Vừa được đẩy ra khỏi phòng sinh, sản phụ hỏi chồng một câu, ai nghe xong cũng chạnh lòng

Đinh Kim |

Nghe câu hỏi đầu tiên của sản phụ khi mới được đưa ra khỏi phòng sinh, cư dân mạng không khỏi xót xa thương cảm.

Theo thông tin được đăng tải, sự việc xảy ra ở Tân Dư, Giang Tây (Trung Quốc). Đoạn video ghi lại sự việc cho thấy sản phụ vừa sinh con xong, cơ thể còn rất yếu ớt. Chị năm trên băng ca và được y tá đẩy ra ngoài phòng sinh.

Nhìn thấy chồng khi vừa được đẩy ra khỏi cửa, sản phụ nén đau vội hỏi chồng: "Là con trai phải không anh? Nhiệm vụ của em hoàn thành rồi. Mẹ anh chắc mừng lắm đúng không?".

Thấy chồng gật đầu, sản phụ cảm thấy như trút được gánh nặng trong lòng, tiếp tục nói: "Mẹ anh chắc sẽ khóc vì vui mừng nhỉ? Lúc nãy em cũng khóc đấy. Em có được thưởng không?".

Qua lời nói của sản phụ, có thể thấy sự mong mỏi có cháu nối dõi từ mẹ chồng đã khiến chị phải chịu áp lực rất lớn trong quá trình mang thai. Chị lo rằng nếu không sinh được con trai, mẹ chồng sẽ không vui, khiến quan hệ gia đình trở nên căng thẳng.

May mắn, chị sinh được một bé trai kháu khỉnh và khỏe mạnh, đúng như kỳ vọng của mẹ chồng. Lúc này, chị mới yên tâm nghỉ ngơi sau quá trình sinh nở đầy đau đớn.

Vừa được đẩy ra khỏi phòng sinh, sản phụ hỏi chồng một câu, ai nghe xong cũng chạnh lòng - Ảnh 2.

Vừa được đẩy ra khỏi phòng sinh, sản phụ không quan tâm đến tình trạng sức khỏe của mình, thay vào đó hỏi chồng một câu bất ngờ.

Sự việc sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của không ít cư dân mạng, nhiều người tỏ ra đồng cảm với sản phụ.

"Là một con dâu ở Quảng Tây, tôi có thể hiểu được vì sao cô ấy nói như vậy. Trong mắt bà con dòng họ, nếu phụ nữ mà không sinh được con trai thì sẽ khó ngẩng mặt lên nhìn ai. Cho dù là những người lớn tuổi hay các cô gái trẻ thời nay, hầu như mọi người đều ăn sâu tư tưởng này trong đầu", một cư dân mạng chia sẻ.

Một người khác tâm sự: "Tôi sinh được con gái và bố mẹ chồng chẳng thích con bé một chút nào. Tôi đã đưa con gái rời khỏi nhà chồng vào sáng hôm đó và chồng đã đuổi theo chúng tôi vào buổi trưa. Anh ấy quyết định ở lại với mẹ con chúng tôi. Con gái vẫn mang họ của tôi. Giờ nó đã 13 tuổi rồi, con bé vẫn không hay biết mình có ông bà nội".

Liên quan đến việc sinh con trai, một người phụ nữ tại thành phố Vu Hồ, tỉnh Anh Huy (Trung Quốc) đã qua đời thương tâm sau 4 lần phá thai trong cùng một năm.

Theo tờ Jianghuai Morning News, vợ chồng người phụ nữ này đã có với nhau một bé gái 4 tuổi. Người chồng một mực muốn đứa con thứ 2 phải là con trai. Khi đi siêu âm, người phụ nữ được các bác sĩ thông báo giới tính của thai nhi là bé gái trong cả 4 lần mang thai sau đó.

Người chồng biết đứa trẻ không phải là con trai nên đã ép vợ bỏ thai. Những đợt phá thai liên tiếp đã khiến cô bị suy kiệt sức khỏe nghiêm trọng.

Được biết, các bác sĩ tại Trung Quốc bị cấm thông báo giới tính thai nhi để tránh nạn phá thai tràn lan. Tuy nhiên, những cơ sở hành nghề chui vẫn thường xuyên tiết lộ giới tính của thai nhi.

Thấy vợ không thể mang thai con trai, người chồng lập tức đòi ly hôn. Sau khi chia tay chồng cũ, người phụ nữ nhận được 17.000 NDT tiền thỏa thuận bồi thường. Cô đã đến bệnh viện chữa bệnh nhưng không qua khỏi.

Suốt thời gian người phụ nữ nằm viện điều trị, chồng cũ chưa một lần tới thăm cô. Trái lại, anh ta còn vui vẻ lên kế hoạch tổ chức đám cưới với một người phụ nữ khác. Hành động này của anh ta khiến nhiều người không khỏi phẫn nộ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại