Vừa hay tin ung thư, cô bỏ chồng để sống cho bản thân và cái kết ngoài sức tưởng tượng sau 5 năm

Đan Vy |

Không đau khổ, suy sụp như những bệnh nhân ung thư khác, người phụ nữ trung niên này lại quyết định rời bỏ gia đình, bỏ lại sau lưng những trách nhiệm để sống cho chính bản thân mình trong thời gian ngắn ngủi còn lại.

Bất cứ ai ở vào tình cảnh của cô Annabel Nnochiri đến từ Edgware, phía bắc London, Anh nếu không bi lụy thì cũng sẽ cần có gia đình ở bên để dựa vào lúc đau đớn.

Thế nhưng, ngay khi vừa biết tin căn bệnh ung thư vú đang quay trở lại tàn phá cơ thể mình, cô Annabel, lúc đó vừa bước qua tuổi 50 đã tìm cách để rời bỏ người chồng đầu gối tay ấp suốt hơn 20 năm qua.

28 năm sống dưới vỏ bọc hoàn hảo về một gia đình hạnh phúc

Annabel theo học ngành Nghệ thuật tại trường Đại học Homerton, Cambridge. Tại đây, năm 1985, cô đã gặp chồng mình, một sinh viên khoa kĩ sư của trường Đại học Gonville & Caius. Họ kết hôn năm 1992 và sinh được hai người con, Christian (hiện 23 tuổi) và Stella (21 tuổi).

Thời gian cứ thế trôi qua, ai nhìn vào cũng cho rằng gia đình họ là một gia đình kiểu mẫu. Annabel là giáo viên hội họa còn Alan chồng cô là một chuyen viên IT. Bề ngoài họ quả là một gia đình hạnh phúc nhưng càng ngày Annabel càng cảm thấy bất mãn với cuộc hôn nhân này.

"Nó bắt nguồn từ những thứ rất nhỏ nhặt. Ví dụ, chồng tôi nhất định mỗi tuần chỉ được đi mua sắm 1 lần vì anh ấy cho rằng tôi tiêu quá nhiều tiền vào thực phẩm. Tôi thực sự thấy ngột ngạt.

Anh ấy lúc nào cũng chuyện bé xé ra to khiến tôi sống cứ phải dè dặt vì sợ làm chồng phật ý", cô Annabel cho biết.

Vừa hay tin ung thư, cô bỏ chồng để sống cho bản thân và cái kết ngoài sức tưởng tượng sau 5 năm - Ảnh 1.

Cảm thấy quá mệt mỏi với cuộc hôn nhân tù túng, cô Annabel đã muốn ly hôn.

Sau 15 năm chịu đựng cuộc sống tù túng đó, Annabel bắt đầu nghĩ tới chuyện ly hôn. Vấn đề này đã được đưa ra bàn bạc nhiều lần nhưng lần nào cũng không thành bởi chồng cô tỏ ra rất buồn bã. Thế là Annabel lại tiếp tục ở lại và thỏa hiệp.

Năm 2010, cô phát hiện mình bị ung thư vú. Suốt quá trình trị liệu, Annabel vẫn rất lạc quan vượt qua bệnh tật.

Thế nhưng, sau cái chết vì tai nạn của bố và mẹ kế, căn bệnh ung thư đã quay trở lại tấn công cô nhưng lần này các bác sĩ nói thẳng luôn khối u đã ở giai đoạn cuối và không thể chữa trị. Cô quyết định phải làm điều gì đó cho quãng đời ngắn ngủi còn lại của mình.

Quyết định sống nốt phần đời còn lại cho bản thân

Mặc dù đã đi cùng nhau suốt chặng đường đời 28 năm, Annabel luôn cảm thấy không hạnh phúc và tù túng như một con chim bị nhốt trong lồng. Đó chính là lý do cô quyết định sẽ sống nốt quãng đời còn lại thật tự do, tự tại. Annabel đã lên kế hoạch để rời bỏ chồng mình.

Đầu tiên, cô từ chối đi Tenerife nghỉ lễ phục sinh cùng chồng và các con như mọi khi với lý do không cần nghỉ ngơi. Ngay sau khi 3 bố con đi khuất, Annabel liền chuyển đồ đạc của cô tới căn hộ đã bí mật thuê ở Whetstone, cách nhà đang ở khoảng gần 10km.

Vừa hay tin ung thư, cô bỏ chồng để sống cho bản thân và cái kết ngoài sức tưởng tượng sau 5 năm - Ảnh 2.

Cô quyết định rũ bỏ tất cả, quay trở lại với hội họa và sống cho chính mình.

Cô đã nói với các con kế hoạch của mình và nhận được sự ủng hộ từ chúng nên khi trở về sau kì nghỉ, chúng đi thẳng lên phòng ngủ.

Khi chồng nhắn tin hỏi Annabel đang ở đâu, cô bảo đã để lại một bức thư giải thích tất cả và yêu cầu anh không liên lạc với mình trong 1 tuần để quen với việc cô đã ra đi.

Sau 1 tuần, Annabel chủ động liên lạc và hẹn gặp chồng nói chuyện ở công viên. Đã ở bên nhau 28 năm nên chẳng có lý do gì họ không thể trở thành những người bạn. Từ giờ mỗi tuần họ sẽ gặp nhau 1 lần, các con vẫn sống với bố nhưng sẽ qua lại để thăm mẹ như bình thường.

Kế hoạch rũ bỏ vai trò người vợ thành công, Annabel xách vali du lịch khắp nơi trên thế giới, từ Thái Lan, Mỹ, Colombia cho tới các vùng đất xa xôi mà cô chưa từng đặt chân tới.

Cô bắt đầu học nhảy salsa và quay trở lại với hội họa. Cuối cùng, người phụ nữ luôn khao khát tự do cũng đã phá vỡ được xiềng xích của cuộc sống cũ.

Vừa hay tin ung thư, cô bỏ chồng để sống cho bản thân và cái kết ngoài sức tưởng tượng sau 5 năm - Ảnh 3.

Vừa hay tin ung thư, cô bỏ chồng để sống cho bản thân và cái kết ngoài sức tưởng tượng sau 5 năm - Ảnh 4.

Cô đi du lịch khắp nơi và làm những điều mình thích.

Vốn tưởng mình chỉ sống được thêm 2 năm rưỡi nữa theo chẩn đoán của các bác sĩ, cô Annabel đã bỏ lại sau lưng tất cả những trách nhiệm vô hình với chồng, với con mà người đời vẫn gán cho phụ nữ để sống cho chính bản thân.

Ấy vậy nhưng, đã 5 năm sau ngày nhận được án tử treo lơ lửng trên đầu, mọi chuyện lại xảy ra theo cách không ai có thể ngờ.

Annabel, hiện đã 56 tuổi, không những không gục ngã trước căn bệnh quái ác mà còn "nối lại tình xưa" với người mà cô từng yêu say đắm.

Theo lời Annabel, người đàn ông này cũng bị ung thư nhưng họ vẫn muốn đến với nhau. Mối quan hệ lãng mạn bắt đầu từ tháng 8/2017, sau 36 năm xa cách.

Được biết, Annabel gặp gỡ Keith (54 tuổi) lần đầu khi hai người còn là những cô gái chàng trai mới lớn ở quê nhà Salisbury, Wiltshire. Họ từng yêu nhau trong một khoảng thời gian ngắn nhưng Keith chưa bao giờ quên được Annabel.

Nhiều người băn khoăn sao Annabel lại có thể mãn nguyện bên cạnh một người bệnh giống cô ấy nhưng người phụ nữ này cam đoan họ hoàn toàn có thể hỗ trợ lẫn nhau chứ không hề gây trở ngại cho nhau vì cùng bị bệnh.

Sống trong nỗi đe dọa của bệnh tật, họ càng có thêm quyết tâm để cháy hết mình, tận hưởng từng giây từng phút bên người yêu thương.

Hiện Annabel đã nghỉ hưu và sống trong một căn hộ ngập tràn những bức tranh tươi sáng và sặc sỡ ở Edgware. Ngoài những lúc bị cơn đau hành hạ, Annabel cho biết cô rất hạnh phúc khi tận hưởng cuộc sống tự do của mình.

Theo Daily Mail

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại