Vụ tai nạn của 2 chị em trên đường cao tốc gây ra bởi căn bệnh tâm thần khiến người này "lây" cho người kia hành vi tự tử, vừa giết người vừa hại mình

IMACHO |

Đây được nhận định là một trong những vụ án kì lạ nhất ở xứ sở sương mù khi 2 chị em song sinh bị mắc căn bệnh tâm thần hiếm gặp và gây ra nhiều mối họa khó lường, thậm chí khiến 1 người mất mạng.

Khi nhận được cuộc gọi khẩn báo cáo vụ việc một người phụ nữ bị ô tô đụng trên đường cao tốc vào tháng 5/2008, 2 viên cảnh sát Paul Finlayson và Tracy Cope nghĩ rằng đây chỉ là một vụ tai nạn bình thường như bao vụ khác. 

Thời điểm có mặt tại hiện trường, họ nhìn thấy 2 người phụ nữ đứng bên lề đường cao tốc, 1 người thì bình tĩnh nói chuyện với cảnh sát trong khi người kia thì cầm trên tay điếu thuốc lá.

Cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra xem chuyện gì đã xảy ra. 

Hình ảnh được trích xuất từ camera an ninh cho thấy 2 chị em sinh đôi Ursula và Sabina Eriksson đã chạy ra giữa đường cao tốc và 1 trong số họ thậm chí còn lao thẳng vào một chiếc ô tô đang di chuyển.

Khi đó, một người quay phim của chương trình truyền hình thực tế Motorway Cops cũng có mặt tại hiện trường. Anh ghi được hình ảnh 2 viên cảnh sát đang cố gắng nắm bắt tình hình. 

Đứng bên lề đường là 2 chị em Ursula và Sabina, họ trông bình tĩnh và có vẻ như không hề bị thương. Rồi đột ngột, Ursula chạy ra giữa đường.

Vụ tai nạn của 2 chị em trên đường cao tốc gây ra bởi căn bệnh tâm thần khiến người này lây cho người kia hành vi tự tử, vừa giết người vừa hại mình - Ảnh 2.

Ursula đột ngột chạy ra giữa đường.

Một viên cảnh sát giơ tay nắm lấy áo của Ursula nhưng cô vẫn có thể dứt ra, lao vào chiếc xe tải. 

Sau đó, Sabina cũng theo bước chân chị gái mình, đâm đầu vào chiếc ô tô 4 chỗ. Cảnh sát Tracy miêu tả cảnh tượng khi đó rất kinh hoàng, sốc và không thể tin được.

May mắn là cả hai chị em Ursula và Sabina đều sống sót nhưng lại chống lại sự giúp đỡ của các viên cảnh sát. 

Ursula dù bị thương từ phần hông trở xuống như vẫn cố vật lộn, nhổ nước bọt và hét lên rằng: "Tôi nhận ra anh. Tôi biết anh không phải là cảnh sát".

15 phút sau, Sabina bắt đầu lấy lại ý thức, cố chống cự cảnh sát để rời đi và hét lên: "Họ đang cố lấy nội tạng của các người đó"

Những người xung quanh giúp đỡ cảnh sát khống chế cô trước khi lực lượng y tế có mặt tại hiện trường và đưa 2 chị em đến bệnh viện.

Vụ tai nạn của 2 chị em trên đường cao tốc gây ra bởi căn bệnh tâm thần khiến người này lây cho người kia hành vi tự tử, vừa giết người vừa hại mình - Ảnh 3.

Những gì xảy ra ngày hôm đó chỉ là khởi đầu của một trong những vụ án kì lạ nhất nước Anh và cũng là ví dụ cho một hội chứng tâm ý được gọi là folie à deux. 

Đây là căn bệnh tâm thần hiếm gặp, đề cập đến 2 hoặc nhiều người có cùng chứng rối loạn ảo tưởng. Người thứ nhất (nguyên phát) là người trực tiếp trải qua những rối loạn về sức khỏe tâm thần. 

Người thứ 2 (thứ phát) là người bị rối loạn tâm thần chia sẻ. Những người này bị ảnh hưởng bởi các triệu chứng bệnh tâm thần của người thứ nhất. 

Họ thường có mối quan hệ thân thiết như anh chị em, người yêu, bạn thân, cha mẹ và con cái.

Hành trình kì lạ của 2 chị em nhà Eriksson

Mặc dù cùng sinh ra ở Thụy Điển nhưng hai chị em nhà Eriksson lại sống ở 2 nơi khác nhau: Ursula sống ở Mỹ trong khi Sabina thì sống ở Ireland cùng với bố mẹ và 2 con của cô.

Vào ngày 16/5/2008, Ursula đến Mỹ thăm Sabina và không rõ lý do gì, cả hai cùng nhau bay đến Liverpool, Anh, trong khi gia đình của Sabina thì không hề hay biết chuyện này. 

Tại đây, họ cùng đi xe buýt đến thành phố London nhưng được nửa đường thì bị tài xế đuổi xuống xe vì có những hành vi không đúng mực.

Thay vì bắt một chuyến xe buýt khác, 2 chị em lại chọn đi bộ dọc đường cao tốc trước khi xảy ra vụ việc kì lạ phía trên.

Vụ tai nạn của 2 chị em trên đường cao tốc gây ra bởi căn bệnh tâm thần khiến người này lây cho người kia hành vi tự tử, vừa giết người vừa hại mình - Ảnh 4.

Ursula nằm viện suốt 3 tháng để điều trị những vết thương khá nặng trên chân. Sau khi xuất viện, Ursula nhanh chóng bắt chuyến bay trở về Mỹ. 

Về phía Sabina, cô được xuất viện chỉ sau 5 giờ đồng hồ và được cảnh sát áp giải rời đi. Ngày 19/5/2008, Sabina bị buộc tội gây rối trên đường cao tốc và hành hung cảnh sát và bị kết án 1 ngày giam giữ.

Vụ giết chết Glenn Hollinshead

Cầm lấy chiếc túi ni lông đựng đồ tùy thân từ cảnh sát, Sabina rời tòa án và lang thang trên đường phố quận Stoke-on-Trent. 

Tối hôm đó, cô gặp gỡ và trò chuyện với một người đàn ông có tên là Glenn Hollinshead, 54 tuổi, cựu thành viên của lực lượng không quân, khi người này đang trên đường dắt chó đi dạo cùng với 1 người bạn khác là Peter Molloy.

Sabina nói với 2 người này rằng cô đang tìm chị gái, hiện đang nằm viện, và cần tìm một phòng khách sạn hoặc nơi ngủ nhờ. Ông Glenn tốt bụng đã mời cô đến nhà để dùng bữa và cho cô ngủ nhờ.

Khi vào được nhà ông Glenn, Sabina bắt đầu cư xử kì quặc. 

Theo lời kể của ông Peter, Sabina đã đưa thuốc lá cho cả hai người nhưng sau đó rút lại vì nghi ngờ chúng có chứa chất độc. Sau khi Peter rời đi, Sabina đã dùng dao bếp đâm chết ông Glenn ngay trong đêm đó.

Camera an ninh bắt gặp cảnh Sabina chạy trốn khỏi hiện trường, cầm chặt một cây búa trên tay và tự đập vào đầu mình. Một người lái xe mô tô chạy ngang thấy cảnh tượng ngày đã lao vào ngăn cản Sabina nhưng lại bị cô dùng gạch đập vào đầu.

Sabina chạy đến cây cầu vượt gần đó và nhảy xuống từ độ cao 12m. Thế nhưng, bằng một cách nào đó, cô ta vẫn sống sót dù bị gãy xương ở chân và tổn thương não. Giống như chị gái của mình, Sabina cũng nằm viện 3 tháng.

Vụ tai nạn của 2 chị em trên đường cao tốc gây ra bởi căn bệnh tâm thần khiến người này lây cho người kia hành vi tự tử, vừa giết người vừa hại mình - Ảnh 5.

Trong phòng lấy lời khai với cảnh sát, Sabina cho biết bản thân sẽ không đưa ra bình luận trước tất cả mọi câu hỏi. Được biết, người phụ nữ này không có tiền sử bị tâm thần hay tiền án.

Sabina bị kết tội ngộ sát vào ngày 2/9/2009 với mức án là 5 năm tù giam. Luật sư bào chữa cho Sabina khẳng định thân chủ của anh bị mắc chứng folie à deux, lây từ người chị song sinh của cô.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại