Vua ngủ gật, cung nữ xinh đẹp bật cười, đêm đó liền được vua ân ái, đổi đời trong phút chốc

Minh Nhật |

Khi hầu Gia Tĩnh đế, thời nhà Minh đọc sách, một cung nữ mới 13 tuổi trông thấy vua ngủ gật liền bật cười. Sau đó tưởng rằng nàng sẽ gặp họa sát thân nhưng Gia Tĩnh đế chẳng những không phạt nàng mà đêm đó còn cùng nàng ân ái.

Gia Tĩnh đế (hay Minh Thế Tông) là vị Hoàng đế thứ 12 của nhà Minh trong lịch sử phong kiến Trung Quốc. Ông cai trị tổng cộng 45 năm, từ năm 1521 tới năm 1567, trở thành một trong những vị hoàng đế Trung Quốc tại vị trên ngai vàng lâu nhất.

Trong nhiều năm đầu cai trị, vua Gia Tĩnh được nhận xét là minh quân khi tiến hành cải cách, chăm lo quốc sự, chính sách quyết đoán, dẹp trừ hoạn quan, củng cố biên cương.

Giai đoạn này được gọi là Gia Tĩnh trung hưng - khi Đại Minh quốc cục diện hưng thịnh, dân chúng an cư lạc nghiệp.

Tuy nhiên, trong 18 năm cuối cùng trị vì, vua Gia Tĩnh dần dần bỏ bê chính sự, không buồn thiết triều, quốc pháp cũng dần buông lỏng. Theo KK News, càng có tuổi, vua ngày càng mất đi sự sáng suốt, càng bị ám ảnh bởi đạo giáo và sắc đẹp.

Lúc này Gia Tĩnh đế rất quan tâm đến những thứ như đan dược trường sinh bất tử vì ông đang bước vào tuổi già, khát khao sống mãnh liệt, sợ phải lìa xa trần thế. Vì vậy, ông dành nhiều thời gian nghiên cứu, tu luyện đạo giáo suốt ngày đêm với hy vọng tìm ra cách trường thọ.

Vua ngủ gật, cung nữ xinh đẹp bật cười, đêm đó liền được vua ân ái, đổi đời trong phút chốc - Ảnh 2.

Chân dung Gia Tĩnh đế Minh Thế Tông

Theo sử sách ghi chép lại, điển hình cho việc Gia Tĩnh đế say mê đạo giáo và sắc đẹp ở tuổi gần đất xa trời là chuyện một đêm vua thức khuya nghiên cứu đạo giáo, đang đọc sách thì ngủ gật. Một tiểu cung nữ 13 tuổi đứng hầu gần vua liền bật cười thành tiếng khiến vua tỉnh giấc.

Chúng ta đều biết rằng hoàng đế là người nắm quyền tối cao và là người quyền uy nhất trong xã hội cổ đại. Thông thường nếu vô tình xúc phạm đến hoàng đế, nhiều người đã bị trừng phạt hoặc mất mạng, thậm chí có người làm cả gia tộc bị liên lụy.

Tiểu cung nữ, vốn xuất thân trong một gia đình nghèo khó, không xinh đẹp lộng lẫy nhưng ưa nhìn, tính cách ngây thơ, thuần khiết. Sau khi cười vua, nàng cũng liền ý thức được việc mình có thể sắp gặp đại họa liền tỏ ra sợ hãi, gương mặt đau khổ, đôi mắt rưng rưng muốn khóc.

Không ngờ rằng chính vẻ mặt thống khổ, ánh mắt rưng rưng đó của tiểu cung nữ lại khiến Gia Tĩnh đế rung động.

Đêm đó, tiểu cung nữ này thậm chí được hoàng đế triệu kiến rồi ân ái. Sau đó, nàng trở thành ái thiếp của Gia Tĩnh đế, đổi đời trong phút chốc. Tiểu cung nữ sau đó được phong làm Cung Thục An Hy Vinh phi, người thân nhờ vậy cũng được phong quan tiến chức.

Theo KK News, Gia Tĩnh đế rất sủng ái tiểu cung nữ vì sự ngây thơ, thuần khiết của nàng. Tương truyền, một lần, mỹ nhân vô tình đốt cháy cung điện, sau đó chạy đến gặp hoàng đế với vẻ mặt hốt hoảng sợ hãi. Khi hoàng đế nhìn thấy dáng vẻ thê lương của nàng, liền thấy thương hơn là giận. Gia Tĩnh đế liền nói chỉ là một cái cung điện, cháy rồi thì xây lại là được.

Chính vì Gia Tĩnh đế quá sủng ái tiểu cung nữ này, khiến nhiều người cho rằng cái chết của ông là do quá say mê nhan sắc của mỹ nhân trẻ tuổi này.

Tuy nhiên, về phần tiểu cung nữ, nàng được cho là có diễm phúc hiếm có, 13 tuổi còn là cung nữ, vô tình cười nhạo vua chẳng những không gặp họa, mà còn được sủng ái hơn người, giúp gia tộc đổi vận trong phút chốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại