Vụ thi thể cô gái bị bỏ lại ven đường: Người xưng là chồng có biểu hiện "lạ"

T.N |

Phó Trưởng Công an huyện Bến Lức cho biết trên báo Dân trí, người đàn ông xưng là chồng của cô gái tử vong có dấu hiệu không bình thường.

Liên quan đến vụ việc người đàn ông và thi thể chị Ng.Ch.A.T. (SN 1987, quê Tây Ninh) bị lái xe taxi bỏ lại ven đường quốc lộ, cạnh cổng chùa Phước Bảo (xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An), Thượng tá Huỳnh Văn Hùng (Phó Trưởng Công an huyện Bến Lức) đã thông tin trên báo Dân trí về kết quả điều tra ban đầu.

Theo Thượng tá Hùng, chị T. tử vong do bệnh lý. Đáng nói, người đàn ông đi cùng tên N.N.N (SN 1980, hiện ngụ tỉnh Bến Tre) xưng là chồng nạn nhân có dấu hiệu không bình thường và không biết gì về nhân thân của vợ.

Cơ quan chức năng chưa tìm được giấy tờ tùy thân của cô gái, chưa xác định được nhân thân. Do đó, sau 24 giờ xảy ra sự việc, nhà chức trách đã mai táng cô gái ở nghĩa trang trên địa bàn huyện.

Cũng theo báo Dân trí, anh Nhật (chủ cơ sở mai táng Tấn Đức, xã Thạnh Đức) nói rằng, anh N. tỏ ra không bình thường. N. có gọi điện về quê ở Bến Tre xin người thân cho đưa vợ mình về để chôn cất nhưng bị từ chối.

"Trao đổi với người thân anh N. qua điện thoại, chúng tôi mới biết anh N. đã có vợ con dưới quê, còn người phụ nữ này chỉ mới quen vài tháng", anh Nhật kể với Dân trí.

Chủ tịch UBND xã Thạnh Đức Nguyễn Ngọc Huân trước đó cho biết trên báo Đất Việt, khi biết người đàn ông và cô gái tử vong bị taxi bỏ lại ven đường, có người tình nguyện chở họ về, nhưng gia đình nạn nhân không nhận.

Sự việc này xảy ra hôm 1/9. Theo Zing.vn, khi đó trụ trì chùa Phước Bảo thấy chiếc taxi tấp vào hàng rào nhà chùa, người đàn ông bế cô gái xuống đặt ven đường, taxi rời đi về hướng TP.HCM.

Anh N. cho biết mình sống chung với chị T. như vợ chồng. Chị T. phát hiện bị ung thư giai đoạn cuối khoảng 2 tháng trước, do cuộc sống khốn khó nên không có tiền chữa trị.

Cũng theo lời anh N., chị T. mất chiều 1/9, sau đó anh N. thuê taxi chở về quê chôn cất. Trên đường đi, lái xe mới phát hiện người con gái đã tử vong và người đàn ông không còn tiền nên yêu cầu đưa thi thể xuống đường.

Liên quan tới chi tiết lái xe taxi bỏ người đàn ông cùng thi thể nữ ở ven đường gây phẫn nộ, Chủ tịch xã Thạnh Đức thông tin trên báo Dân trí, lái xe hỏi anh N. chở về đâu thì người đàn ông chỉ nói về Bến Tre, không có địa chỉ cụ thể. Do đó, tài xế để anh N. và thi thể xuống ven đường ở gần cổng chùa để họ được người dân địa phương giúp.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại