Vụ "song thai mất tích", nước mắt người mẹ có con gái bị trầm cảm

Nguyễn Huệ |

Con gái rơi vào trạng thái trầm cảm, chỉ nhốt mình trong phòng, ai hỏi gì lại gào thét rồi khóc, thương con, người mẹ ở Bắc Giang chỉ biết nuốt nước mắt vào trong.

Câu chuyện về song thai chết lưu mất tích bí ẩn, người chồng uống thuốc chuột tự tử nhưng may mắn thoát chết, người vợ rơi vào trạng thái trầm cảm và không ai biết nơi chôn cất hai bé, vẫn đang gây xôn xao dư luận bởi câu chuyện có nhiều uẩn khúc.

Phía gia đình người chồng là anh Nguyễn Ngọc L. (phường Dĩnh Kế, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) đã có đơn gửi UBND phường Dĩnh Kế cũng như UBND xã Tân Thịnh - quê quán vợ anh L. là chị Trịnh Thị M. với mong muốn có sợ phối hợp của cơ quan chức năng để tìm ra song thai mất tích bí ẩn kia.

Còn với mẹ chị M., người mẹ ấy cũng đã khá mệt mỏi về những chuyện xảy ra với con cháu mình. Trao đổi với chúng tôi, mẹ của M. nghẹn ngào: "Sau sự việc này cuộc sống gia đình tôi đảo lộn rất nhiều.

Hiện M. đang ở nhà tôi nhưng tình trạng sức khỏe không được tốt.

Bác sĩ nói con tôi bị trầm cảm nặng, sụt cân nhiều và đã hơn 1 tuần nay M. tự nhốt mình trong phòng không trò chuyện với ai, hễ ai hỏi chuyện gì là M. lại gào khóc".

Cũng như em gái M. hay bạn của M., người mẹ này cũng không biết nơi hai cháu ngoại đang yên nghỉ.

Bởi lẽ, bà cũng gạn hỏi những chuyện đã xảy ra với con gái, cũng như thông tin về địa chỉ chôn cất 2 cháu nhưng cứ hỏi chuyện là con gái bà lại khóc và gào thét.

Người mẹ này cho biết thêm, từ hôm con rể uống thuốc chuột tự tử, dù không túc trực 24/24 ở cạnh con, nhưng ngày nào bà cũng vào viện thăm và động viên con.

"Ngay chiều hôm L. tự tử, biết tin tôi vào thẳng viện, đến khi L. ổn định tôi mới về. Hôm qua tôi cũng vào thăm L. Quan điểm của tôi là dù xảy ra chuyện gì, nhưng L. vẫn là con cái trong nhà, nên gia đình phải có trách nhiệm.

Khi vào viện, tôi có động viện cháu và bảo cháu gỡ những gì đã đăng trên mạng xuống. Mong muốn của tôi bây giờ là 2 bên gia đình ngồi lại với nhau, hai vợ chồng M. ngồi lại với nhau để cùng tháo gỡ vấn đề", người mẹ này nói.

Về phía gia đình anh L., khi chị M. chia sẻ địa chỉ chôn cất hai bé, họ sẵn sàng tha thứ cho chị.

Hiện, chính quyền phường Dĩnh Kế và xã Tân Thịnh đã nhận được đơn phản ánh của anh L. về việc cặp song sinh mất tích bí ẩn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại