Loew.

+ Trong 5 lần vượt qua vòng 1, Pháp đều đi tới bán kết. Đó là các kỳ World Cup 1958, 1982, 1986, 1998 và 2006.

+ Tất cả bàn bàn thắng của ĐT Pháp ở World Cup 2014 đều đến từ bên trong vòng cấm địa.

+ Pháp chỉ thua 1 trong 10 trận đã chơi trên đất Brazil (thắng 6, hòa 3).

+ Pháp là đội đầu tiên 2 lần liên tiếp được hưởng lợi từ những bàn đá phản lưới nhà của đối thủ.

+ Muller (4 bàn, 2 đường kiến tạo) đã ghi dấu ấn ở 6 trong 9 bàn thắng của ĐT Đức tại World Cup 2014.

+ Schurrle ghi 5 bàn trong 5 trận gần nhất khoác áo Mannschaft.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại