wca

Người cha kỳ lạ ở Sài Gòn: Đổi 100 tỷ để mua đại dương yêu thương cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt

Người cha kỳ lạ ở Sài Gòn: Đổi 100 tỷ để mua đại dương yêu thương cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt

Nhịp sống mới 2020-01-10T10:46:40

“Có người hỏi tôi: Bộ ông có 1000 tỷ hay sao mà đem cho 100 tỷ thấy nhẹ nhàng vậy? Tôi mới trả lời: đời tôi trải qua nhiều thăng trầm rồi, cực khổ có, sung sướng có, giờ cũng không còn gì để tiếc. Huống hồ bây giờ mình để lại tài sản này cho các con, chứ có phải cho người dưng nước lã đâu mà tiếc

Lên đỉnh trời Ngọc Linh gặp cô giáo dành cả thanh xuân “gùi chữ qua đèo” cho tụi nhỏ: Dù ở núi hay phố, đâu cũng có niềm vui và hạnh phúc!

Lên đỉnh trời Ngọc Linh gặp cô giáo dành cả thanh xuân “gùi chữ qua đèo” cho tụi nhỏ: Dù ở núi hay phố, đâu cũng có niềm vui và hạnh phúc!

Đời sống 2019-04-16T16:13:00

“Còn trẻ quá, lại là con gái sao Thu không chọn một công việc nhẹ nhàng hơn, ở một nơi hiện đại và nhiều cơ hội hơn? Sao lại chôn vùi thanh xuân ở nơi rừng núi heo hút, cô tịch này?” - rất nhiều bạn bè, người thân đã từng thắc mắc với Thu như thế, khi cô sinh viên 21 tuổi ngày nào quyết định dành cả tuổi trẻ cho hành trình con chữ của trẻ em người Ca Dong trên vùng núi Ngọc Linh.

Hành trình cứu biển của nhiếp ảnh gia đi xe máy hơn 7.000km, chụp 3.000 bức ảnh về rác thải nhựa

Hành trình cứu biển của nhiếp ảnh gia đi xe máy hơn 7.000km, chụp 3.000 bức ảnh về rác thải nhựa

Đời sống 2019-03-04T16:11:00

Để ghi lại tình trạng rác thải nhựa gây ô nhiễm, nhiếp ảnh gia Nguyễn Việt Hùng (Lekima Hùng) đã đi gần 7.000 km, trong đó có 3.260 km bờ biển từ Bắc chí Nam bằng xe máy. Hành trình ấy kéo dài một tháng rưỡi qua 28 tỉnh thành ven biển Việt Nam. Anh gọi đó là một cuộc du hành.

Mấy ai yêu đời được như cụ bà quyết tâm thoát nghèo: 'Xuân xanh cũng đến 85, nếu bà trang điểm thì trăng rằm thua xa'

Mấy ai yêu đời được như cụ bà quyết tâm thoát nghèo: 'Xuân xanh cũng đến 85, nếu bà trang điểm thì trăng rằm thua xa'

Đời sống 2019-01-02T00:03:00

Cụ bà ấy là Đỗ Thị Mơ năm nay 83 tuổi, sống ở thôn Lương Thiện, xã Lương Sơn, huyện miền núi Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Năm 2018, cụ từng đạp xe từ nhà lên UBND xã, đề nghị phòng chính sách xã hội cho cụ được trả số hộ nghèo nhưng chưa được xem xét. Năm 2019, cụ quyết tâm "không còn nghèo" vì bản thân còn có

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại